Nơi không thuộc về mình, không cần cố chen chân.
noise dept.

Product Placement
AnasAbdin
Peter Solarz

❣ Chile in a Photography ❣

Love Begins

izzy's playlists!
wallacepolsom
Claire Keane

PR's Tumblrdome
we're not kids anymore.

Kiana Khansmith

★

ellievsbear

Discoholic 🪩
Alisa U Zemlji Chuda
d e v o n
styofa doing anything
will byers stan first human second
I'd rather be in outer space 🛸
seen from United States

seen from Kenya

seen from United States
seen from France
seen from United States

seen from Bangladesh
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United Kingdom

seen from United Kingdom

seen from Italy
seen from France
seen from Slovakia
seen from Germany

seen from Croatia

seen from Germany
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Germany
seen from Türkiye
@kevinyanvn
Nơi không thuộc về mình, không cần cố chen chân.
Wfh 〰️
Ai biết cách xoá và cài đặt lại bản 2020 không? Phiên bản này nhiều lỗi quá và nhất là toàn virus.
Jack Ma từng nói nếu bạn đặt trước mặt con khỉ một nải chuối và một túi tiền thì con khỉ sẽ chọn nải chuối mà nó không biết rằng túi tiền đó có thể mua được rất nhiều chuối. Thực tế nếu bạn đặt tiền và sức khỏe trước mặt con người, hầu hết người ta sẽ chọn tiền bởi họ không biết rằng sức khỏe có thể mang lại rất nhiều tiền và hạnh phúc.
Năm mới của thập kỷ mới, chúc mọi người hãy luôn giữ cho mình một sức khỏe thật tốt, chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp và luôn tử tế với mọi người.
TRƯỞNG THÀNH LÀ THẾ NÀO?
1. TIỀN bỗng trở nên rất quan trọng, cực kì quan trọng - điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
2. Nằm khóc cả đêm vì bị tổn thương mà không để ai biết, sáng hôm sau vẫn mặt mũi tươi tỉnh bước ra khỏi nhà và hoàn thành công việc.
3. Cuộc sống ngày càng khó khăn, bạn bè ngày càng xa rời.
4. Hồi bé mua mì gói, trước tiên là bóp nát xong sau đó rắc gói gia vị vào, dùng sức lắc, sau đó ăn. Ăn còn lại một chút thì đổ hết ra tay, xong lắc tới lắc lui cho bột nêm thừa rớt đi rồi tọng hết vào mồm, mút từng ngón tay. Tôi đoán ai đã từng ăn mì theo cách này đều đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút xót xa. Gửi đến chúng ta, những người trưởng thành.
5. Đã qua rồi những năm tháng chỉ cần trên bàn có đùi gà thì sẽ được ăn đùi gà.
6. Chưa trưởng thành thì hay nói dối ba mẹ: “Con hết tiền rồi”. Bây giờ trưởng thành rồi vẫn phải thường xuyên nói dối: “Con không sao, vẫn còn tiền ạ.”
7. Không còn háo hức chờ đợi sinh nhật hay năm mới nữa.
8. Bạn phải làm một người thản nhiên. Không quá cảm tính, không trộm nhớ nhung, không ngoảnh đầu nhìn lại. Tập sống cho riêng mình. Còn phải biết cách lấy lòng vì không phải mọi con cá đều sống trong cùng một biển.
9. Tôi luôn cảm thấy trưởng thành là điều tàn nhẫn nhất. Trước đây hễ không có bầy đàn thì thà nhịn tới mức bể bàng quang cũng không đi WC một mình. Bây giờ một mình làm việc ở thành phố xa lạ, tan làm về nhà ôm điện thoại lướt Facebook là tự dưng cảm thấy tủi thân.
10. Vừa muốn giữ vững nguyên tắc của mình, vừa phải liên tục nhượng bộ, thỏa hiệp.
11. Là lúc hiểu được cha mẹ kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng. Hi vọng tốc độ thành công có thể nhanh bằng tốc độ bố mẹ già đi.
12. Xã hội sẽ không vì bạn là con gái mà đối xử nhẹ nhàng.
13. Là nhận ra đồng tiền không dễ dùng, nhận ra không nên phung phí bất kì đồng tiền vào ấy thứ vô bổ
14. Là lúc ngày nào cũng muốn về ăn cơm với gia đình
15. Thấy được bản chất giả dối trong dòng đời nhưng vẫn phải gượng cười để tiếp tuvj vông việc
16. Là tủi thân đến mức điên cuồng nhưng vẫn tiếp tục đeo cái mặt nạ tươi cười để chống đẩy với đời
NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA TS. LÊ THẨM DƯƠNG
1. Mọi chuyện đều là chuyện nhỏ chỉ có lấy vợ nhỏ là chuyện lớn.
2. Rất là cái gì. Đếch là cái gì.
3. Rất nhiều người: Mặc đồ thế kỉ 21 nhưng tư duy thế kỉ 13.
4. Đời chỉ hoành tráng khi đóng nắp quan tài, chú không hoành tráng như chú nghĩ đâu.
5. Chém gió không có gì là xấu, quan trọng là có biết mẹ gì đâu mà chém.
6. Khác biệt đừng để dị biệt.
7. Khó mới cần học, dễ thì cần gì hỏi.
8. Gái đẹp thì có chỉ số yêu tinh cao hơn gái xấu.
9. Tại sao gái xấu lại thường giỏi. Vì: - Không thằng nào theo đuổi. – Buồn - tập trung chuyên môn.
10. Đời có hai loại: Biết tại sao mà đếch biết làm. (Loại này cực nhiều,chỉ được hoành tráng trên trang giấy). Biết làm mà đếch biết tại sao.
11. Túi tiền gần con tim, xa bộ não. Lấy được tim là móc được túi.
12. Ai cũng có chỗ để khen.
13. Cuộc sống khó hơn bạn nghĩ nhưng nó không khó nếu như bạn tư duy.
14. Yêu nhau không sai. Lấy nhau không ngờ.
15. Người ta lớn hơn mình vì mình quỳ xuống.
16. Khôn đi với ngoan. Đừng khôn mất dạy.
17. Cái khốn khổ nhất của thằng đàn ông là đi ăn cắp tiền của chính mình làm ra.
18. Bạn cảm thấy đạo đức là vì bạn chưa có cơ hội làm sai.
19. Con người hay có kiểu: “Nói chứ thề không làm”
20. Kinh doanh là nhìn đời qua lỗ đồng xu.
21. Vợ là đàn bà, chứ không phải cứ đàn bà là vợ được.
22. Chỉ có động vật bốn chân mới là chân dài tới nách. Nên đẹp thường kèm với dốt.
23. Nhàm chán + so sánh sẽ giết chết bạn.
24. Thông minh mới giả ngu. Còn ngu sẵn rồi thì không cần nữa.
25. Thấy người ta giỏi hơn mình, cúi xuống thừa nhận, và cố gắng được như vậy.
26. Cái gì cũng phải học.
27. Kiềm chế là sức mạnh - Sức mạnh là kiềm chế.
28. Miếng phô mai có sẵn chỉ có ở trên cái bẫy chuột.
29. Các đồng chí nên nhớ, các đồng chí đói thì các đồng chí phải ăn… Nói thế ai chả nói được, cái quan trọng nhất của cuộc đời là kiếm cơm ở đâu ra mà ăn.
30. Một ngày mà không học được cái gì thì đừng đi ngủ.
31. Tất cả rồi cũng sẽ ra đi, chỉ còn dư nợ là ở lại.
32. Cái đích của cuộc đời: Một là sức khỏe, hai là gia đình, ba là sự nghiệp, và bốn là bạn bè. Kẻ thành công là kẻ làm được hàm (fx) này.
33. Sợ vợ có gì là xấu.
34. Nếu đã phấn đấu lên chức,… sao không phấn đấu làm ông chủ?
35. Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.
#cáyêutinh
Lại chuyển mưa 🌫
📷❤️
Khi còn yêu nhau, đừng có quá thực tế, nhưng khi chia tay rồi thì nên thực tế một chút. Tất cả đều đã kết thúc, ai nấy đều có khoảng trời riêng của mình, dù có luyến tiếc cũng phải buông thôi. Bạn không quên được anh ta cũng không sao vì anh ta sẽ quên bạn thôi.
{Trương Tiểu Nhàn | Tuyển tập tản văn hay}
Thích nhưng hầu như chả bao giờ đeo
Nhanh vãi
Thích cảm giác sáng sớm, ngồi ở quán quen thuộc, uống ly cafe ít sữa vẫn còn nhiều vị đắng của cafe và ngắm nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh.
🦌
Nắng chiều
Mỗi người cần 10.000 giờ tập luyện để thành thạo một kỹ năng nào đó. Con người sinh ra không phải là những thiên tài, họ trở nên như vậy nhờ những nổ lực. #book #coffeetime #phuclong #minimalist