森内 貴寛 - Moriuchi Takahiro
Từ mùa hè 2017 - khi mà làng rock mất đi một trụ cột thì tôi đã nghĩ chắc là mình không nghe được những lời ca thấm đẫm tinh thần mất mát, đau đớn, những giai điệu tự than về nỗi đau, kể về mất mát, sự trưởng thành của tôi những năm đó thật sự không thể thiếu được giai điệu của Linkin Park.
Ấy vậy mà may mắn thay vào những năm 2020, tôi lại gặp được anh. Tình cờ khi những ngày dịch tôi xem Rurouni Kenshin - live action, dĩ nhiên. Những nốt nhạc đầu tiên của Brokenheart of gold như thể. Dù rằng trước đó tôi đã phân vân giữa Beginning rồi, nhưng dường như nội lực của anh lúc đó tôi đã không nhận ra. Đúng là cuộc đời rồi cũng phải có lúc gặp đúng người thôi, dù hơi trễ, cho dù có lướt qua nhau sớm đi nữa, thì cũng không bằng đúng lúc được.
Một vài chuyện vui vui tôi cóp nhặt trong thời gian qua khi bắt đầu nghe nhiều nhạc hơn về anh:
Team có thói quen chơi trò jan-ken-pon để định đoạt ai là người trả bill trong những bữa tiệc. Và người thắng sẽ là người thanh toán hóa đơn đấy, mấy ổng còn đặt tên cho trò chơi này là "dũng khí đàn ông" =))))
Nhà Taka là làm nghệ thuật đời 2, bố mẹ đều là danh ca nổi tiếng, cậu em trai Hiroki cũng đang là ca sĩ. Ổng trước không quá giỏi chuyện nấu ăn, sau này phần vì nghỉ học, phần vì phải tự theo đuổi sự nghiệp với OOR, thì ổng bắt đầu nấu ăn, món chuyên của ổng là cơm cà-ri (được chứng nhận bởi Satoh Takeru).
Thuyền Taka-Satoh cũng được các chị em dẩy không kém gì thuyền Taka-Tohru :). Tohru là người rủ ổn vào band, kiểu luôn là chỗ dựa tinh thần vững chãi của team, Taka thường luôn nói ổng được band cứu rỗi, và Tohru luôn ở trong đó. Satoh đợt khi ổng diễn Kenshin, ổng cũng là người đã giới thiệu team để làm nhạc cho phim. Và bum, trước đó thì họ có tiếng trong giới rock, và sau The Beginning đúng là begin thiệt, sau đó phải gọi là nhạc đẻ tằng tằng liên tục. Cho nên người ta hay ship 2 thuyền này, sau khi Tohru cưới vợ vào 2021 thì thuyền kia lên. Còn tui thì chèo Taka-Yoji :D Sau khi xem clip song ca giữa hai ảnh trên sân khấu với bài "IKIJIBIKI" hai ổng cháy vc. Hơn nữa trong 2 band, chỉ còn 2 ông vocal chưa kết hôn thôi. :D Đợt dịch 2 ổng cũng từng live cho nhau trên insta, tôi nhìn các ông không cạo râu ngứa không chịu được oidoioi =))))
Dĩ nhiên, Linkin Park là một phần không thể thiếu trong âm nhạc của mấy ổng. Nếu mà hay nghe nhạc của hai bên chúng ta nào có thể quên được câu hát "we learn what doesn't kill you make you stronger". Và ổng đã hát "One More Light" để tưởng nhớ. Năm đó, đáng lẽ đôi bên đã có cơ hội song ca trong tour diễn năm đó của band LP.
Ổng có uống rượu, nhưng không hút thuốc. Việc này thì tui đảm bảo í, tại thường qua tuổi 30, nếu không chịu khó giữ giọng, thì giọng sẽ dùng nhiều kỹ thuật hơn để đảm bảo chất lượng, hơn nữa, khi xem các buổi live, ổng lên nốt cao cực kỳ tốt luôn (trộm vía). Giọng khỏe cực.
Ổng rất tử tế, nhưng cũng rất cọc đấy. :)
Ổng xăm rất nhiều hình trên người, và xu hướng là sẽ tăng theo thời gian, nhưng những hình ảnh của ổng thường nhỏ, ý là những dòng chữ nhỏ, hoa văn nhỏ, còn có hình nào có diện tích lớn hơn ở đâu không thì tui cũng không rõ. (cũng muốn thấy chút á)
Bảng màu tóc của ổng mở rộng kha khá từ những năm gần đây, đặc biệt là sau dịch. Các màu khó như đỏ, hồng, xanh lá, xanh rêu đều đã thử qua. Tui thấy màu xanh lá ổng nhuộm khá đẹp, nhưng chắc không dưỡng nhiều nên được vài hôm màu lại sờn đi.
Hôm 31/8 vừa rồi thì ổng có té lọi giò. Theo như những gì sau đó ổng nói trong live insta tối hôm đó, là khi ổng đang diễn bài "Delusional" thì ổng lùi dậm mạnh về sau, sau đó thì nghe cái "bụp" thế là đoán có chuyện rồi, nhưng vẫn cố diễn đến khúc sau. Ổng vẫn lo lắng cho buổi biểu diễn ở Sapporo và Osaka theo lịch trình, và xử lý sẵn sàng hoàn tiền vé cho bất kỳ ai muốn điều đó, vì e là sẽ diễn không hết sức. Sau khi kết thúc buổi diễn, thì ổng vào viện liền, bó một cục, và được báo rằng cơn đau sẽ tiếp diễn vài ngày sau đó nữa. Một số fan đi xem hôm đó về nói rằng là sau khi kết bài, thì mọi người thấy ổng chập chững đi về phía cánh gà, nói là "xin lỗi, đợi một lát", hồi sau ổng lên sân khấu với xe lắn, và nói rằng "nghe nè, chân trái của tui giờ không cử động được". "nhưng mà tôi không muốn bỏ cuộc, đây là lần đầu tiên tôi lên sân khấu như thế này, nhưng hãy tha thứ cho tôi nhé". Sau đó ổng cà nhắc lên bục sân khấu và ngồi bắt chéo chân với chân trái không cử động được. ổng còn đùa là "các người đứng trong khi tôi ngồi thì chẳng hợp lý chút nào đúng không? Tiếp theo, trong buổi diễn ở Osaka hôm rồi, thì Takeru có mang team bên Tenblank đến với show. Khá là bất ngờ luôn, 2 ông biểu diễn với nhau trông cưng lắm. Taka vẫn có ghế, nhưng mà ỷ là gãy bên ngón út mà, không sao, vẫn cà nhắc được, kiểu ước gì tôi thấy được cảnh 2 ông í kiss một phát. >////< Dù rằng có ghế nhưng anh vẫn dư sức cà hẩy trên sân khấu í. Không gì ngăn được ảnh. Dù rằng ổng đã nói lo lắng rằng bữa diễn ở Sapporo không cháy hết 100%, nhưng mà theo một số thông tin cập nhật thì buổi diễn thật sự đã hết vé, và phải bán bổ sung thêm. Theo một số người nói thì có vẽ đợt này ổng thật sự kiệt sức, và xuống sức rất nhiều, tui cũng đoán đợt này dùng thuốc giảm đau nhiều để đứng hát, hơn nữa chắc cũng là lo lắng rất nhiều. :(( Di chứng của chân lúc này dù là ngón út, thì cơn đau cứ phải gọi là luôn ấy, chưa kể khi hát, việc quá high sẽ không để ý tới đau, nhưng hết buổi thì khỏi nói luôn. Mà khổ cái là nhạc mấy ổng phải dẫy, đứng một chỗ khó high lắm trời ơi....
Nếu không có điều kiện đi xem trực tiếp show diễn của các ổng, hãy thử tìm các clip fancam từ youtube, thật lòng mà nói fancam còn xịn hơn hẳn các MV luôn í.
Yoji: Trời ổn không? Bảo trọng nghe.
Taka: Như cứ* zị á, mà tui cảm ơn nhe.