
No title available

Origami Around

blake kathryn

TANKHALL
cherry valley forever
Keni
Show & Tell
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Today's Document
art blog(derogatory)
Phantogram Three

izzy's playlists!

shark vs the universe
Noah Kahan

❣ Chile in a Photography ❣
Lint Roller? I Barely Know Her
Color Me Curious

No title available
official daine visual archive

Kiana Khansmith
seen from United States
seen from Brazil

seen from Malaysia

seen from Singapore
seen from Philippines

seen from Lebanon

seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from Colombia
seen from Chile
seen from Argentina

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Brazil
seen from Canada

seen from Israel

seen from Brazil

seen from Thailand
seen from Bangladesh
@khuongngockhanhanh
“Khi nàng quá tuổi để vừa gào lên, vừa khóc, vừa bỏ quách cái thế giới đảo điên này mà đi, không có tiền cũng được, một mình cũng được, chân trần cũng được.. “
"sao chúng mình không yêu thương nhau như cây như cỏ.."
Vừa lúc chụp được ngôi sao sớm này liền qua wikipedia tra thông tin. Wiki có ghi lại là “Hầu hết ngôi sao có độ tuổi từ 1 tỷ năm đến 10 tỷ năm. Một số sao thậm chí có độ tuổi gần với 13,7 tỷ năm – bằng độ tuổi của vũ trụ quan sát thấy. Ngôi sao có độ tuổi già nhất đã từng được khám phá, HE 1523-0901, ước tính có tuổi 13,3 tỷ năm”.
Ngoài trời đang mưa,
Hoa đang được bó lại.
Tịch Mộ Dung cũng từng viết: "Làm thế nào để anh gặp em, trong khoảnh khắc đẹp nhất của mình, vì điều này em đã ở trước Phật, cầu nguyện suốt 500 năm". Mỗi một con người đều mong chờ trong những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của mình gặp được người mình yêu nhất đó, mong chờ có được một mối tình khắc cốt ghi tâm trong tuổi thanh xuân rực rỡ. Có lẽ người này chưa hẳn đi cùng với bạn suốt non nước xa vời, có lẽ thời gian các bạn bên nhau chỉ có bằng thời gian uống một chén trà. Nhưng chỉ cần thật lòng yêu, cùng có nhau, thì đã là không phụ đời này kiếp này.
"Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại,
Nắng ngập đường.. "
Hội thoại 1
Mẹ mắng con gái vì cái tội sớm yêu đương lăng nhăng ở cái tuổi mười bảy, con vừa khóc vừa gào lên:
- mẹ có yêu con không?
...
- thế mẹ không yêu con à?
...
- mẹ, mẹ có yêu con không???
Yêu, yêu thì làm sao? Tôi có bảo được chị đâu?
- mẹ nói mẹ yêu con đi..
---
Tôi chưa khi nào nói với mẹ mình được câu nói đó, câu nói mà dễ dàng nói với những người khác, còn với mẹ mình thì chưa từng. Bỗng nhiên ngưỡng mộ cô bé mười bảy tuổi kia, ngay cả lúc bị mẹ mắng tơi bời, vẫn kiên định nỗi niềm luôn yêu thương con của mẹ. Mọi tội lỗi lớn hay nhỏ, mẹ đều thứ tha.
---
"Mẹ ơi, con đã già rồi"...
"Tôi thích thời đại tự tay mình chầm chậm làm mọi thứ, có người lặn lội ngàn núi muôn sông chỉ vì gặp mặt một lần, hồng nhạn đi về nhẫn nại chờ đợi, đêm xuân rỗi việc ngồi nhàn giữa sân, lắng nghe giọt mưa rớt trên lá chuối, xây cả ngôi đình gác chỉ vì ngóng nhìn hoa hạnh nở rộ."
“Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu.”
Giọt sầu rơi…