Đoạn trường Giáng hạ Cung Tiên (A Lesson of Equilibrium Love)
Khi danh hài Hoài Linh rao giảng Niềm Tin Vào Điều Kỳ Diệu Ở Phía Trước (18/8/2019)
Trưa nay tôi ngủ cả buổi trời và mơ liên khúc. Mơ thấy đang ở một nơi đông nhân sự, trong giờ làm nhưng ai nấy đều đang mải mê ăn những món ăn khoái khẩu. Tôi thấy mình đầy nhiệt huyết, xăng xái đi tìm cấp trên. Tôi thấy mình đề đạt nguyện vọng mong cấp trên chăm sóc đời sống cấp dưới hơn nữa, làm sao để mọi người luôn happy. Tôi lại thấy mình đang ngồi trên xe cùng Ai Đó. Hóa ra, Ai Đó là danh hài Hoài Linh. Trong mơ anh ấy ngồi ở phía bên trái của tôi, có lẽ là dấu hiệu tâm thức anh ấy đã sẵn sàng mời gọi tôi bước vào bên trong để cùng ôn lại chuyện làm nghề của anh ấy. Gương mặt anh ấy tươi cười, sáng bừng, như không biết đắn đo, chùn bước là gì.Rồi tôi thấy mình đang được học lái xe hơi. Xe lao nhanh trên xa lộ, bất kể ở phía trước đầu xe có một vật nhọn chực chờ nhắm thẳng vào kính trước của xe.
Rồi tôi thấy mình đang cầm tay lái xe hơi. Nhưng đoạn đường hầm phía trước tối thui và miệng hầm có vẻ nhỏ hẹp, không hề thấy đường đi trong khi tôi không chắc là xe tôi sẽ qua lọt khung cửa đường hầm. Trong đầu tôi hình dung ra mọi bất trắc có thể xảy ra nếu chiếc xe không chạy lọt vào đường hầm. Tôi hoảng quá! Rồi tôi há hốc mồm nhìn chiếc xe lao nhanh vào màn đêm, chui tọt qua đường hầm, như một con hổ dũng mãnh đầy tự tin.
Tôi lại mơ thấy mình đang tập lái xe hơi và đi cùng một người bạn quen. Tôi thấy mình bối rối vì không nắm bắt được quy định giao thông. Nhiều làn đường và nhiều cầu vượt khiến tôi chẳng biết đi thế nào cho phải. Xe tôi chạy loạn xạ vào đường một chiều. Tôi thấy anh bạn phải xuống xe thu dọn chiến trường mà xe tôi để lại trên đường.
Chuỗi những giấc mơ thật lạ lùng, phải không?! Nó hé lộ cho tôi thấy sự khác biệt giữa Hoài Linh và những nghệ sĩ khác. Hoài Linh là một người làm nghệ thuật không bài bản, không trường lớp, không kế hoạch, không ước mơ, chỉ thuận theo sự đưa đẩy của dòng đời ... Hoài Linh thậm chí không hiểu nổi vì sao mình lại nổi tiếng! Hoài Linh không mặn mà với trường lớp nhưng lại háo hức với những môn học vất vả ngoài trường đời. Hoài Linh vào đời sớm, lăn lộn với đời sống cơ cực, trải qua đủ cảnh nghề thấp nhất, từ bán chôm chôm đến bán mía ghim, nhảy xe nhảy tàu, bán trà đá ... Điều quan trọng là Hoài Linh thấy vui với những công việc này, anh ấy đâu ngờ là đấy là lớp học chuẩn bị cho nghiệp diễn sau này.
Cái chất nghệ sĩ ở Hoài Linh là vậy, nó chân chất mà phóng khoáng và nằm ngoài mọi mô hình đào tạo, cũng nằm ngoài mọi kế hoạch toan tính.
Như một cánh chim tự tại tung cánh bay vào màn đêm,
tin vào điều kỳ diệu luôn chờ mình ở phía trước ...
Khi danh hài Hoài Linh rao giảng bài học Lời Nguyện Đánh Thức Linh Hồn Mở Rộng Tăng Dần (18/8/2019)
Tối qua lẩn thẩn thế nào lại xem clip Lần Đầu Tôi Kể về danh hài Hoài Linh. Mới xem sơ tập 1 mà thấy thương ổng quá. Đêm nào ổng cũng trằn trọc đến gần 7h sáng, nếu không dùng thuốc an thần. Ổng ý thức mình có lượng người hâm mộ khổng lồ ở khắp nơi, nhất là những người nghèo khổ ở những vùng sâu vùng xa. Ổng cũng là chuyên gia lo bao đồng chuyện của người khác. Xem clip tới đoạn này, tôi sực hiểu lý do vì sao bữa nay mình dành thời gian xem clip về ổng.
Biết trước là sau khi xem video Lần Đầu Tôi Kể của danh hài Hoài Linh thì tôi sẽ dính chưởng từ đám đông yêu quý thần tượng ổng, vậy mà tôi vẫn không đỡ nổi, suýt bị sập nguồn và chập mạch. Người tôi nóng hực từ bên trong, đầu nhức, và nằm nghiêng bên nào cũng nghe mệt gì đâu. Niệm gì cũng không ăn thua. Niệm Soul Mantra thì có đỡ phần nào nhưng rồi lại tắc tị. Chỉ đến lúc niệm Soul Mantra Mở Rộng (Soul Mantra No. 3), mới thấy có sự chuyển biến rõ về năng lượng.
SOUL MANTRAS MỞ RỘNG THEO TỪNG CÕI GIỚI CAO DẦN
(lược trích từ sách của thầy Joshua David Stone)
I am the soul. I am the light divine. I am love. I am will. I am fixed design.
I am the monad. I am the light divine. I am love. I am will. I am fixed design.
I am the six monads. I am the light divine. I am love, I am will. I am fixed design.
I am the solar-monadic grouping. I am the light divine. I am love. I am will. I am fixed design.
I am the galactic-monadic grouping. I am the light divine. I am love. I am will. I am fixed design.
I am the universal-monadic grouping. I am the light divine. I am love. I am will. I am fixed design.
I am the multiuniversal-monadic grouping.
I am the (second-ray) cosmic monad. I am the light divine. I am love. I am will. I am fixed design.
I am the ultimate cosmic monad.
TỬ VONG BẢN SẮC (24/5/2021)
--------------------- Trả thù Kẻ Mạnh - Kẻ Ác - Kẻ Gian Tà bằng cách trở nên mạnh hơn, ác hơn, gian tà hơn; Đó là ngõ cụt, trước sau gì cũng đi vào tuyệt lộ!
Bởi vì làm như vậy là đang sử dụng sở đoản. Phái nữ có sở trường đặc biệt nằm ngay trong chính vẻ yếu đuối, mong manh, thụ động, từ tốn, dịu dàng, đa sầu, đa cảm, sâu lắng, tỉ mỉ, cầu toàn, ...
Một khi sở trường bị xem nhẹ, nó sẽ dần bị lãng quên, rồi hoàn toàn bị triệt tiêu. Phái nữ khi ấy dù có thắng được cả một cơ đồ thì vẫn là đang tự tử ...
Sự Tử Vong Bản Sắc đang tràn ngập đời sống phái nữ. Nữ giới chúng ta trở nên ăn to nói lớn, có tiền thì dùng tiền, có sắc thì dùng sắc, có trí thì dùng trí, có miệng lưỡi thì dùng miệng lưỡi, ... Nói chung là chúng ta dần trở nên Dương tính, chúng ta dần trở nên năng động và quyết đoán, thậm chí dần trở nên thủ đoạn và ranh ma. Mục tiêu của ta là quyết giành lấy chỗ đứng chỗ ngồi và bảo vệ chỗ đứng chỗ ngồi của mình bằng mọi giá. Thế là, chúng ta quên đi và đánh mất nhiều phẩm chất rất đỗi thiêng liêng của nữ tính.
Chúng ta đâu có ngờ, tinh thần mẫu tính thiêng liêng chính là chiếc nôi ban đầu của sự sống, nơi mà sự thiên biến vạn hóa của sự sống chung được ươm mầm.
Chúng ta càng không ngờ rằng, mẫu tính thiêng liêng còn là chiếc phao cứu hộ, hay chiếc khinh khí cầu nâng đỡ cả thế giới này lên cõi giới thanh cao ...
Mà khinh khí cầu bay lên cao được là nhờ điều gì? -- Tính rỗng rang, tính thụ động, niềm hy vọng, sự quy thuận và tin tưởng vào chiếc la bàn mang tên trí tuệ nội tại của sự rỗng rang, ...
Còn nhiều điều ta chưa biết về mẫu tính thiêng liêng. Mà nếu có biết thì cũng chỉ là sơ sịa. Cả một kho tàng trí tuệ mà ta chỉ có thể từ từ khám phá bằng cách trở nên rỗng rang hơn. Là loại trí tuệ mà chỉ có sự thực chứng nội tại mới khiến ta hiểu và tin. Không ai có thể hiểu được loại trí tuệ này, nếu họ không thực hành tính rỗng rang.
Rỗng rang là gì? -- Là vô ngã và là toàn ngã! Là tất cả và không là ai cả! Vì là toàn ngã mà trở nên vô ngã. Vì vô ngã mà thâu tóm được trí tuệ của toàn ngã! ...
Thâm nhập vào con đường này, ta nhận thấy và dần tin rằng mình là Kẻ Học Trò Duy Nhứt, còn vạn hữu chỉ là Gương Soi.
Rồi với hiểu biết và niềm tin ấy, ta nhanh chóng trở về với Đấng Từ Phụ trên trời cao. Rồi chẳng mấy chốc, ta nhận ra mình còn nghe được điều thầm kín trong tư tưởng của Đấng Hóa Công ...
Tôi tin rằng, ĐÓ LÀ ĐƯỜNG VỀ TẤT YẾU CỦA TOÀN THỂ NHÂN LOẠI, dù nam hay nữ! Có lẽ sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ nữ giới dễ thâm nhập vào con đường này hơn là nam giới.
*** Điều quan trọng là,không ai có thể đi một mình trên con đường này, mà phải đi cùng nhau, đặc biệt là việc đi cùng giữa hai đối cực âm dương. Ở đây, cực âm sẽ dần hiểu ra cách thức mà cực dương vận hành,cũng là hiểu được cách thức mà cực dương đang hỗ trợ cực âm. Về mặt năng lượng, sự cho và nhận xảy ra mà không cần đến sự tiếp xúc của cơ thể. Khi hai đối cực gặp nhau, sự cho nhận năng lượng xảy ra trong tích tắc. Hạt giống dương được ươm mầm và sinh hóa trong tính rỗng rang của cực âm. Trí tuệ nội tại chính là một loại sản phẩm của sự giao hòa năng lượng tinh thần giữa hai đối cực. Khổ nỗi là, đứa con mang tên Trí Tuệ Nội Tại này chỉ mỗi người mẹ được sở đắc, còn người cha của nó thì chẳng hay biết gì về sự sinh thành của nó. Đó chính là cách cho đi của cực Dương. Mà tôi tạm gọi vui vui là Đẻ Rơi. Tính riêng ở khoản này, mấy ông giàu tính Vô Ngã hơn mấy bà thì phải . Vui nhất là, nếu mấy bà có tìm cách chia sẻ Đứa Con Nội Kiến với cha của nó, thì cầm chắc là đụng ngay những bức tường của bản ngã. Không lẽ đây là đỉnh cao của tính Vô Ngã ở nam giới ?! Hì hì!
Viết đến đây, tôi biết mình cần tri ân hết thảy những phàm ngã dương tính mà tôi đã từng có dịp quen biết, giao tiếp, hoặc ở trong tầm quan sát, ... Những điều tôi giãi bày nơi đây ngày hôm nay là thành tựu trí tuệ chung của tất cả chúng ta -- Đó là điều mấu chốt!
Khi Kẻ Học Trò Hoài Linh được nhận phần thưởng và lời ngợi khen từ GIÁO VIÊN THÁNH MẪU (25/5/2021)
-------------------------------------------------
---Tóm tắt nội dung thiền:
HOÀI LINH ... TẶNG ĐÀN MỘT TRIỆU ... CÁM ƠN TÂN VUI VẺ ... CUNG ĐƯỜNG CỦA MẪU ... ĐỊA MẪU & THIÊN MẪU ... CÁCH MÀ NGƯỜI ĐỜI ĐỐI XỬ VỚI MẪU ... Đ - Ó - N - G ... Ngoài trời bắt đầu tối sầm ...
TÔI MUỐN THỬ SINH SỐNG RA ... Linh ảnh một Đức Mẹ dáng tròn đầy trọn lành xuất hiện giữa một khuôn hình ô van sắc xanh dương ... Linh ảnh một tấm phủ được trang trọng vén mở, hé lộ một chồng lễ phục thêu rồng phụng được xếp ngay ngắn Ngoài trời, mưa tuôn như thác đổ ...
----------------------------------------------
Đọc ba tôi nghe bài viết có nhan đề TỬ VONG BẢN SẮC. Sau đó, hai cha con nghe Chú Đại Bi. Ông liền đổi giọng thở khò khè, tôi bèn niệm ngay tổ hợp Tam Nguyên. Tôi niệm một lát là ông thở nhẹ ngay. Nhưng đó cũng là lúc tôi thấy đau quặn bụng, phải đi vệ sinh. Đi vệ sinh vào, tôi nghe Chú Đại Bi thêm được một lát là ngứa họng muốn ho. Thế là, rút binh về phòng. Thế là, lao vào học giáo lý. Giáo lý dạy về sự biểu lộ phái tính ở cõi trần và các loại xung lực liên quan hoạt động sáng tạo ở các cõi.
Ông ngủ lơ tơ mơ. Tôi mơ dữ.
- Có lúc mơ đang đối diện với một đứa trẻ chừng 1-2 tuổi. Đang yên đang lành bỗng đứa trẻ chu môi cong cớn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Lát sau người nó rung lắc mạnh.
- Có lúc mơ thấy đang dắt xe máy vào một nơi. Có người đỡ lấy xe rồi dắt xe vào chỗ đậu. Lát sau, tôi ra tìm xe mới thấy tá hỏa. Tôi không nhớ số xe, chỉ biết đó là xe mới. Bó tay.
Mật ngữ GIÁO VIÊN. Trước đó phải niệm Equilibrium Love Chamber mới tỉnh ngủ.
Ba tôi mở Chú Đại Bi nghe ở phòng khách. Xem ra, sau khi nghe bài Tử Vong Bản Sắc vào tối qua, ông cảm thấy cao hứng và tin sâu hơn rồi.
Nay tôi quét dọn gầm giường, kẹt tủ trong phòng ba tôi. Được gần một chục xác gián chết khô. Phải lau bằng cây đẩy rồi lau lại bằng giẻ.
***Xin Ơn Trên soi sáng hướng dẫn để con làm việc cần làm nhất cho hôm nay***
***Xin Ơn Trên cho biết, đã đến lúc học bài của Tứ Vị Giáo Thọ (Nguyễn Phương Hằng – Dũng Lò Vôi – Võ Hoàng Yên – Hoài Linh) chưa?***
***Mật ngữ GIÁO VIÊN là có ý gì và có liên quan đến những ai?***
+ Mật ngữ HOÀI LINH … ngứa họng … có tiếng chó đang hậm hực xà quần một mình …
_Niệm Cám ơn Hoài Linh - Cám Ơn Rung Động Thanh Cao Nhất Của Hoài Linh - Cám Ơn Rung Động Thanh Cao Nhất Của Đấng Hóa Công:
+ Dựng thẳng nhẹ nhàng ở xương sống và gật đầu nhẹ. Mật ngữ TẶNG ĐÀN MỘT TRIỆU … CÁM ƠN TÂN VUI VẺ …
_Niệm tổ hợp Tam Nguyên (vì thấy niệm lệch sang 2 lần):
+ Thấy đang bới tung một mớ thẻ mảnh và dài, có màu trắng sữa, có những lỗ nhỏ ở trên bề mặt. + Gật gù liên tục một hồi. Gật gù liên tục một hồi nữa.
+ Hiểu Hoài Linh đang đánh nhau với những bóng ma chặn ngõ và cần TTT Michael ra tay giúp đoạn lìa dính mắc. => Nấc ợ dồn.
+ Thình lình con chó nhà hàng xóm kêu thất thanh một tiếng duy nhất, như vừa bị ai đánh cho một đòn chí tử, chết không kịp ngáp. Ho. Ngáp.
+ Thấy một đốm bạch ngọc sáng chói ẩn hiện nhanh, thiên về bên phải. Ngáp dồn ứa lệ. Ngáp như rên khóc. Ngáp dài và to một cái, rồi một cái nữa. Trong khi đó, tê rần đầu ngón áp út ở tay phải. Đau lói căng ở mạn sườn phải, kéo dài từ chân ngực phải. Ợ mạnh. Ngáp như rên và tê chân trái. Ngáp như rên. Ngứa hành tủy. Đau thắt lưng bên phải. Ngáp như rên và ứa lệ. Chao thấp người và ngáp dài liên khúc. Đau nhói ở bên phải xương mu. Ngứa nhẹ gót chân phải. Ngáp dài khí thế. Nặng ngực và ợ dồn. Ợ mạnh thông hơi mấy cái l iền. Chao thấp vùng thắt lưng. Ngáp dài.
_Chợt dậy lên một thắc mắc: Liệu Hoài Linh có đang gánh nghiệp liên quan đến Mẫu không?
+ Ngáp dài liên khúc. Váng đầu, đặc biệt ở khu vực mắt thứ ba. Ứa lệ bên phải.[7:10 – Vừa hết 21 biến Chú Đại Bi nghe dở từ tối qua]
_Nghe Chú Đại Bi từ biến 1 (không niệm gì, chỉ đi theo dòng suy nghĩ và cảm xúc):
+ Đau nhói rốn, mé bên phải. Chợt mếu máo và khóc sụt sùi. Mật ngữ CUNG ĐƯỜNG CỦA MẪU … ĐỊA MẪU & THIÊN MẪU. Thấy một đốm mờ ẩn hiện. Tê chân trái.
+ Rắc ở cổ gáy và chao thấp người. Thấy đang lật ra mặt sau một trang giấy ghi chép. Nhìn từ mặt sau, thấy có những công thức toán khai căn và những con chữ in ngược. Bút bi đang cầm trên tay chợt rơi nắp xuống đất. Chao bóc tách rõ mà êm ở luân xa 2. Kiến cắn đuôi mắt phải và khóe mắt phải. Ngứa trán phải, ở phía trên đầu mày bên phải. Bóc tách đau lói ở thắt lưng trái. Bóc tách đau lói ở thắt lưng trái và chao lơi thấp ở vùng thắt lưng. Kiến cắn chân cổ trái. Ngứa hành tủy trái. Ngứa đầu mày bên trái, ngứa nhân trung bên phải. Mật ngữ CÁCH MÀ NGƯỜI ĐỜI ĐỐI XỬ VỚI MẪU … Gật đầu nhẹ nhàng mà sâu lắng một cái. Ho thốc. Gật gù nhẹ nhàng từ tốn một chặp. Mật ngữ Đ - Ó - N - G … Có tiếng ồn ở nhà hàng xóm. Họ đang đóng sập một cái hòm gỗ. Kiến cắn ở đuôi mắt phải. Trời tối sầm.
_Thắc mắc: Đóng cái gì? Chiếc hòm đựng trải nghiệm đớn đau trong luân hồi của các Mẫu?
+ Buốt cổ tay trái, nấc ợ thông hơi. Buốt các đốt ngón tay bên trái, đặc biệt là ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón tay giữa.
+ Mật ngữ TÔI MUỐN THỬ SINH SỐNG RA … Thấy hình ảnh một Đức Mẹ trong vẻ thanh xuân, có vóc dáng tròn đầy và trọn lành. Bà có một hào quang màu xanh dương hình trứng. Lại thấy đang trang trọng vén một tấm phủ, hé lộ một chồng cao đầy những lễ phục thêu rồng phụng được xếp ngay ngắn.
+ Bóc tách rắc nhẹ ở xương sống gần thắt lưng và luân xa 2. Đồng thời chao thấp người. Kiến cắn ở bắp tay ngoài bên phải, gần đầu vai. Mưa ập đến và tuôn xối xả. Tê đầu ngón tay giữa và áp út. Tê mỏi chân trái._Đứng dậy khép cửa các nơi. Tiện thể đi vệ sinh, ai ngở đi tiêu thêm ra nhiều phân đen kịt.
[8h kém] Mưa tầm tã. Bèn nghĩ ra việc quay video để thâu tiếng Chú Đại Bi hòa lẫn trong tiếng mưa tầm tã. Ai ngờ xuất hiện một đốm sáng to linh động và liên tục chuyển màu.
THỬ GIẢI MÃ GIẤC MƠ VÀ MẬT NGỮ "GIÁO VIÊN":
Mãi sau mới hiểu, giấc mơ đêm qua tôi ở trong tâm thức của Mẫu. Chẳng may Mẫu gặp phải đứa trẻ tinh tướng. Đứa trẻ tinh tướng ấy là người đời chúng ta. Chúng ta cứ toan ăn tươi nuốt sống những bóng hình biểu lộ của Mẫu. Mẫu là GIÁO VIÊN, còn chúng ta là LŨ HỌC TRÒ GHÊ GỚM.
To dream of the number 1 million or 1,000,000 represents new beginnings or confrontation never experienced before that erases problems perfectly. A perfect powerful new beginning without any obstacles. Confrontation with problems that easily lets you perfectly change your life. Purification of problems that you enjoy experiencing easy. New experiences that are wonderfully perfect. Feelings about some area of your life being valuable for perfectly changing your life with a new beginning. Feelings about an opportunity to perfectly change your life forever. (http://www.dreambible.com/numbers.html)
Phóng sự ngắn nhân một ngày mưa gió bão bùng (25/5/2021)
-------------------------------------------------- Nay tôi thức giấc từ 4 giờ sáng. Lui cui các thứ đến hơn 10 giờ sáng mới tạm xong việc của đầu ngày, bất kể ngoài trời đang mưa tỉ tê, tôi khoác áo trong áo ngoài đội mưa đi ra quán xá. Bà bạn hôm nay bán bánh cuốn, một mình đứng bên chiếc tủ nhôm có bánh xe, giữa màn trời tối nhom nhem và những hạt mưa sa chưa chịu ngớt. Bánh còn nhiều quá. Tôi mua một ít giải vây ở bên này, rồi quay sang bên nọ mua giải vây một ít. Cả ngày ăn bánh cuốn, no ứ hự.
Bà bạn tâm sự, sáng nay bỗng dưng muốn khóc từ lúc còn đang dọn hàng ra bán, khi đó trời còn chưa mưa. Về nhà, ăn miếng nhân bánh cuốn, tôi phải kêu lên vì mặn chát. Chưa bao giờ bà ấy làm nhân bánh cuốn mặn đến vậy. Và tôi biết, cơn mưa sáng nay là tiếng lòng mặn đắng của rất nhiều các mẹ, các chị, các em. Những nỗi buồn nặng trĩu của phận má hồng xuyên qua thời gian và không gian. Cách đây ít hôm, bà bạn chìa ngón tay giữa bên phải cho tôi xem. Nó sưng húp và mọng đỏ mà không rõ căn nguyên.
Đêm qua, lũ gián bò ngổn ngang khắp nền gạch trong nhà bếp. Chưa bao giờ chúng kéo ra đông thế. Hai ba hôm nay, có một vài con gián đóng đô ở quanh những chai sữa tắm, dầu gội được đặt trên nắp bồn nước xả.
Nay mới biết, sáng qua ba tôi đang cầm ấm nước vừa đun sôi, thì đảo người và tay run bần bật. Nước nóng sánh ra ngoài, đổ một phần làm rát mu bàn chân bên trái. Điều lạ kỳ là, ở chả ngón tay cái bên trái của ông hay có một vết mẩn ngứa thường trực. Vết mẩn ngứa ấy tự dưng lặn mất vào sáng hôm qua ...
Phép giả lập và lớp học Như Thị (25/5/2021)
----------------------------------------- Lúc này đây, nếu ta mắc vào cái bẫy đúng - sai, đầu ta sẽ nổ tung mất thôi. Vì chẳng có ai đúng hoàn toàn, và chẳng có ai sai mười mươi. Vì mọi sự việc và mọi thân phận đã trải qua quá nhiều chuyện bể dâu, đã biến tướng biến dị và tha hóa, đã vuột mất cái đúng cái hay cái thiện lành nguyên sơ của mình rồi.
Ngay cả cái bẫy nhân quả cũng khó lần ra đầu mối. Đó là chưa kể, nhiều người quanh ta đang giả danh giả tướng, giả ác giả điêu ngoa, cốt chỉ để phô bày và rao giảng một sự thật muôn đời, một thế giới hậu quả, một đạo lý của tạo hóa, ...
Như thế, ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim biết thứ tha, đồng cảm, ham học hỏi, tỉnh táo và an trụ trong tâm thế Kẻ Học Trò, tin sâu vào và chọn tương tác với tự tính trọn lành của người và của mình, ...
Lịch sử nhiều nước cho thấy, có rất nhiều những nàng thơ đã phải mọc nanh xòe móng vuốt để sống còn. Lịch sử cũng cho thấy, thừa thắng xông lên, có những nàng còn toan dùng tay dùng miệng lưỡi để che trời và lòe người ... Hậu quả và hậu vận, hậu duệ và thậm chí hậu thân của họ ra sao, lịch sử cũng đã phơi bày ...
Hình tượng "chim non giấu mỏ" giờ đây chỉ còn lại trong bài hát Em Tan Trường Về . Trẻ em bị lạc lối và bắt đầu can dự vào những cuộc chiến trên mạng như những chiến binh dày dạn. Trẻ em lạc lối và non nớt sự đời nhưng lại nhanh nhẹn nắm bắt công nghệ số, họ trở thành lực lượng thực thi công lý cực đoan, hừng hực lửa sân và vô cùng đông đảo. Chỉ cần một tia lửa hàn xẹt qua là mạng xã hội có thể bùng nổ ngay thành đám cháy được lan rộng trong chớp mắt.
Bản chất Luân Hồi (Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa - 25/5/2019)
Mật ngữ thiền nhân ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện Đản sinh, thành tựu Giác ngộ và thể nhập Niết bàn (15/4 lịch Kim cương thừa, 26/5/2021)
TỨ ĐẠI GIÁO THỌ ... KÍN TIẾNG NGƯỜI DÂN ... TỨ ĐẠI GIÁO THỌ CỦA TOÀN DÂN ...
CÁM ƠN TỨ ĐẠI GIÁO THỌ ĐÃ BỎ CÔNG ... QUÊN KHÓA XE MẤY TUẦN LIỀN ... RUNG ĐỘNG THẤP NHẤT ...
MẸ TỪ BI và CHIẾC LỒNG ẤP TRỨNG (26/5/2019)
Tối và đêm qua (25/5/2019), tôi bứt rứt đau nhừ người và có chút bối rối, lòng nghe đau đáu nhiều nỗi niềm. Tôi biết là mình đang thấu cảm điều gì đó, của Ai Đó.
Tôi niệm Đức Liên Hoa Sinh, nhưng cứ thấy mình quay về niệm Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát. Tôi chợt nhận ra mình đang ngân nga câu "Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than."
Sáng nay, tôi thức dậy sớm, trong cảm thọ khó chịu ở ngực ở tim ở cả cõi lòng u trầm. Câu niệm đầu tiên khi vừa tỉnh thức là "Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát".
Tôi thiền niệm cả giờ liền, thấy mình tự động chuyển qua chuyển lại giữa danh hiệu Đức Liên Hoa Sinh và danh hiệu Mẹ Quán Thế Âm. Có một hai lần, tôi cảm nhận trong cơ thể tôi có sự hiện diện mới mẻ, đột ngột, qua cửa ngõ của trái tim. Dường như tim tôi đang được nong ra, và khi nó đủ rộng thì sự hiện diện ấy mới choáng ngợp trong tôi, như có cái gì vừa lách được qua kẽ cửa hẹp, rơi tọt vào lòng giếng sâu thẳm ...
Tôi hiểu đây chính là thời khắc mà hạt bụi ánh sáng mang Tự Tánh Quán Thế Âm ẩn tàng trong hình hài con người đã đủ lớn khôn để bắt đầu thấu cảm và hòa quyện dần với rung động, tâm thức và ánh sáng của mẹ hiền Quán Thế Âm.
Đó hình như là bản chất tối giản dị của Con đường Trở về mà nhân loại ai cũng sẽ đến lượt. Trở về với nguồn cội ban sơ. Trở về với Đấng Vô lượng Quang chói lòa đã và vẫn đang ngồi tĩnh lặng hướng vào cõi nội giới, liên tục phóng quang sinh ra vô vàn những hạt bụi ánh sáng - mang theo Tự Tánh (hay chủng tử, hạt giống tinh anh) của Ngài. Trở về bằng sức mạnh của nội tâm.
Tôi cũng hiểu, trong một chừng mực nào đó có thể xem trái đất như một cái lồng ấp trứng, nơi những hạt bụi ánh sáng thiêng liêng được gói bọc trong những hình hài nhân loại. Sẽ đến ngày, trứng sẽ nở và hạt bụi ánh sáng sẽ đủ lớn khôn để tự nhận diện ra mình là ai, để biết điều trân quý nhất của con người là Ánh sáng Nội tâm, chứ không phải điều gì khác.
Nói nhỏ bạn nghe (26/5/2021)
Bạn còn nhớ giấc mơ gần đây tôi kể không -- về việc Giáo Viên Thánh Mẫu gặp phải Học Trò Mẫu Giáo đang khủng hoảng tuổi lên ba ấy?!
Giấc mơ đó phần nào hé lộ bối cảnh tham thiền của mỗi chúng ta. Khi ta đã giảm bớt những dấu hiệu của tình trạng "khủng hoảng tuổi lên ba" và chịu ngồi yên hướng nội để tầm cầu sự thật/chân lý/đạo lý giải thoát, thì khi ấy Bậc Giáo Thọ - cũng có khi chính là Đấng Nguyên Mẫu - hiện diện ngay trước mặt ta, ngồi đối diện với ta, kiên nhẫn và tận tình với ta, chờ ta mở lòng kết nối, nhận biết mỗi khi ta khởi tâm nghi ngại hay gặp vướng mắc với điều chi, ...
Chính vì thế mà, càng tham thiền thường xuyên, ta đôi lúc nhận ra mình có tình trạng lẫn lộn giữa tay trái với tay phải, giữa bên trái với bên phải. Sự lẫn lộn nghe chừng phi lý và khó chấp nhận. Thế nhưng đó lại là tín hiệu đáng mừng, bởi khi ấy bậc Giáo Thọ và/hoặc Đấng Nguyên Mẫu đã trở nên vị chủ nhân thực sự của ta, từ tư tưởng cho đến ý nghĩ, hành động, lời nói, cảm xúc, tương tác với xung quanh, ... Khi ấy, là thời khắc mà Nguyên Mẫu và Bản Sao Tí Hon trở nên gắn bó, trở nên đồng hành như hình với bóng. Đấy tạm gọi là mở ra giai đoạn thành toàn.
Thành toàn là gì thế? -- Theo tôi hiểu, khi Nguyên Mẫu thành toàn cho Bản Sao thì Bản Sao có toàn quyền thừa kế những gì mà Nguyên Mẫu sở đắc. Điều này có nghĩa, cần gì là có đó, gọi năng lượng gì là nhận được ngay năng lượng đó, có thắc mắc gì là nhận ngay được sự giải đáp, vân vân. Điều này tất nhiên còn tùy thuộc vào thủ tục khai nhận thừa kế nữa! Nói nôm na là ta khai nhận đến đâu thì có quyền thừa kế đến đấy. Nói cụ thể hơn, thì ta phải gõ từ khóa để gọi cái mình cần từ Tàng Thức Minh Triết của muôn đời, bởi thư viện này mênh mông lắm lắm.
Đấng Nguyên Mẫu của ta hằng chờ đợi đến giây phút này. Bởi đó là lúc Ngài có thể rút ruột trao hết tâm can cho Bản Sao Tí Hon mà Ngài đã dày công chế tác và giáo dưỡng nên. Bởi đó là lúc Ngài có thể tùy nghi mà khởi sự việc biểu lộ vẻ đẹp và quyền năng của mình ngày môt rõ hơn ở cõi thế. Trên tinh thần ấy, kinh văn của minh triết muôn đời thường gọi nhân loại là Tạo Vật của Tinh Thần và là Công Cụ Biểu Lộ Hữu Thức của Tinh Thần.
Phải chăng đã đến lúc chúng ta dừng lại lịch sử khủng hoảng tuổi lên ba, để bước sang tuổi lên bốn?! (26/5/2021)
Quả thực rất khó hình dung được công hạnh HY SINH CAO CẢ của những người con nhân loại giàu phẩm chất của một Tiểu Quán Thế Âm. Cá nhân tôi cũng từng mắc sai lầm này trong một thời gian dài, nếu không muốn nói là rất dài -- rẻ khinh, lên án, chỉ trích người chị đã chọn con đường của một Không Hành Nữ, hy sinh mọi sự dễ dàng thuận lợi cho tôi; một chọn lựa mang tính hy sinh từ cấp độ linh hồn.
Họ - những Không Hành Nữ (nhiều khi ở trong một thân thể nam giới, nhưng tâm hồn thuần âm tính) - đang sống giữa đời thường, thấu cảm những nỗi đau đời của xung quanh và gồng gánh phần lớn năng lượng tiêu cực của hiện nay. Khi xã hội càng hỗn loạn và bệnh dịch đang hoành hành, thì những người con nhân loại ấy càng vất vả hơn ai hết ... Đó là điều bí ẩn đến diệu kỳ của Tình Thương! Diệu kỳ đến hoang đường, phải vậy không?!
Trên tinh thần ấy, tôi xin đăng lại bài viết bên dưới ...
Hy vọng là, lịch sử "khủng hoảng tuổi lên ba" của nhân loại có thể dừng lại ngay tại thời điểm này.
Hy vọng là, chúng ta cùng nhau bước qua tuổi lên BỐN, bắt đầu khám phá Tự Tánh Tiểu Quán Thế Âm ở chính mình.
Thay vì chà đạp, miệt thị, vùi dập và "bóp chết" những Đại Sứ Thiện Chí của Mẹ Quán Thế Âm.
[Bài đăng ngày 28/3/2021] Bí mật của Tình Thương VÀ Hạnh HY SINH CAO CẢ_Đức Quan Âm Hải Dương
-------------------------------------------------------- Hôm qua (28/3/2021) là ngày tôi có sắc diện xấu kinh khủng đến bất ngờ. Từ sáng đã bắt đầu xấu tệ xấu hại. Đến chiều tối, trong khi tương tác với người nhà, tôi mới thảng thốt nhận ra mình có những động thái của người mất trí.
Chẳng là khi ấy tôi đang tắm gội, vừa ngân nga chú Aum theo 4 nhịp. Có tiếng hỏi vọng vào phòng tắm đang ồn vì tiếng xả nước hòa cùng giọng ngân hết mức của tôi. Tôi trả lời câu hỏi của người nhà một cách bình thường, vì câu hỏi cũng đơn giản. Người nhà hỏi: "Quần jean mới mua đem giặt có ra màu không?" Câu trả lời của tôi là "Chắc là không ra màu đâu! Vì bỏ giặt máy, nên không biết rõ lắm!"
Chừng một phút sau, người nhà lại gõ cửa phòng tắm, bảo tôi đưa quần áo dơ để bỏ giặt luôn một thể. Tôi lấy bộ quần áo đang treo trên cây đinh trong phòng tắm đưa cho người nhà. Lúc sự việc xảy ra, tôi vẫn đang say sưa ngân chú Aum 4 nhịp và có hơi giật mình khi nghe tiếng gọi của người nhà. Có cảm tưởng tôi vừa đi đâu xa lắm, thình lình bị kéo về với thực tại.
Đến lúc tắm gội xong, chuẩn bị thay quần áo, tôi thảng thốt nhận ra một điều hết sức ngớ ngẩn. Bộ quần áo còn lại trên cây đinh là quần áo dơ, trong khi bộ quần áo sạch đã được đưa cho người nhà bỏ giặt.
Chuyện này phi lý đến khó tin, vì đây là động tác hết sức đơn giản đã trở thành nề nếp do được lặp lại hàng ngày mỗi khi tôi tắm gội, làm sao có thể nhẫm lẫn được?!
Vậy mà đã xảy ra với chính tôi. Nó lại xảy ra đúng vào lúc tôi đang say sưa ngân chú Aum mới là điều đáng nói. Dần dần tôi mới hiểu, điều phi lý ấy rất dễ hiểu. Là bởi vì, khi ấy và trong ngày hôm qua, tôi đang nối tâm với năng lực thấu cảm không ngần mé của Đức Quan Âm Hải Dương. Chính vì thế, phạm vi và mức độ thấu cảm đi xa đến nhường ấy. Chính vì thế, năng lượng và rung động của tôi đã bị rớt thê thảm nhường ấy.
Sáng nay, trong lúc thiền nghe Chú Đại Bi, tôi chợt hiểu sâu sắc điều mà bấy lây tôi chỉ hiểu lờ mờ. Bằng tư tưởng tĩnh lặng, thông qua sự việc thần trí lộn xộn hôm qua, Ơn Trên muốn xác tín với tôi rằng, xung quanh tôi đang hiện diện vô số những người con nhân loại có năng lực thấu cảm của Đức Quan Âm Hải Dương. Năng lực ấy đi cùng họ từ khi chào đời, bởi linh hồn họ đã cam kết từ bỏ nhiều oai nghi của Tự Tánh thiêng liêng. Nó khiến họ vừa chào đời đã vô tình thâu nhiếp về mình khối nghiệp dữ nặng nghìn cân từ đám đông. Nó khiến cho họ phải sống cả đời khật khùng, lúc điên lúc tỉnh. Nó khiến cho họ cả đời phải chìm sâu trong rung động thấp, phải đối diện và vật lộn với với nhiều thủ đoạn quỷ quyệt của bóng tối ... Họ căng mình ra gồng gánh những khối nghiệp nặng nhất của đám đông. Họ là những bậc Đại Hy Sinh!
CHỢT NHỚ ĐẾN BÀI THƠ NÀY:
“Hãy đo lường sự sống bằng những mất mát thay vì những gì gặt hái được,
Chẳng phải bởi phần rượu uống vào, mà bởi chỗ rượu được rót ra;
Vì Tình Thương chỉ biểu dương được Sức Mạnh khi ta dám dấn thân vì nỗi đau của kẻ khác;
Và y, kẻ chịu đau khổ nhiều nhất chính là kẻ có nhiều điều quý giá nhất để cho đi”.
***Measure thy life by loss instead of gain; Not by the wine drunk, but the wine poured forth; For love’s strength standeth in love’s sacrifice; And whoso suffers most hath most to give….
(The Disciples, của Ô. Hamilton King)
Nước Trôi Trên Mặt Đất (27/5/2019)
Các bậc Thầy trong quá khứ luôn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng mình chẳng là gì cả, chỉ giống như nước trôi trên mặt đất. Tôi tin rằng điều này nghĩa là chúng ta cần rũ bỏ sự kiêu căng, ngạo mạn.
Thế nhưng ngày nay, niềm kiêu hãnh lại được coi như phẩm hạnh, thậm chí còn được dạy cho trẻ nhỏ nhân danh quyền lợi hay nghĩa vụ đối với tôn giáo và dân tộc. Tất cả những điều này như sợi dây trói buộc và mang lại bất hạnh cho toàn xã hội. Chính điều này trở thành nền tảng cho sự bất hòa giữa mọi người, giữa hàng xóm láng giềng và giữa các quốc gia.
_Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa_
Tàn dư cuộc chiến Âm Dương (27/5/2021)
---- Khi vừa thức giấc, khoảng 4h sáng:
CÁM ƠN MẸ ... ai đó đang múc canh cho vào một cái chén nhỏ
+ THẨM TRA ... ĐƯỢC ... (CUỘC CHIẾN HIỆN NAY GIỮA) DƯƠNG VÀ ÂM ... LÀ TÀN DƯ ... ngứa họng ...
+ Một đóa hoa màu vàng nhỏ xinh đang nhú lên trong bóng đêm ở tường rào ngoài ban công ... Mật số 5 ... ĐỦ MÀU ... ai đó đang bới cơm trắng cho vào một cái tô, tô cơm dần đầy lên ...
+ HÒA THÂN ... ai đó nhìn thấy một nồi cháo hành nấu lỏng khá to đang nghi ngút khói ở phía bên phải, bèn đổ phăng tô mì gói đang có ở phía bên trái đi, có lẽ chuẩn bị lao vào "công cuộc ăn cháo hành" ...
+ TÂM ĐỦ ... ba tôi hắt hơi, tôi ngứa họng ...
+ THẢM HỌA BỊ DẴM ĐẠP ... kèm theo cảm thọ mỏi hai chân và nấc ợ dồn ... TÁI DIỄN ... Ngáp như rên liên khúc ... TRAO NGƯỜI THÂN ... kèm theo tình trạng rơi hẫng mạnh vùng đầu cổ và ứa lệ mắt phải. ...
+ Đầu tôi bỗng dưng quay gắt sang bên phải như vừa được chỉnh cổ gáy, đau nhói khuỷu tay trái, kiến cắn đau ở giữa khu vực cạnh đùi bên phải ... Linh ảnh một vài thai phụ ... MỘT MÌNH SINH CON ... LẦM LẠC ... Cùng lúc ấy, chiếc nắp bút bi tự văng xuống đất ... Kèm theo tình trạng kiến cắn ở mặt dưới đốt giữa ngón giữa tay phải và ứa lệ mắt phải ... Ngáp như rên xiết khóc than, căng tức ở chân ngực trái-mạn sườn trái, và ứa lệ mắt trái.
+ CÁM ƠN TAM NGUYÊN ... Kèm theo chuỗi cảm thọ bóc tách, giải phóng ký ức đớn đau, hàn gắn, chữa lành, ...
+ Thấy một hộp thức ăn khá to hình chữ nhật. Bên trong hộp, thức ăn chia thành từng góc - ở góc trái là hai mảng, một màu đen và một màu đỏ; ở góc phải là một mảng rau xanh.
+ Thấy ai đó đặt một bịch rau xanh lên chốc hộp thức ăn khi nãy.
+ Thấy hình ảnh áo áo quần quần, mỗi cái đều được máng vào một chiếc mắc áo riêng. Có hai chiếc áo nữ được vắt hờ trên thành ghế trong khi vẫn còn dính liền với những chiếc mắc áo, một áo màu hồng, áo kia không rõ màu. Kèm theo hình ảnh vừa rồi là một cái gật đầu.
+ Thấy ai đó đang bẻ đôi một cuốn chả giò chiên giòn. Kèm theo những cái gật gù ở đầu. Kèm theo tình trạng ợ thông hơi. Kèm theo tiếng dịch chất kêu ột ột ở mạn sườn bên trái.
+ Giật mình choàng tỉnh, vừa đúng lúc Chú Đại Bi đang vang lên những thánh âm sau cùng để tiếp nối sang câu tụng tạ kinh: NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
+ Mất vài giây mới dần nhớ lại hình ảnh sau cùng được cho thấy trong thiền. Đó là hình chân dung của nghệ sĩ Hoài Linh. Chân dung của Ngài có nền trắng muốt màu sữa, như một phiến đá bạch ngọc không tỳ vết, còn đường nét của diện mạo và tóc tai được khắc họa bằng những vệt sáng màu tím lịm, trông tươi sáng và vô nhiễm ...
Vọp bẻ và mẩn ngứa (27/5/2021)
D - O - N - ‘T <=> X I N Đ Ừ N G (27/5/2021)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trời chợt tuôn mưa khi tôi đang ghi chép tỉ mỉ nhật ký thiền sáng đến đoạn có mật ngữ THẢM HỌA BỊ DẴM ĐẠP và phát hiện ra mình bỏ sót mật ngữ TÁI DIỄN.
Đây không phải lần đầu tiên tôi nhận thấy, chính trong lúc đánh máy lại nhật ký thiền mà không bỏ sót bất cứ một cảm thọ vu vơ và xấu xí nào, tôi mới sáng ý sáng lòng và mới cảm nhận được mạch chính, xâu chuỗi được mọi thứ thành một bức tranh sáng tỏ.
Trưa nay, tôi vào thiền trong thánh âm của Chú Đại Bi. Người tôi nóng bức, tim tôi đập nhanh, mạch máu tôi lăn tăn như sóng vỗ ... Cảm thọ này khiến tôi chuyển sang niệm tổ hợp Phổ Hiền (I AM THAT I AM - Om - Vairocana - Phổ Hiền Bồ tát). Niệm được một lát, người tôi bớt nóng bức, mạch đập cũng dịu lại. Đó cũng là lúc tôi chìm dần vào tình trạng mụ mị. Tôi ngủ khá lâu trong tư thế ngồi dựa tường. Sau đó, lăn ra nệm thả hồn vào miền vô định ...
Gần chiều mà tôi vẫn không tài nào thức dậy. Mở mắt ra phút chốc là lại chìm vào một cơn mơ. Chỉ đến lúc cuối, thình lình nhận được mật ngữ HOÀI LINH ĐƯỢC ĐƯA ĐI MAI TÁNG, tôi mới giật mình và tỉnh hẳn.
Có khoảng 4 giấc mơ kỳ cục và đượm màu ma mị. Tôi còn định không ghi chép lại giấc mơ. Nhưng cảm xúc đọng lại sau những cơn mơ ấy khiến tôi muốn ngã bệnh. Tôi buồn. Tôi ớn lạnh. Tôi thèm ăn thèm uống nhưng không đủ sức động tay pha chế một món nào, cứ thế cảm nhận vị giác nhạt nhẽo và đói khát.
Thình lình, tôi phát hiện ra một sự lạ. Bình nước lọc đang vơi gần chạm đáy giờ đây lại đầy ắp nước. Trưa nay, quả thực tôi có đun sẵn ấm nước sôi, nhưng chưa kịp rót vào bình vì còn chờ nước nguội bớt. Trước khi vào thiền, tôi còn phân vân đôi chút rằng có nên rót nước từ ấm sang bình không kia mà. Xem ra, Ai Đó đã ghé thăm và cố tình để lại dấu vết của cuộc thăm viếng. Cuộc thăm viếng đầy chất tự sự. Cuộc thăm viếng mà tôi chỉ có thể đón khách trong giấc mơ ...
Giấc mơ số 1: Tôi thấy mình ở trong tâm thức của ai đó có thể vào Nam ra Bắc trong chớp mắt. Người đó cũng thích chụp ảnh lưu niệm ở Hồ Gươm. Chụp ảnh ở Hồ Gươm xong là bay ngay vào Nam.
Giấc mơ số 2: Tôi thấy mình ở trong tâm thức của ai đó đang được mẹ dạy cho cách phát âm. Người mẹ này tôi quen, cô ấy là mẹ đơn thân. Trong mơ, cô ấy dạy tôi phát âm một từ duy nhất, là từ D - O - N - ' T . Hai mẹ con rất kiên nhẫn học phát âm từ này, dù đứa trẻ phát âm sai hoài. Cái sai của đứa trẻ nằm ở chỗ nó phát âm quá bạo lực. Mãi nó vẫn không sao nói được từ ấy với âm sắc thanh tao nhẹ nhàng như của mẹ ...
Giấc mơ số 3: Tôi thấy mình lẻn vào một căn phòng ở tầng dưới. Phòng này tối om. Tại đây, tôi thích thú vì mình có thể lướt facebook và chit chat này nọ mà không bị ai la mắng. Vọc internet đã đời, tôi định chạy về tầng trên. Chạy vụt ra khỏi phòng rồi, nhưng tôi sực nhớ là cần quay lại tắt máy vi tính, chắc vì muốn tiết kiệm điện và mạng internet. Nhưng xem ra là có ý tránh để lại dấu vết của sự xâm nhập.
Giấc mơ số 4: Tôi thấy mình đang tìm đường đi xuống mặt đất bên dưới. Cầu thang nào cũng khó đi, càng xuống thấp thì các bậc thang càng xoắn xít lại, trở nên méo mó xô lệch lởm khởm và thu hẹp.
---------------------------- Tôi viết bài này ngay sau khi tắm gội, để nguyên đầu bù tóc ướt, vì tôi biết để chậm vài phút là sẽ đánh rơi nhiều cảm nhận tinh tế chợt lóe sáng trong khi tắm gội.
Tối nay, tôi ăn như hạm. Ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Một tô miến su hào cà rốt. Một chén cơm trắng với rau xào. Một đĩa bánh ướt ăn kèm với hành phi và chả lụa rim khô. Và những miếng xoài Úc chất lượng ... Chỉ thiếu một tách trà nóng hương lài nữa là trọn vẹn và rất đỗi xông xênh.
---------- (Ảnh chụp lúc 20:58) -- #19-4
Lúc này, tôi đang thiền trong trường năng lượng của ba tôi thì thình lình ngứa cổ họng như bị ai chọc ngoáy. Lật đật rút binh về phòng. Cũng vừa kịp nhìn thấy mây trời đang rộn ràng chiếu phim gì đó. Chụp ảnh mây trời xong, tôi mở máy điều hòa hoài không được. Ai dè cầu dao máy điều hòa trong phòng tôi bị Ai Đó gạt xuống, như là một cách báo công -- Là công trạng gọi tôi ra chụp ảnh mây trời kịp lúc, chắc vậy!
Thông điệp tối giản của hôm nay (27/5/2021)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Xin đừng TÁI DIỄN VIỆC DẴM ĐẠP lên sự hy sinh thầm lặng và cao cả của những Đại Sứ Thiện Chí mà Mẹ Quán Thế Âm gửi đến thế giới này! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mật số 16 - Khi Ngài Tổng Thống rao giảng bài học Yêu Thương Thăng Bằng (Phần 6) (24/5/2021)
“Wanting to be someone else is a waste of the person you are.”
(Tạm hiểu như sau: Mở rộng Bồ Đề Tâm, ta nghe được chuyện Mẹ nói cùng Cha. Nghe được chuyện Mẹ Cha, ta cần tỉnh táo giữ trọn phận sự thiêng liêng của CON!)
-- Cái bài đăng có liên quan đến mạch chủ đề vừa nêu ở trên:
Phần 1: https://www.facebook.com/VietNhanAutismDecoding/posts/1467596176917360
Phần 2: https://www.facebook.com/VietNhanAutismDecoding/posts/1467736200236691
Phần 3: https://www.facebook.com/VietNhanAutismDecoding/posts/1468100006866977
Phần 4: https://www.facebook.com/VietNhanAutismDecoding/posts/1468244100185901
Phần 5: https://www.facebook.com/VietNhanAutismDecoding/posts/1468727323470912
Phần 6: https://www.facebook.com/VietNhanAutismDecoding/posts/1468797343463910
Khi Đức Thế Tôn nghiệm thu bài học Đoạn trường Giáng hạ Cung TIÊN (28/5/2020)
Đức Thế Tôn và Đoạn trường Giáng hạ Cung T I Ê N (28/5/2021)
Hậu thân Đệ Nhị Phi của Vua Gia Long: Giấc mơ được thần nhân phục dược (20/4/2021)
Đêm hôm ấy (20/4/2021), hậu thân Đệ Nhị Phi có giấc mơ lạ lùng.
Trong mơ, cô ấy thấy một vị thầy và một mỹ nữ thuộc hàng trâm anh thế phiệt. Vị thầy mặc áo màu vàng. Mỹ nữ vương giả có đội một vương miện bằng vàng. Vị thầy trao cho mỹ nữ vương giả một cái chung nhỏ màu xanh ngọc lục bảo, bên trong đựng một loại thần dược hứa hẹn có thể chữa lành cho mỹ nữ vương giả. Loại thần dược này do đích thân vị thầy điều chế. Mỹ nữ vương giả cương quyết lắc đầu, lấy cớ rằng: "Đã uống thuốc nhiều năm rồi mà không khỏi ..." Sau cùng, vị thầy phải nhờ một phụ nữ đến khuyên giải và dỗ dành việc uống thuốc. Hình như người phụ nữ ấy phải dùng sức thì mỹ nữ vương giả mới chịu uống thuốc.
Uống xong chung thuốc có màu ngọc lục bảo, mỹ nữ vương giả bắt đầu nhăn nhó quằn quại. Tóc tai xổ tung. Vẻ mặt lộ đầy sát khí và căm phẫn. Đặc biệt là, mồ hôi của mỹ nữ vương giả túa ra đầy mặt và cổ. Mồ hôi chảy thành dòng. Mồ hôi tuôn như tắm.
Chợt xung quanh mỹ nữ vương giả xuất hiện rất đông người. Bọn họ mặc trang phục màu vàng, màu xanh dương nhạt, có một số ít mặc trang phục màu đỏ.
Chợt hàng loạt mũi tên ở đâu bay đến. Đám đông bị tiêu diệt và đổ gục xuống. Sau khi tên bay người chết, mặt đất trở nên yên tĩnh rộng mênh mông trong sắc vàng chơi chới. Đó cũng là lúc mỹ nữ vương giả xuất hiện trở lại. Bên cạnh mỹ nữ vương giả giờ đây xuất hiện một cầu thang sắc vàng cao bất tận, hướng thẳng lên trời.
Sau khi thức giấc, hậu thân của Đệ Nhị phi vua Gia Long thấy cơ thể mình cũng đầm đìa mồ hôi ...
Hậu thân Đệ Nhị Phi của Vua Gia Long: Sự tương ngộ và giao cảm bất ngờ với 84 Hóa thân của Đức Quan Âm (tháng 03/2021)
Cách đây chừng một tháng, cô ấy xăng xái thu xếp thời gian đến Việt Nam Quốc Tự để hầu kinh. Chẳng may, hôm ấy cô không đủ duyên để tham gia vào hội chúng trong Việt Nam Quốc Tự, và đành phải ra về. Trong lúc đang thơ thẩn ở ban công trước nhà, cô nhặt được một cuốn kinh Phật, bên trong có Chú Đại Bi và hình ảnh 84 hóa thân của Đức Quan Âm.
Cô ấy cảm nhận đây là món quà quý giá. Mừng vui khôn xiết, cô ấy đem cuốn kinh về trì tụng được một hai hôm. Cô ấy định bụng sẽ trì tụng 84 hồng danh này đều đặn.
Thế nhưng, công việc buôn bán đã cuốn phăng dự định thực hành đều đặn. Thế rồi, một hôm cô ấy đột nhiên lên cơn nhức đầu ghê gớm. Có cảm tưởng như có thể chết vì những cơn đau như vậy. Có cảm tưởng như những sợi dây thần kinh trong đầu cô đang giật giật và chực nổ tung. Cô ấy đi khám bệnh ở nhiều nơi, có chụp cắt lớp sọ não, có được thăm khám tỉ mỉ, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng. Cầm bịch thuốc mua theo chỉ định của phòng khám dịch vụ, cô ấy đem về rồi bỏ quên ở đâu đó. Cô ấy không uống thuốc mà lấy cuốn kinh hôm nọ ra tụng niệm. Lạ thay, cơn nhức đầu ghê gớm ở cô tan biến vào lúc nào không rõ.
Cô hỏi tôi, có phải vì phát nguyện trì tụng hồng danh chư Bồ tát mà không giữ được lời hứa nên mới bị khảo đảo đớn đau như thế chăng? Câu trả lời của tôi là, KHÔNG PHẢI! Cơn đau đầu kinh khủng đó đến từ tiềm thức đớn đau của những nạn nhân đã từng gục ngã dưới tay của Đệ Nhị Phi vua Gia Long. Khi chúng ta quay đầu biết nương tựa vào chư Phật và chư Bồ tát, vô hình chung ta đang cảm nhận thế giới nhân quả này bằng tâm bồ đề của chư Phật và chư Bồ tát. Vô hình chung, ta sẽ cảm nhận được những đớn đau mình từng gây ra trong vô lượng kiếp sống cho vô lượng nhân sinh khác.
Hậu thân Đệ Nhị Phi của Vua Gia Long: Câu chuyện ngụ ngôn bằng hình ảnh: Chó Trắng Liếm Sạch Bãi Nước Tiểu Của Chó Đen Rồi Đi Tiểu Ra Màu Ánh Kim (22/4/2021)
Cô ấy và tôi đang chuyện trò rôm rả thì một con chó lông đen sì xuất hiện. Nó cạ quẹt vào bánh xe ở chân chiếc tủ kiếng mà cô ấy dùng để bày bán thức ăn chay. Vài giây sau, nó dạng chân tè một bãi ở ngay bên cạnh rồi bỏ đi.
Chúng tôi còn đang chỉ trỏ về điều vừa trông thấy, thì một con chó khác xuất hiện. Lần này là một con chó lông xù màu trắng. Bất chấp bộ lông trắng trẻo và kiêu sa, nó cúi đầu liếm sạch bãi nước tiểu đen đen mà con chó lông đen để lại.
Chưa hết chuyện lạ đâu! Sau khi liếm sạch bãi nước tiểu của con chó lông đen, nó dạng chân tè một bãi ở bên cạnh. Lạ lùng nhất là, bãi nước tiểu của con chó lông trắng có màu ánh kim lấp lánh sắc vàng.
Mãi đến hôm nay (28/5/2021), hơn một tháng sau, tôi mới hiểu đó là câu chuyện ngụ ngôn bằng hình ảnh, minh họa cho cung cách biểu lộ mang tính Thụ Động Thiêng Liêng của những Đại sứ Thiện Chí mà Mẹ Quán Thế Âm gửi đến thế giới của chúng ta.
Từ xưa đến nay họ vẫn âm thầm thực hiện công hạnh này, và giờ đây họ lại càng cực nhọc hơn bao giờ, dùng tâm bồ đề của mình thâu nhiếp hết mọi cặn bã phế tích hoang tàn mà tính chất năng động của các Phàm ngã Dương tính đã “bày biện” nên. Họ dùng chính tâm bồ đề và cơ thể tứ đại của bản thân để luyện kim, chuyển hóa tất cả uế trược thành ánh sáng màu vàng kim!