Nay dẫn em đi siêu âm, đói nên em che mặt không cho mẹ xem 🥲🥲
Show & Tell
hello vonnie
almost home

No title available

Janaina Medeiros
tumblr dot com
No title available
Keni
Sweet Seals For You, Always
we're not kids anymore.
taylor price
trying on a metaphor
Not today Justin
YOU ARE THE REASON
$LAYYYTER
todays bird
🩵 avery cochrane 🩵
One Nice Bug Per Day
NASA
Cosimo Galluzzi
seen from Tunisia
seen from Dominican Republic

seen from Tunisia
seen from Venezuela

seen from Türkiye

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from India

seen from Brazil
seen from India
seen from Costa Rica
seen from Brazil

seen from United Kingdom
seen from Singapore

seen from France

seen from Malaysia
seen from Türkiye
seen from Brazil
@iamyourvitamin
Nay dẫn em đi siêu âm, đói nên em che mặt không cho mẹ xem 🥲🥲
Bạn
Người bạn mình quen từ hồi lớp 6, cả mình cả bạn đều thuộc type khó tính khó chơi nên ở lớp không ai chơi, tự chơi với nhau.
Khi ấy mình học tầng 1, bạn học tầng 3…của 1 dãy nhà khác. Thế mà ra chơi nào cũng xuống gặp nhau. Thời đó bạn giàu tới mức tầm năm 2k9 2k10 đã mua ipod này kia rồi cho mình mượn nghe chả thèm đòi.
Tới năm cấp 3 chúng mình vẫn gắn bó, mẹ bạn thành cô giáo của mình.
Tới năm ĐH, chúng mình học cách xa nhau mười mấy cây số, chúng mình vẫn gặp nhau đều đều, đi xe bus qua nhà nhau ngủ. Có những hôm còn đi học hộ nhau. Thậm chí Noel năm nào 2 đứa đưa nhau đi tới Lotte để tìm cinema =)) Valentine thì tìm rạp để mua vé 50 sắc thái, nhưng không còn 2 ghế nào gần nhau nên xách nhau đi lượn tiếp. Có hôm chán chán thì rủ nhau đi chợ hoa Quảng An, rồi qua CircleK Chùa Láng dạt qua đêm, sáng hôm sau lại phi xe lên Chèm ngắm bình minh dù trời mưa tầm tã.
Học hết ĐH thì bạn đi du học Mỹ. Cũng chỉ có mình và gia đình bạn đưa bạn ra sân bay, khóc hết nước mắt và hẹn nhau 2 năm nữa gặp lại, hẹn cùng ế. Thế rồi bạn qua đó và trở thành người Mỹ lúc nào không hay.
Gần đây bạn đưa chồng về thăm nhà, mẹ bạn báo mình từ sớm nhưng bạn thì không, bạn kêu bận và không có thời gian cho mình.
Tất nhiên mình cũng buồn đó chứ, nhưng mình cũng khó mà gặp bạn trong ngày thường, và chắc lần này sẽ không gặp được nhau nữa rồi. Và cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại.
Mình rất trân trọng thời gian chúng mình đã cùng trải qua, có giận và dù có lẽ tương lai chúng mình chẳng gặp lại nữa, vẫn mong bạn những điều tốt đẹp nhất.
Chúc mừng sinh nhật bạn, sớm!
Wish you all the best,
(Để dấu phẩy vì chẳng muốn chấm gì hết)
Ảnh cuốn sổ mình tặng lúc bạn sang Mỹ, do bạn chụp
“Tôi chợt nhận ra rằng hóa ra việc chúng ta ra khỏi cuộc đời nhau lại là chuyện dễ dàng đến thế”
— 19/1/2017
Có người hợp để cưới, có người chỉ hợp để yêu.
Ngày 29/7: SAO THỦY BƯỚC SANG XỬ NỮ
🪴 #Sao_Thủy sang #Xử_Nữ sẽ nhắc bạn tập trung tư duy vào các chi tiết cụ thể trong kế hoạch của bạn để sửa lại khiếm khuyết, hoặc tối ưu hóa lại nhằm tăng hiệu suất lao động. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phân biệt giữa việc sửa chữa tốn thời gian đi kèm với những lo lắng vô ích (vào những điều không còn hữu ích cho sự phát triển của bạn nữa); với những đầu việc thực sự quan trọng cần đến sự hiện diện của bạn để tốt đẹp lên.
Sao Thủy sẽ #nghịch_hành vào ngày 23/8 tại Xử Nữ. Vì thế từ bây giờ đến ngày 22/8, bạn hãy dành thời gian rà soát lại toàn bộ quy trình, kế hoạch, tài liệu, thông tin của bạn xem chúng có bị bỏ sót điều gì - có thể thành nguy cơ dẫn đến sai lệch hoặc hỏng hóc không nha. Trí tuệ sắc sảo và khả năng phân tích được mài giũa khi thấy mình đang làm việc hiệu quả, chính là điều mà Xử Nữ coi trọng. Hãy phát huy ưu điểm này.
Kết hợp với #sao_Hỏa cũng đang ở Xử Nữ (từ ngày 11/7), tư duy của bạn sẽ đồng nhất với hành động, và khả năng chịu áp lực tinh thần của bạn sẽ tăng lên đáng kể.
🪴 Cùng ngày, #sao_Diêm_Vương #Ma_Kết nghịch hành sẽ vuông góc chặt với trục #La_Hầu - #Kế_đô ở #Bạch_Dương - #Thiên_Bình (khoảng 28°). Sẽ có một sự thật từng chôn giấu trong bóng tối bị khai quật quanh những ngày này, điều ấy sẽ khiến bạn khó lòng ra quyết định trong mối quan hệ thân thiết. Vì sự thật ấy là một phần của tiến trình quá khứ - tương lai, quá khứ đang chết dần và tương lai đang đến, sự thật này như càng đổ thêm dầu vào lửa. Căng thẳng có thể bị đẩy lên đỉnh điểm. Một kết thúc hoặc đổ vỡ trong tổn thương xuất hiện. Bạn được kêu gọi hãy mạnh mẽ, dũng cảm, và độc lập để đương đầu với chuyện này.
~#MãNhânNgư~
-----
🔯 Công việc của mình:
https://tinyurl.com/2dvese8w
🔯 Feedback từ khách hàng:
https://tinyurl.com/bdef44dw
BIẾN CHO KHUẤT MẮT DÙM CÁI!
DM ĐẦU NĂM ĐẦU THÁNG CỨ ĐỂ NỔI ĐIÊN LÊN.
“We pretend that we don’t care. But we care.”
— Lorde / Sober
“Em có buồn thì cũng là nỗi buồn của riêng em, em còn yêu anh thì cũng là chuyện của một người” -Cá Yêu Tinh
“The best advice I’ve ever received: ‘no one else knows what they are doing either.’”
Charles Bukowski (quotemadness)
Người chỉ tình cờ cho ta che nhờ nửa tán ô. Ta vì người mà đợi suốt cả mùa mưa năm ấy…
Tôi không thích bộ mặt bình thản với mọi chuyện của mình. Đấy không phải là không để tâm, mà là đã từng để tâm quá nhiều, không còn muốn để tâm tới nữa.
Tôi không thích nụ cười thường trực trên môi mình, người ta có thể nghĩ đấy là vui vẻ, còn tôi thấy đấy là cách che giấu tổn thương bằng vẻ ngoài vui vẻ.
Tôi không thích bản thân luôn hết mình khi ở bên cạnh bạn bè, luôn vui vẻ say sưa khi ngồi cùng những người thân thiết rồi đến khi đêm về lại oà khóc như thể trái tim đã vỡ nát tan tành.
Tôi ghét bản thân tỏ ra bất cần, tỏ ra lạnh nhạt, chính là lúc trông tôi đáng thương nhất trên đời. Vì ngay cả bộ mặt thật của bản thân cũng phải cật lực giấu diếm. Cảm xúc của chính mình cũng không đủ sức lực phơi bày.
Yếu đuối muôn đời vẫn yếu đuối!
Mạnh mẽ cũng chỉ là tỏ ra bất cần, lột xuống vẻ bất cần, mắt lem môi nhoè. Thế thôi!
Yêu một người không nên ôm quá chặt, bất cứ lúc nào đều phải cho đối phương không gian vừa đủ, bởi vì đôi bên cần tự do hít thở. Chia tay rồi không nhất định phải khóc lóc, miễn cưỡng ở bên nhau, chỉ càng tăng thêm đau thương.
Nửa đêm chơi game lén, tính chơi ván cuối rồi tắt máy đi ngủ thì đâu ra any vào mời chơi, thế là accept. Vừa dứt là ảnh gọi “hay quá ha, đi ngủ ha, hèn gì giọng gấp gấp thì ra là game, mà lúc nào anh cũng nghĩ cho em hết, anh nghĩ chắc người yêu mình không phải vậy đâu, chắc điện thoại bả bị gì online nhưng chưa thoát game, bấm invite thử ai dè duma accept liền luôn, dcmmm em xạo anh hả, thôi mốt anh không tin em nữa nha Trinh”
- Đó đó, em tính qua mặt anh hả, em đang nói chuyện với giám đốc nghe chưa tính qua mặt giám đốc hả?”
Mình cũng đâu có vừa, đáp trả liền “đâu có, em tính tắt đi ngủ rồi thì nhận lời mời của bạn nên tính chơi 1 ván rồi ngủ liền màaa. Ủa mà sao anh không ngủ đi còn mò lên đó làm gì hả hả hả”
- Ê ê bà kia đừng lật lọng nha, anh đau bụng 30p xong tính game 1 ván rồi ngủ ai dè thấy em lon ton đâu trên đó.
- Không có em chơi có 2 ván à, à quên 1 ván huhu.
- Ê ê em trở mặt nhanh thiệt chứ, dcm bà giỡn mặt tui hả bà kia? Đâu em chơi với đứa nào? CX5 đúng không? Hay S400?
- Đâu có em chơi với friendlist thôi àa. Thôi vô game lẹ nèee.
Haha trời ơi cảm giác lén chơi mà bị phát hiện nó tếu ghê. Lần đầu tiên tập chơi game vì 1 người, nhất là 3 cái game đánh nhau Liên Quân đồ nữa chứ.
Ít khi bệnh lắm, mà đã bệnh thì ôi thôi nhõng nhẽo thôi rồi luôn, phải cơ hội chứ. Vừa quay sang nói gì là “em bệnh đó anh, em bệnh nè, anh hông thương em hả”. Vài lần đầu còn “ơ ơ rồi rồi bệnh bệnh anh thương anh thương”. Riết làm quá nên lờn mặt chửi luôn “dm bệnh gì bệnh hoài vậy má” 🤣🤣🤣
10h tối anh gọi hỏi thăm và nói nhớ, đi công việc xong khuya anh ghé qua gặp và đi dạo 1 vòng được không, mình vui vẻ đồng ý ngay.
Nằm đợi mãi mệt quá ngủ quên thì 1h sáng anh gọi, khoác hờ cái áo rồi xuống nhà cũng là lúc anh vừa tới. Leo lên xe như thói quen thắt dây an toàn vào thì anh bảo tháo ra ôm anh cho dễ, anh bật nhạc jazz nghe êm đềm lắm.
Êm đềm vài phút xong có chuyện thế là cả 2 cãi nhau, tính anh thì không thích cãi nên im lặng 1 cách lạnh lùng đáng sợ, mình ngồi bên cạnh cứ làm lành các kiểu nhưng không ăn thua.
Sau 1 hồi đôi co thì cả 2 nói thẳng ra hết rồi lại huề. Anh bảo không muốn áp đặt mình làm những chuyện mình không thích, không muốn chỉ vì anh mà lại như vậy, mình thì lại muốn anh phải nói ra những thứ anh khó chịu rồi sẽ tự điều chỉnh. Rồi mình nói “anh phải nói ra những thứ khó chịu rồi mình mới giải quyết, mình đã hứa là chuyện gì cũng giải quyết trong ngày rồi mà.” Anh đồng ý rồi lại vòng tay sang ôm.
Mà biết vậy ngủ mịe ở nhà cho rồi có phải yên lành không, nửa đêm rồi đu đeo chi cho gây lộn không biết hàaaa
Sáng nay lại bay sớm một mình. Hành lý vỏn vẹn cái túi xách đặt lên cân chưa đến 7kg nhưng do nhiễm tính không-xách-nhiều lên máy bay của anh í nên cũng ký gửi. Diện quả đầm suông bước vô mua ly nước, ít đá nhiều đường thành ra nhân viên tưởng có em bé nên phục vụ tận tình hết sức, còn bảo “chắc con trai nên thèm ngọt hả chị". Trời ơi trời =)) Xíu nữa thôi là gặp anh í rồi. Mà chả hiểu sao dạo này đâu ra cái tính đi công tác là cứ phải dắt mình theo cho bằng được, không đi cùng thì bảo mấy ngày nữa em ra cũng được, ra với anh đi, anh book vé luôn nha. Ra Đà Nẵng xong ra Hà Nội rồi về Sài Gòn với anh luôn. Cứ cái kiểu vậy nên thành ra trong 2 tháng mình đi Hà Nội gần chục lần..
Tận cùng của nỗ lực chính là thành công.