Năm mới, mong bạn nhỏ vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời hơn
Có nhiều thật nhiều năng lượng để nuôi nấng bạn nhỏ nhỏ hơn
Cảm ơn bạn nhỏ đã đến với thế giới này

#extradirty

izzy's playlists!
🪼
Peter Solarz
styofa doing anything
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Cosimo Galluzzi

if i look back, i am lost

roma★
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
No title available
h
Show & Tell
Xuebing Du

titsay

ellievsbear
Sweet Seals For You, Always

Product Placement

oozey mess
sheepfilms
seen from Japan
seen from Azerbaijan
seen from India
seen from South Korea
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Canada

seen from United States
seen from Philippines

seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States

seen from United States
@lacchieuyen
Năm mới, mong bạn nhỏ vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời hơn
Có nhiều thật nhiều năng lượng để nuôi nấng bạn nhỏ nhỏ hơn
Cảm ơn bạn nhỏ đã đến với thế giới này
Hôm nay có thể là ngày đầu tiên mẹ cảm nhận được sự hiện diện của em trong đời mẹ. Em bé bỏng của mẹ, mẹ hy vọng rằng em đã đến với mẹ và sẽ ở cạnh mẹ suốt cuộc đời này.
Em à, mẹ mong được gặp em từ bây giờ.
Mong em khỏe mạnh và lớn lên trong bình an.
Mẹ yêu em.
Hoa lê tuyết nghỉ ngơi hạnh phúc nhé
Dạo này cứ thấy mọi quyết định của mình đều sai cả
Cứ một chuyện xảy ra là lại thấy hối hận về tất cả quyết định dẫn đến cái cơ sự này
Khi muốn nói ra rất nhiều rất nhiều điều, thì cuối cùng lại chỉ nhắn được một câu ngắn ngủi. Mình thật sự mong bạn, trọn đời bình an.
Mình vẫn muốn dành rất nhiều rất nhiều điều tốt đẹp cho bạn. Nhưng biết xử lý cảm xúc rồi.
Nhắn ngắn ngủn vài câu, xong tự đọc lại tự thấy hình như nó chẳng thể hiện được tí yêu thương nào mình dành cho bạn cả. Mong bạn hiểu mình thật sự thương bạn nhiều, mà nghĩ lại, bạn không hiểu thì cũng đành thôi :)
Mình không nên bỏ bê chốn dành riêng cho mình
Lâu rồi mình không cầm bút, nên đã rất lâu rồi không viết nổi một đoạn nào nhỏ bé để đem ra tự hào.
Lâu rồi mình không cười xinh, nên đã rất lâu rồi không còn tung tăng đăng ảnh khắp nơi, vui vẻ xinh tươi nữa.
Lâu rồi mình không tự thương mình, nên đã rất lâu rồi cứ quẩn quanh vụn vặt, chẳng nhớ phải tiến lên.
Lâu rồi mình không còn bừng sáng nữa, lặng lẽ giấu đi từng chút từng chút một của bản thân, lâu đến mức đã quên hết, bạn nhỏ tự tin khi ấy đi xa tự lúc nào
Hai mươi sáu năm sống trên đời, lần thứ nhất kể từ khi lớn lên, em gật đầu theo ý bố mẹ. Thật ra thì người thân đâu có mấy bữa, họ cũng đâu đẩy em vào hố bom biển lửa, em lớn rồi, phải học cách yêu thương những người sẽ mãi mãi thương em. Dù không phải theo cách mà em muốn, thì cũng không phải là không thương em.
Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, nên cố gắng để gả cho tình yêu. Nhưng mà, tình yêu đâu đồng nghĩa đồng âm với hạnh phúc. Sự yên lòng của rất nhiều yêu thương, biết đâu cũng là hạnh phúc mà bên trên muốn dành cho em cả đấy. Nên là em gật đầu, dù tình yêu…
Không dễ kiếm
Yêu một người khó thế, đi đến hôn nhân còn mệt hơn rất nhiều. Làm sai thì mình làm lại, cũng không khó khăn nặng nề đến thế đâu.
Em cố gắng chưa
Dường như mọi cố gắng của em, đều là giả vờ cố gắng
Người thân cũng có lúc thấy phiền
Nếu đi đâu cũng là như nhau, vậy thì đâu cần phải hỏi ai nữa
Không biết từ lúc nào nữa, mình càng ngày càng ít nói về những tâm sự trong lòng. Mình không chia sẻ được với ai, nếu có định rút ruột gan ra, thì rồi câu chuyện nó lại dừng ở một khoảnh khắc nào đấy mà mình cảm thấy mình thậm chí chưa nói được một nửa. Với những người rất thân rất thân, mình cũng chỉ kể lể được đôi ba dòng lại thôi ấy. Người lớn là thế đúng không.
Nếu như không cam chịu nhất định phải liều mạng
Cớ sao người ta yêu nhau bên nhau lâu bền thế
Giằng xé đến điên lên
Là mình sai rồi
Khi cứ ậm ừ đi theo như thế