Qua phà Châu Giang, Châu Đốc buổi sáng 18/6/2016 Từ 6h sáng từ Long Xuyên, chúng tôi khởi hành đi Tân Châu bằng xe gắn máy. Trời sáng sớm còn hơi mờ sương, không khí trên đường đi thật mát mẻ và trong lành. Chạy 60km, khoảng 2 tiếng, chúng tôi đã đến địa phận của Châu Đốc khoảng 8h sáng. Ghé vào quán bún cá Châu Đốc ven đường, mỗi người ăn 1 tô bún cá, thật ngon và rẻ, mỗi tô chỉ 10 ngàn đồng. Khi kêu tính tiền thì chị bán bún còn cười và nói nhìn mặt mình quen lắm :) Sau khi ăn bún cá xong, chúng tôi chạy khoảng vài trăm mét là đến ngay phà Châu Giang, chạy xe thẳng xuống phà để tiếp tục cuộc hành trình thêm 17km nữa là đến trung tâm địa phận Tân Châu.











