3/4 - trước ngày quay về VN, mình tỉnh dậy và đọc được tin Mark rời nhóm.
Mình dành cả một ngày chỉ để khóc, lướt mạng và đau khổ. Mình buồn lắm, buồn như ngày Jessica rời nhóm vậy.
Không biết khi nào mới được gặp lại Mark bên cạnh NCT nữa.
tumblr dot com
Today's Document
🩵 avery cochrane 🩵
sheepfilms

shark vs the universe

★
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
we're not kids anymore.

Janaina Medeiros

roma★
Claire Keane
d e v o n

Kaledo Art
Sweet Seals For You, Always

Product Placement
Cosimo Galluzzi
NASA
Not today Justin
I'd rather be in outer space 🛸
DEAR READER
seen from T1
seen from Italy
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Italy
seen from Argentina
seen from United States
seen from Iraq
seen from Iraq

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@jijiyoseobie
3/4 - trước ngày quay về VN, mình tỉnh dậy và đọc được tin Mark rời nhóm.
Mình dành cả một ngày chỉ để khóc, lướt mạng và đau khổ. Mình buồn lắm, buồn như ngày Jessica rời nhóm vậy.
Không biết khi nào mới được gặp lại Mark bên cạnh NCT nữa.
So today is my last day at Cambridge. Such a journey.
27.3.2026
Vậy là mình sẽ về nước vì không có phép màu nào xảy ra cả. Tuần sau sẽ offboard ở Cambridge và lên máy bay về VN.
Hành trình 4 năm ở Anh chắc là khép lại thật rồi. Mình sẽ nhớ London lắm, nhớ Glasgow, Edinburgh và Cambridge, Birmingham.
Trước khi về cũng có 1 offer làm remote từ VN do họ không thể sponsor. Mình không biết là nên như nào. Có lẽ, lại cầu nguyện để được đi đúng hướng.
Mình theo vegetarian, rồi đổi thành pescatarian, thỉnh thoảng vẫn ăn thịt gà, thịt lợn… có lẽ mình sẽ giữ cách ăn flexible vậy. Lẽ ra ngay từ đầu làm flexitarian có phải tốt không.
Anw dạo này mình tiêu pha khủng khiếp quá, vừa tính sơ sơ đã lên tới 2k/tháng….tiêu cả vào thẻ của bố….. mấy nữa về VN rồi không kiếm được nhiều thì biết sống sao….
Mình cũng chưa chép kinh như tự hứa. Mình nghĩ khi về VN phải đi quy y, sau đó tự tìm ra phương pháp tu phù hợp với bản thân. Wishlist của mình là Chùa Huê Nghiêm, Yên Tử và Địa Tạng Phi Lai, gần nhà còn có Chùa Thầy nữa nên có lẽ cũng cần đi.
Dạo gần đây mình lo cho sức khoẻ của bố mẹ, mình liên tục cầu nguyện mong cho bố mẹ bình an. Nam mô A Di Đà Phật.
Gần đây mình còn thấy mình sống không lành, chắc có lẽ buồn chán nên mình cứ hay quan tâm chuyện của người khác, đi hóng drama, xong còn đi cạnh khoé mấy đứa fan BTS =))) thật ra cũng buồn cười, nhưng mà chắc phải tự vấn lại bản thân, bớt làm những thứ này lại và tập trung vào bản thân thôi.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu khổ cứu nạn
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Kỷ niệm cuối tháng 2/26 đọc một cuốn truyện mà mình cảm thấy cực kỳ hoàn hảo.
Tình cảm của nhân vật chính diễn ra rất chậm, chừng 5-7 năm quen biết mới bắt đầu nói chuyện nhiều với nhau. Hai bên tôn trọng và nhẹ nhàng.
10/2/2026 nhỉ.
Hôm nay cậu ấy đã propose với gf - vậy là câu chuyện onesided love suốt từng ấy năm cũng dừng lại rồi. Thực ra là mình nghĩ bản thân đã get over rất lâu rồi, chỉ là mình thấy nhớ cảm giác ấy, nhớ sự nồng nhiệt của bản thân mình năm 16-17 tuổi.
Dù sao thì Reply 1988 cũng đã 10 năm, Goblin cũng vậy. Mình cũng nên bước tiếp.
Nam mô A Di Đà Phật
Hôm qua rồi hôm qua nữa mình bị choáng váng, cả người cứ như trên mây. Buồn ghê, sao lại yếu tới mức vậy rồi.
Hoá ra dạo gần đây mình nghiến răng khi ngủ - vậy là stress lắm đúng không
2025 và những chuyện gây sốc:
- Đi làm ở 3 công ty😇
- Đi du lịch 4 nước EU không cần tài trợ 😋
- Nhận offer ở Anh rồi bỏ và book vé một chiều về nước😅
- Lò vi sóng công ty cũ 😋
- Xin được visa Hàn 5555😋 trượt visa mỹ 😋😋
- Lỡ mất concert Lana del rey và SM Town london 🫠🫠
- Gặp được chị guột 10 năm Lorde 😋
-m
2025z
Mình book vé một chiều về VN, rồi lại một lần nữa book vé một chiều đi Anh. Haiz.
Mình đã làm ở 3 công ty, sống ở 2 tp đã đi du lịch 4 nước, trượt visa 1 nước và giờ passport lại đang ở dsq một nước khác.
Haiz sao năm nay sốc ha.
Goodbye my 25.
Tạm biệt 2025, một năm đầy chênh vênh và trắc trở.
Năm nay đã xảy ra những gì nhỉ?
Tháng 1 mình book vé một chiều về HN, dứt khoát về nước sau một trận ốm nặng ở Anh, bỏ hết mọi thứ làm lại tử đầu. Vừa về nước, mình quay lại công ty cũ làm - nhưng ở vị trí khác.
Về nước rồi, mình được ở gần bố mẹ, ông bà, được chiều chiều chủ nhật đi cf cuối tuần với hội chị em, được Thu Trang chiều hết nấc mà chửi cũng hết nấc (sodi chị Trang) =))) Đi làm cũng vui, mình học được skill cắm hoa, từ hồng đào sen ly tới cả thiên điểu 🤣
Thế nhưng đời đưa đẩy làm mình quay lại Anh, thế là mình lại book vé một chiều quay lại. Chiến đấu tiếp, rồi cũng đi làm, cũng lại nhảy việc, cũng đi chơi, cũng nhức nhối.
Haiz, 2026 chắc mình sẽ phải về nước, tệ nhất là thế. Nhưng mình k bỏ cuộc, mình lì lắm, mình sẽ cố gắng apply, rồi xin và cầu khấn bề trên phù hộ.
Cố lên Thảo ơi.
Mình chợt nhận ra, đã 10 năm kể từ nhi nhập học cấp 3. Bản thân mình thì cứ đôi khi vô thức nghĩ đến thời gian ngốc nghếch đó. Dạo này không biết vì sao lại muốn ngó xem social của ngta ra sao, sống ntn, và mình cảm thấy…. cũng mừng cho ngta vì có được hạnh phúc, cũng thầm ngưỡng mộ bạn gái ấy, rồi cũng buồn cho bản thân vì cứ mãi ngóng về quá khứ, không chịu bước tiếp.
Mùa đông 2015 có reply 1988, mình tự nghĩ là duksun có choi taek cùng lớp. 10 năm sau, mình ở nước ngoài, chẳng phải duksun mà cũng không hề có choi taek.
Xin chào tumblr, mình dạo này bận đi chơi, bận đi làm, bận mua sắm, bận lung tung đủ thứ nên đã quên đi nhiều điều: từ việc cầu nguyện cho tới những lời hứa với bề trên, cũng quên luôn việc chăm viết nhật ký.
Thật sự thời gian qua rất bận. Quá nhiều điều xảy ra mà mình k biết nhớ tới đâu.
Đầu tiên là mình được nhận đi làm ở cambridge, đã hứa rất nhiều nhưng mới làm được một ít. Chủ yếu do bận rộn.
Công việc ở cambridge rất hay ho, làm event, làm payment và nhiều thứ trong marketing. Tuy vậy làm mảng xuất bản nên cũng hơi chán. Công ty được cái rất flexible, tốt bụng, mình ở birmingham nhưng vẫn đi đi lại lại với cambridge, ngủ nhờ nhà chị Oanh và ban đầu mình định chuyển hẳn cam, cuối cùng quyết định thôi thì ở bham.
Vẫn giữ job ở phở, vẫn đi làm cày cuốc thật nhiều, cố gắng kiếm tiền đi chơi haha. Ở phở cũng vui, tuy rằng khá là vất vả. Đôi khi phải về muộn, đôi khi gặp guest khó tính, đôi khi làm service k tốt bị maânger nhắc nhở. Tuy nhiên vẫn rất là vui vì được 50% discount haha.
Rồi thời gian qua cũng xin được visa hà lan, đi chơi hà lan, na uy và ý. Mỗi chuyến đi có một kỷ niệm riêng mà mình sẽ dành ra những bài viết riêng cho từng chặng. Nhưng nói chung mình quyết định sẽ bay hãng okela một chút, mua hành lý xách tay thêm và cố gắng ở hotel trong centre.
Rồi mình chưa apply job mới. Mình đã nhờ bà ngoại xin cho tìm job có bảo lãnh. Bây giờ bắt đầu lại từ đầu vậy, lại ăn chay và cầu nguyện. Rồi sống ngoan.
Mình mới xem tử vi, thầy nói năm tới sức khoẻ các thành viên sẽ kém đi, mình sẽ ăn chay, chép kinh Dược Sư để cầu nguyện cho bố mẹ, ông bà, hai em. Mong là năm tới sẽ thật bình an.
Sắp hết visa rồi, cố lên, quyết tâm tìm được cách bảo lãnh ở lại UK thêm vài năm.
5.12.2025
6/10/2025
Nhận đc call từ HR Cambridge - và mình đã được nhận rồi vui quá.
Mình đã nguyện cầu nhiều, mình mong rằng mọi chuyện ổn thoả và suôn sẻ.
Cố lên nào - giữ sức khoẻ để làm việc và thực hiện lời hứa!
12/9 mình đi pv và được nhận luôn offer