Lâu rồi mới down lại cái này để tâm sự, vì ngoài kia ồn ào quá ko thể nói với ai.
Hôm qua mình mới biết rằng anh, đã kết hôn.
Thật lòng chúc anh hạnh phúc. Người ko phải mối tình đầu, cũng ko phải mối tình đậm sâu, nhưng là mối tình khó quên nhất.
styofa doing anything
Today's Document

❣ Chile in a Photography ❣

izzy's playlists!
Not today Justin
almost home

Origami Around

Love Begins

No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
tumblr dot com
sheepfilms
todays bird
Jules of Nature
Alisa U Zemlji Chuda
will byers stan first human second
NASA
Three Goblin Art
No title available

JBB: An Artblog!
seen from Brazil
seen from United States

seen from Russia

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Chile
seen from India

seen from Fiji
seen from United Arab Emirates
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@gai-hu
Lâu rồi mới down lại cái này để tâm sự, vì ngoài kia ồn ào quá ko thể nói với ai.
Hôm qua mình mới biết rằng anh, đã kết hôn.
Thật lòng chúc anh hạnh phúc. Người ko phải mối tình đầu, cũng ko phải mối tình đậm sâu, nhưng là mối tình khó quên nhất.
Cảm thấy hối hận khi đồng ý kết hôn.
Chắc mình là cô dâu buồn nhất :)
Cảm thấy cuộc sống này thật bế tắc, từ gia đình, công việc đến cả hôn nhân sau này, quá mệt mỏi.
Nhiều lúc cảm thấy cuộc sống này quá bế tắc, chỉ muốn chết đi rồi.
Cảm giác cô đơn nhất là khi bạn ngồi cạnh bên một người mà vẫn thấy cô đơn.
Mâu thuẫn lớn nhất của con người đó là không biết mình đang muốn gì và đang cần gì
Nếu người đàn ông của bạn không cho người phụ nữ khác cơ hội tiếp cận thì đã chẳng có hai từ ngoại tình. Đàn ông ngoại tình không phải do người thứ ba, mà là đàn ông có biết giữ mình hay không thôi.
Nếu như xin lỗi có thể hàn gắn mọi thứ thì đã không có những cuộc chia ly.
Thinking ..
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tôi và anh, rằng tôi và anh nên dừng lại hay tiếp tục.
Anh, một người đàn ông bình thường, nhưng lại yêu thương và chiều chuộng tôi, điều đó là không thể phủ nhận. Anh chiều tôi từ những thứ tôi thích, đến cách anh bảo vệ tôi.
Anh, người đàn ông nắm tay tôi trên đường, ôm chặt tôi ngoài phố. Người chăm sóc tôi lúc bệnh, người luôn dỗ dành tôi mỗi khi tôi giận dỗi.
Tôi đã từng rất hạnh phúc với tình yêu anh dành cho tôi, cho đến khi một trận cãi vả xảy ra ..
Vấn đề bao quanh một chữ cưới.
Với anh, đây ko phải là thời điểm tốt nhất để cưới, anh có lí do của anh.
Với tôi, tôi chán chường với các mối quan hệ đến rồi đi, tôi muốn được an yên bên một người.
Rồi chúng tôi cãi nhau, cuối cùng thì cũng huề, nhưng lời anh nói như vết dao cắt vào tim tôi. Anh nói anh chưa sẵn sàng, thế mà mỗi ngày anh đều nói muốn cưới tôi, vậy đó là gì??
Chúng tôi hay cãi nhau, cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt, vì tính cách hai người khác nhau, anh thẳng thắn còn tôi thì nhạy cảm. Nhiều lần tôi góp ý thì anh đều bỏ qua, vì anh cho rằng con người anh như thế rồi. Tôi bất lực trong suy nghĩ cũng như lời nói.
Sau trận cãi vả đấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, liệu anh là người tôi cần, hay chỉ là một người bước qua cuộc đời tôi.
Tôi nên từ bỏ hay chấp nhận và tiếp tục, tôi vẫn đang suy nghĩ, nhưng cảm giác về tình yêu trong tôi dường như đã vơi dần, tôi không biết mình nên làm gì nữa.
Tôi đã từng nghĩ anh sẽ là người đàn ông cuối cùng trong đời tôi. Hoá ra chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi :)
Khi một lời nói khiến trái tim tổn thương. Mọi thứ trở nên nhạt nhoà.
Nếu có thể nói ra được nỗi buồn có lẽ tốt hơn cảm giác trống rỗng lúc này. Bế tắc !!
Trái tim của một người chỉ một lần và chỉ một lần cảm giác được hạnh phúc. Nếu khoảnh khắc đó đã trôi qua rồi thì tất cả chỉ còn là tạm bợ.
When I am silent, I have thunder hidden inside.
Rumi (via wordsnquotes)
Dành cả thanh xuân để yêu một người để đổi lại hai chữ không hợp.
Khi một mối quan hệ đến giai đoạn cả hai cùng im lặng thì nên dừng lại.