Con yêu!
Nếu có điều ước thì điều ước ba mong nhất chính là được bồng bế con, được ôm ấp và chăm sóc bé Kem bé bỏng của ba. Ngày biết con là ngày ba hạnh phúc nhất, là ngày mà ba có thể vứt bỏ hết những nỗi niêm đang mang vác trong tâm, chỉ hướng đến 1 niềm hạnh phúc chính là con. Ngày đau buồn nhất là ngày ba nhìn mẹ con bước ra khỏi phòng siêu âm với gương mặt thất thễu vì đã mất con. Khi đó thế giới trong ba như vụn vỡ, bao nhiêu tương lai vừa định hình cũng sụp đổ, ba buồn đến mức mong được biến mất đi, nhưng ba phải kiềm nén vì hơn ai hết ba biết mẹ con cần ba lúc ấy.
Con đến và con đi mang theo sứ mệnh gắn kết ba và mẹ. Ngày mất con, cũng là ngày ba tự hứa với lòng sẽ khiến mẹ con được hạnh phúc.
Rồi đám cưới, ngày đó mẹ con thật đẹp. Khi trước bàn thờ, ba đã thầm cảm ơn con vì con đã mạng mẹ về bên ba. Nhưng rồi... lời hừa ba dành cho con cũng chẳng được thực hiện. Ba đã cố gắng nhiều, mà mẹ con thì cũng ko thấy hạnh phúc. Tình yêu của ba và mẹ đã có lúc đi đến bế tắc.
...
Thì hôm nay em con đã đến. Khi mẹ con báo tin, ba đã ngơ ngẩn 1 khoảng thời gian. Phút giây đó ba đã nghĩ đến con. Chính ba cũng ko ngờ ba lại có được diễm phúc ấy, được gặp lại cảm giác khi con đến cùng ba mẹ. Hôm qua ba đã như kẻ điên hạnh phúc, nói cười, tự hứa, tự vui... Trong một khoảng khắc nào đó, ba nghĩ đến điều con đã từng nói với ba về 1 tương lai.
Kem ah!
Nếu đó chính là con thì con hãy ở lại cùng ba mẹ. Gia đình dù có khó khăn thế nào thì ba cũng đảm bảo được đời sống tiện nghi cho 2 mẹ con. Đừng vì ngại ba mẹ cực khổ mà lại rời xa ba mẹ một lần nữa.
Nhưng nêu đây không phải là con, thì con hãy phù hộ, bảo vệ mẹ và em. Con vẫn luôn trong tâm trí ba mẹ. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau, ba sẽ đặt hệt vào đây. Con hãy phù hộ cho ba đủ sức mạnh để gồng gánh gia đình, phù hộ cho mẹ con đủ sức khỏe để em con được khỏe mạnh. Hứa với ba, con sẽ bảo vệ em con nhé.
Ba và mẹ yêu con rất nhiều!
SG29052018-Viết cho Kem, con yêu của ba!












