So, in the end, flying with a parachute turns out to be the only option that I should have always been stick to. Because, you might never know when “the right one” would let go off your hand.
Today's Document
trying on a metaphor
Xuebing Du
tumblr dot com
Cosimo Galluzzi

tannertan36

shark vs the universe
No title available

No title available

Origami Around
Jules of Nature

#extradirty
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
No title available
i don't do bad sauce passes

Janaina Medeiros
d e v o n
NASA
styofa doing anything

PR's Tumblrdome

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Malaysia
seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from United States

seen from Netherlands
seen from Bolivia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@emm-trongg
So, in the end, flying with a parachute turns out to be the only option that I should have always been stick to. Because, you might never know when “the right one” would let go off your hand.
Revisit
Tình cờ thấy ảnh mấy người cũ. Chợt nhận ra là họ đã trở nên xa lạ lắm rồi. Nhìn đi nhìn lại cũng không còn cảm giác người này từng liên quan, từng gắn bó với mình bao lâu nữa.
Qua rồi. Đi tiếp thôi.
I didn’t sign up for this.
Thỉnh thoảng lại phải dừng lại một lúc lâu để nghĩ xem cái gì thực sự khiến mình hạnh phúc.
What if I say I’ve got problems too, I’m also tired, I’m also mentally ill, but choose not to whine about them because whining doesn’t work?
Sorry world because I’m so busy sorting out my own trouble that I cannot be considerate enough. I guess I’m not designed to take care of others.
M
Remember the time I said human being is a weird species as they have the tendency to move towards things that they know would hurt them? I used to wonder: “How long are you going to torture yourself? And for what?”
Then I realize there’s a type of people who just LOVE being miserable. They may not delibarately put themselves in a tragedy, but when they are in it, they will dramatize it, worsen it, or at least make it look worse. They will of course feel pity for themselves, AND at the same time, gaining a pleasure from that pitiness. Then they would embrace that beautiful poetic melancholy and transfer it into their works. Because sadness is one abundant source of inspiration.
Been there done that. So I guess, I need not to care about those anymore.
Then how long it can be before you get tired of arguing with the same person and want to move on to argue with a new one?
It’s not about trying, or going out, or being positive, or living purposefully, or being not selfish, or any equivalent.
It’s a disease.
You know what? Humans are addicted to pain. A constant peaceful state of mind is suffocating for them; so once in a while, they reach out to what they know would be harmful, inhale a small dose of it, be down and unstable for several days, seek out ways to tell themselves things will be ok. Then things are ok. After a while, humans get bored again...
Một năm quá nhiều biến. Quá vui quá hoảng hốt quá căng thẳng quá hạnh phúc. Tất cả bắt đầu bằng những câu đùa. Nếu mà... thì sao nhỉ? Thế mà sao thật.
Mọi thứ đang dần trở về đúng vị trí rồi. Việc còn lại là cố gắng thôi.
Giờ này năm ngoái còn đang ngồi tính mua gì sắm sửa gì cho phòng ở “nhà mới”. Nhìn lại đhs lúc đó lại còn có tâm trạng mà tính. Rõ ràng là vốn có định ở đó lâu đâu.
An ugly love story is still a love story. It can be wrong on many levels, but never at the love part.
True friends (n):
Those who had known all of your drama shits, and posed just one question: “After all, are you happy?”
Vốn không tin bói toán...
Viết về Đại Lâm Mộc ( 1988 , 1989 ) Màu may mắn : đen , xanh nước Màu kiếm tiền nhiều nhưng tiêu nhiều : hồng , đỏ Màu giải hạn : vàng đất , nâu Màu cho cuộc sống muôn màu , hơi trắc trở nhưng vượt qua sẽ có lộc : trắng bạc
1 - trong các hành mộc , Đại Lâm Mộc là hành Mộc vượng nhất , tượng trưng cho cổ thụ trong rừng lớn Nó đại biểu cho n~ người mệnh Đại Lâm Mộc thường là kiểu cái gì có thể thiếu , nhưng cái tôi thì luôn thừa
Nôm na kiểu nếu là ăn xin , Đại Lâm Mộc sẽ là người ăn xin tự tin nhất Ăn mày còn đòi xôi xéo , cho xôi xéo còn xin thêm ruốc , hành , mỡ hay nước thịt vậy 😂
2 - cây cao thì đón gió , nên cuộc đời những người Đại Lâm Mộc thường là những người hơi có xu hướng ở trung tâm của sự nổi bật , dễ đc mọi ng chú ý Họ là n~ ng hay cảm thấy bản thân mình có chút j đó đặc biệt hơn người , khác biệt với phần còn lại của thế giới
Họ hay mang trong mình 1 bầu trời tự trọng , dễ tự ái , hơi cao ngạo khinh đời , luôn tự tin vào khả năng của bản thân Nếu có điều gì đó mà họ k làm đc , rất ít khi họ nghĩ rằng bản thân kém , mà thường quy rằng do họ k thích hoặc cố k đủ
Và thường thì họ đúng
3- công việc Tài năng của n~ ng Đại Lâm Mộc có thể xuất hiện ở nhiều mảng Phù hợp với tất cả mọi môi trường Từ nhà nc , cho đến doanh nghiệp , hay kinh doanh
Họ thường dễ bén duyên với môi trường nhà nước , dễ có chức có quyền Họ cũng có số làm lãnh đạo , có khả năng truyền cảm hứng cho n~ ng xung quanh
Tuy nhiên , trong cuộc đời 1 ng Đại Lâm Mộc thường hay hối hận vì sự lựa chọn công việc Do bản tính cả thèm chóng chán , Lại thêm cũng là n~ ng nhiều ý tưởng Mà cái j quá cũng k tốt nên họ hay bị bệnh đứng núi này trông núi nọ Làm A thì nghĩ về B , làm B thì nghĩ về C , làm C thì mơ về D Khiến cho họ khó kiên định đến cùng trong bất cứ 1 con đường nào
Dĩ nhiên k có nghĩa là họ k làm đc j cho đến cuối tận cùng Chỉ là sự yêu thích công việc hay quá chí thú chú tâm thường sẽ k nhiều
4- trong các mối quan hệ N~ ng Đại Lâm Mộc thường là n~ ng khéo trong giao tiếp , biết trước biết sau , dễ gần dễ chơi dễ nói chuyện Nhưng để thân đc thì lại rất khó
Họ cũng là ng k bao h sử dụng mưu hèn kế bẩn , k thủ đoạn hay hãm hại ng xung quanh nên để là bạn thì họ là ng bạn rất tuyệt vời Lại nói cây cao thường đón gió , nên cuộc đời của n~ ng đại lâm mộc thường hơi thị phi , nhiều ng ghen ghét đố kỵ dù họ chẲng làm chi
Do bản tính k thích than vãn kể lể nên danh tiếng của họ thường nhiều hơn sự thật , ng ngoài nhìn vào thường nghĩ họ sướng lắm nhàn lắm nên ghen ăn tức ở Chỉ ở trong cuộc họ mới biết bản thân họ đang phải đối mặt với n~ j
5- tình yêu
N~ ng Đại Lâm Mộc thường có mệnh đào hoa nở rộ Họ hay thu hút sự chú ý của ng khác phái , dễ là đối tượng nổi bật trong đám đông do tính cách khác lạ của mình
Đây cũng là n~ ng có sự mâu thuẫn trong tình cảm Chuyện ty của họ bao gồm chữ " phũ " và chữ " luỵ " 1 ng đại lâm mộc sẽ có n~ lúc khá vô tình và phũ phàng lạnh nhạt với ng mình yêu Lại có n~ lúc quỵ luỵ say mê chìm đắm vì 1 ng khác Phũ người rồi luỵ người , nên thôi coi như cũng là nhân quả
Tuy nhiên tổng quan chuyện tình cảm của Đại Lâm Mộc thường k thuận , trắc trở , nhạt nhoà 1 phần do mệnh , 1 phần do tính cầu toàn thái quá và 1 phần do cái tôi của bản thân khiến họ đôi khi hay quá tự tin mà đưa ra các quyết định sai lầm trong chuyện tình cảm
6 - khuyết điểm N~ ng Đại Lâm Mộc , dù k còn là trẻ trâu nhưng sống , yêu và làm việc theo đúng cảm xúc nhất thời ở thời điểm hiện tại Cho nên đôi khi họ hay đưa ra lựa chọn sai lầm
Họ có chút xu hướng phù phiếm , đôi khi thích thể hiện cái tôi của bản thân hay sự tự tin trong vô thức Họ cũng là ng nóng tính , cái j muốn là muốn ngay và luôn chứ k muốn chờ đợi
Đôi khi do cái tôi của bản thân cao sẽ khiến họ hơi cố chấp và bảo thủ mà bỏ qua việc lắng nghe lời khuyên của ng khác
Nếu để nói về n~ ng Đại Lâm Mộc trong 1 từ thì có lẽ đó là từ " ngã " trong bản ngã vậy Mỗi 1 đại lâm mộc là mỗi 1 cái tôi lớn đầy khác biệt Mang trong mình cả 1 bầu trời tự trọng lẫn cái cảm giác chán chường cuộc sống nhạt nhoà xung quanh
Thường thì họ k thích tranh đấu nhưng đời sẽ xô họ vào hoàn cảnh khiến họ phải tranh đấu Vì đời là thế Đại Lâm Mộc ạ , muốn tách biệt với phần còn lại của thế giới , nào có phải là điều giản đơn
[Nguồn: Thiên An]
Not following social values is bad. Yeah maybe. But I know something worse: not following your own set of values.
For some last fallen eyelashes, I did wish for a longlasting love.