keyhole effect in cinema
date with an angel (1987) umberto d (1952) judex (1963) branded to kill (1963) the keyhole (1933) what happened to the inquistive janirot (1902) the oyster princess (1919) the madness of dr. tube (1915)
cherry valley forever
Monterey Bay Aquarium
occasionally subtle

祝日 / Permanent Vacation
trying on a metaphor

PR's Tumblrdome

roma★
YOU ARE THE REASON
todays bird
Keni

ellievsbear
noise dept.
Alisa U Zemlji Chuda
dirt enthusiast

Product Placement
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Stranger Things
Game of Thrones Daily
will byers stan first human second
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

seen from Japan
seen from United States

seen from Denmark
seen from United States
seen from Germany

seen from United States

seen from Austria
seen from Japan

seen from United States

seen from United States
seen from T1

seen from Oman
seen from United Kingdom
seen from Iraq
seen from Chile
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@litbsixtwelve
keyhole effect in cinema
date with an angel (1987) umberto d (1952) judex (1963) branded to kill (1963) the keyhole (1933) what happened to the inquistive janirot (1902) the oyster princess (1919) the madness of dr. tube (1915)
Sông Tùng Hoa bắt đầu đóng băng. Hai đứa trẻ chạy rầm rập trên mặt băng chẳng sợ gì ngã. Ở Tq hay có kiểu đi du lịch 2 người thật đấy. Hai mẹ con, hai người bạn, một cặp đôi. À các bạn nữ đi du lịch 1 mình cũng nhiều. Năm ngoái mình gặp 1 đôi vợ chồng già cùng nhau lái xe đi phượt, một đôi mới cưới cùng nhau đi du lịch tiết kiệm. Hai mẹ con mặc áo đôi đi du lịch, cô con gái nhanh nhẹn vô cùng. Năm nay không rõ trên đường sẽ gặp những ai. Năm nay ở 1 cái dorm có khá đông các bạn sinh viên, tối nay mình về sớm nên gặp các bạn ấy đang hò nhau nấu cơm, mấy câu thoại kiểu như "chúng mình là sinh viên sư phạm đấy, chẳng lẽ một bữa cơm cũng không nấu được" "thơm không thơm không, cậu nghĩ chúng mình có thành công không" "cùng nhau nấu cơm thế này giống năm mới ở quê tớ quá". Mình nằm trong phòng nghe các bạn chichi chacha nói chuyện, đáng yêu thật.
Mình đang học tiếng Tạng. Vấn đề là:
- Tiếng Anh của mình không đủ tốt để học các khóa có giáo viên.
- Sách, tài liệu tiếng Việt còn quá nghèo nàn.
Hiện tại mình vẫn đang lọ mọ học. Riêng về chuyện chơi mà nói thì mình khá nghiêm túc, không biết làm sao để chuyển sự nghiêm túc này sang chuyện làm.
Mùi sả chanh rất thơm.
Mình vẫn rất thích học tiếng Nga. Mình là người không có năng khiếu về việc học ngoại ngữ, bắt chước phát âm hoặc định hình được một ngoại ngữ mới với mình rất khó. Ngay cả tiếng Anh cũng í ẹ. Thôi được rồi mỗi ngày học 2 tiếng mà vẫn không nói được dăm ba câu ì xèo thì mình sẽ..vẫn học tiếp thôii
Thi thoảng cứ có cảm giác hiện thực thật lạ lẫm, bản thân giống như một ai đó đang trong một không gian nào đó, tách biệt với cuộc sống hiện tại. Đêm nay mưa, vừa nằm đắp chăn đọc truyện vừa nghe tiếng mèo grugru bên tai. Quành tay qua vuốt nó xong tự dưng thấy thật kỳ quặc. Giống như là mình - mặc bộ đồ ngủ vải mềm mềm, nằm trên giường đọc truyện, nhạc nền là tiếng mưa rơi và tiếng mèo grugru nhẹ nhẹ, trong phòng vẫn phảng phất mùi nến thơm. Cảm giác cứ nửa thật nửa giả.
Loanh quanh.
10 năm sau bạn MC quay lại bảo bạn MC 2014 rằng bạn ơi bạn là người siêu mạnh mẽ, tháo vát lanh lẹ. Những điều bạn muốn, tất cả đều không thành hiện thực. Những điều bạn lo lắng, bạn đều làm được rất tốt. Tết của 10 năm sau, bạn ngồi phơi nắng, nhìn trời. Đến giờ thì bạn không còn cảm thấy tương lai bất định nữa. Cuộc sống thay đổi, miễn là bạn tin vào bản thân là sẽ qua thôi.
1702
Có lần vô tình đọc Hảo nữ Trung Hoa, sau đó đọc Thiên Táng - thấy đúng là một sự tiếp nối thú vị. Cùng không gian thời gian đó, những số phận lại thật khác nhau. Hôm nay vô tình chọn đọc Ác quỷ Nam Kinh, đồng thời vừa xem xong The wind rises - cũng là một sự đối chiếu thú vị.
The Face of Another/他人の顔, dir. by Hiroshi Teshigahara (1966)
Mình đang đọc một quyển truyện ngăn ngắn, kể về một quán cafe, nơi mà trong thời gian để một tách cafe còn chưa nguội - khách hàng có thể quay về một thời điểm bất kỳ trong quá khứ - với 1 trong số những điều kiện "cần" đó là thời điểm đó được diễn ra trong quán cafe này.
Nếu giả sử mọi buổi "đi cafe" của bạn trong quá khứ đều được diễn ra ở quán cafe đó, thì thời điểm mà bạn muốn quay về là ngày nào, và để làm gì.
***
Dạo này đang rất thích mua một cái máy quay, để nghĩ xem.
Thi thoảng mình lại nhặt mua được một món đồ 2nd nhìn vui vui như này. Ví da còn mùi da thơm lắm luôn, sao đồ cũ mà vẫn thơm thế nhờ.
Và trời thì bắt đầu đổ mưa to.
˚ ༘♡ ·˚ my favorite films ₊˚ˑ༄
Năm nay là lần thứ n làm hộ đồng nghiệp nghỉ sinh em bé. Công việc túi bụi xà quần và mình thì phát rồ lên, vừa mệt vừa chán. Thế nên mình đặt ra cái kế hoạch, mỗi tháng sẽ cúp làm 1 buổi t7 để đi chơi (bằng phương tiện công cộng). Một phần là vì lười chạy xe, phần khác cũng là vì mình thích cái việc tìm hiểu nọ kia nữa. Tháng này đang hơi bí vì chưa biết đi đâu, thêm nữa là vào hè rồi nắng quá. Mấy nơi có thể đi đến bằng 1, 2 chuyến bus thì cũng cạn cạn rồi. Quanh Hn thì chỉ có 2 kiểu, 1 là làng 2 chùa. Mình cứ xen kẽ kiểu đấy, thấy cũng thú vị. Nắng thế này hay kiếm chỗ nào có núi, nhiều nhiều cây thì đi nhỉ. Tháng trước đi Cự Đà, mình tưởng mình xỉu ngang giữa cánh đồng vì nắng điên. Lại còn 1 đoạn khá nhục mặt vì ngã sấp ngửa giữa bàn dân thiên hạ, nhưng thôi không sao đời này sẽ không ai nhớ gì đâu.
Hay là tháng này đi xem nhà cũ Nguyễn Trãi, mùa thu thì có vẻ phù hợp hơn, mà mình đó giờ đi đâu chẳng bị trái mùa. Không có duyên với mọi cảnh vật lúc nó đang độ xinh đẹp nhất.
Cách luyện nghe tiếng Bông hiệu quả: Nghe kịch truyền thanh kinh dị :x
Cái trò @ vào ngày nghỉ xong ??? mình thấy siêu vô duyên luôn đấy. Cần gì thì hỏi chứ ??? là cái deo gì.
Từ Ngang làm lại bộ Hachiko này, chắc rạp nhà mình không nhập về chiếu đâu, đã quá lâu rồi phim TQ không còn được ra rạp ở nhà mình. Không biết phim ổn không nhưng tới giờ thì phản ứng của khán giả tốt phết, db cũng lên 8.2 rồi. Ngoài câu chuyện gốc thì phim cũng kể thêm câu chuyện về sự phát triển của thời đại làm phai nhạt các giá trị truyền thống. Điều dễ thương là toàn bộ dàn "diễn viên" này đều được mua về từ chợ chó thịt, sau khi quay xong thì đoàn phim sẽ tìm chủ cho từng đứa, đồng thời đlp cũng chạy tag hãy có trách nhiệm với thú cưng của bạn. Nói chung là dễ thương. Nhân tiện thì đến giờ vẫn vô cùng nức nở về khả năng viết lách của khán giả Trung, đọc các bài bình phim, phân tích phim thấy rất đã và thích.
Tủn mủn chuyện mua hoa. Khi mà chi li ra thì chuyện mua hoa cũng buồn cười nhé. Ví dụ như thế này. Tết vừa rồi hoa thược dược đắt ơi là đắt. Hôm 29 30 gì đó mình đi mua 1 bó thược dược 1 bó violet ở chợ dưới chỗ mình làm thì lại rẻ. Đâu đó 70 80k 1 bó cắm được 1 lọ to. Hôm sau nhìn ngó lại thì thấy hơi thưa, nhờ bạn đi mua hoa thì mua hộ luôn để bổ sung. Hoa bạn mua 200k - đúng giá rồi. Thế thì 80k với 200k khác gì nhau. Bó 200k thì toàn thược dược miến, bông to khỏe và là bông đơn nên thân khỏe, cắm cũng không bị ngả ngớn. Bó 80k thì ngược lại. Hôm nay mình đi mua loa kèn. Mua online thì loa kèn chùm 2k3/cành, thân dài, mỗi tội là phải mua bó to đùng 50 bông mới ship. Thật ra thì nhà các chị mà cắm lọ to đùng thì như thế là vừa, nhưng nhà mình nhỏ nên 50 bông này về được khoảng 30 cành, mình lại chia cho mọi người trong vp mang về cắm cho vui. Hôm trước mình mua loa kèn ở chợ dưới chỗ công ty mình, 2k8/cành. Mua ở chợ thì mua bó 10 bông, được cái là hoa xen kẽ độ 5-6 bông đơn với vài cành kèn chùm. Mỗi tội là cành hơi bị ngắn, chắc chỉ vừa cắm lọ nhỏ để ban thờ. Kèn ta Tây Tựu thì rẻ thế mà kèn Hà Lan bông to đùng vật vã thì 22k/bông :”D. Trên kia là con mèo của AI, ba tai, bốn chân, 5 bàn.