EXPECTATIONS
occasionally subtle
art blog(derogatory)
macklin celebrini has autism
Jules of Nature
todays bird
almost home
Show & Tell
No title available

Discoholic 🪩
Not today Justin
Game of Thrones Daily

Origami Around
One Nice Bug Per Day

izzy's playlists!
Sade Olutola
Misplaced Lens Cap

pixel skylines
🪼
will byers stan first human second
seen from United States
seen from United States
seen from Russia
seen from Philippines

seen from South Africa
seen from Malaysia
seen from Germany
seen from United States
seen from Ecuador

seen from Canada

seen from Germany
seen from United States

seen from Brazil

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Indonesia

seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States
@littlefishlove0703
Chào 2024!
Năm nay sức khoẻ thật tốt, được nhiều yêu thương, quan tâm, công việc thăng tiến nhé!
Chúc bố mẹ, anh chi cháu luôn mạnh khoẻ, bình an.
Con yêu gia đình mình
Biết ơn!
Cảm ơn Hưng đã giúp chị copy sách, cảm ơn vì đã bao dung cho cái sự lười biếng này mà vẫn nhiệt tình down sách cho chị 😁
Biết ơn!
Biết tin nằm viện,
Hằng bứt rứt không qua chăm được, và cũng không đem Yến về nhà Hằng chăm được nên chuyển khoản, bảo ăn nhiều vào, em không qua chăm được nên nhớ mua thêm đồ bổ ăn uống đấy.
Thuần gọi hỏi rồi cũng lại đặt đống đồ nhờ Hằng nhận hộ, căn rặn...
Hồi còn học đại học, chúng nó chăm mình từng tín chỉ, từng bài kiểm tra, cho đến khoá luận. Giờ đi làm rồi vẫn quan tâm nhau, vẫn chăm chút cho mình nhiều.
Những tình cảm này, Yến sẽ giữ chặt trong lòng, cố gắng để sau này có thể đền đáp được nhiều, yêu thương thật nhiều.
Biết ơn!
Yến: chị ơi, bác sĩ bảo em nhập viện, em xin nghỉ phép nằm viện nhé
...
Chị Trang: cứ yên tâm điều trị, nằm viện cần tiếp tế gì nhắn chị nhé, không phải ngại đâu đấy.
Uống nước dừa với lá mơ tốt cho phổi đấy, chị vừa gửi dừa, lá mơ, với mật ong, chịu khó uống vào nhé.
...
Yến ơi, xuống dưới nhà nhé, chị đang ở dưới, chị mang ít yến chưng sẵn chịu khó uống cho có chất.
Ôi, những tình cảm này, em biết ơn nhiều lắm ạ!
Biết ơn!
Tôi với Hằng quen gọi nhau là anh em từ hồi đại học.
- Yến ơi, nay anh đi khám thế nào?
- Anh bị lao, mai đi nội soi lại rồi khả năng phải nhập viện
- Giờ anh đang ở đâu, tối qua nhà em ở 1 hôm không em không yên tâm
- Anh vẫn bình thường, không sao cả, mai đi khám có gì anh nhắn sau nhé
Vẫn là không yên tâm, Hằng gọi:
- Hay là tối lát em qua chỗ anh ngủ đêm nay, anh ở 1 mình em không yên tâm
- Thôi thôi, bệnh lây đó, ở nhà đi, anh vẫn ổn không sao đâu
- Thế nhớ có vấn đề gì phải gọi em luôn đấy, nằm viện cần gì đó phải nhắn em biết đấy
Biết ơn!
Hồi bị covid, lúc đó ở 1 mình, nhà Hằng cả nhà cũng bị nên Hằng làm việc tại nhà. Hằng nghe mọi người ở cơ quan nói Yến bị liền gọi ngay, bảo có vấn đề gì nhớ gọi Hằng luôn, Hằng gần đó Hằng chạy qua luôn. Không yên tâm, lúc sau Hằng lại gọi bảo qua nhà Hằng ở, ở 1-2 hôm đầu xem tình hình thế nào chứ ở 1 mình, lại còn bệnh nền Hằng không yên tâm chút nào. Sang đó có bác giúp việc nấu nướng ăn cho nữa. Sang ở 1-2 hôm đầu ổn thì Hằng cho về ở 1 mình.
Một đứa con nhỏ, cũng đang bệnh, cũng vẫn đang phải làm việc nhưng vẫn luôn hết lòng vì Yến, lo lắng cho Yến. Biết ơn vô cùng.
Bình an nha 🥰
Bất thình linh chưa 😁
Đang thu lu trong chăn mà cười ngoác cả mồm phân vân bấm nút xanh hay đỏ.
Chơi lớn nút xanh luôn nè ahihii
Dỗi
Anh nói, "hết dỗi mới dễ ngủ"
12:12 Ín vẫn khó ngủ 🙃
Tỏ vẻ nguy hiểm
Chốt cửa phòng rồi tíu tít. Mọi người mừng mừng tưởng con bé đêm hôm nói chuyện với người yêu. Ngờ đâu hội chị em lập nhóm bày trò *yêu anh*
Gian nan gian nan 🙃
#learningenglish
Mơ
Hình như nghĩ nhiều quá rồi mơ. Rồi lại cái gì mà, em hết lý do kiếm cớ để gặp (sau vụ cái túi). Còn mỗi lý do nhớ có được không?
Ghê thặc 😁
Mình dặn dò, anh đừng nghĩ quá nhiều và nghĩ quá xa 😁
Sống ở hiện tại, biết đến hiện tại, cái gì đến rồi nó sẽ đến.
Cạn duyên rồi phải kéo lên thôi!
- Cuối tuần đi Hoàng Su Phì gặt lúa không?
Ngày trước còn sinh viên, mình lúc nào cũng tíu tít với tất cả anh chị trừ ông Nam. Ki Cu bảo mình nhắn tin hỏi thăm đi, anh em kiểu gì. Chiều lòng, mình "quan tâm" ông bằng một tin nhắn. Xong nhận được phản hồi dài tận 1 câu "anh đang bận, lúc khác nói chuyện sau nhé"!
Giờ thì, mình thi thoảng tíu tít với ông ấy còn "nạnh nùng" với anh chị trong nhóm hơn.
Ông rủ đi chơi 10 lần thì mình đi được hẳn 1 lần. Hận thực sự!
Nhớ...!
Tôm
"Du học sinh" 5 tuổi thường trú nhà ông ngoại, giữa tuần bố sẽ đón về nhà rồi sáng hôm sau lại được đưa sang nhà ông để đi học lớp mẫu giáo một trường công lập.
Ban đầu mẹ Tôm chỉ hỏi vu vơ 1+1 bằng mấy, 2+2 bằng mấy, 4+4 bằng mấy... Cứ như thế cho đến 62+62 bằng mấy? Trong tích tắc Tôm đã có đáp án. Cả nhà ngạc nhiên vì không ai dạy Tôm cả.
Sau lần đó, lần nào Tôm về là cũng bị mẹ đố vui có thưởng, 67+16, 123+56... Vân vân và mây mây.
Cô Yến thắc mắc thì mẹ Tôm bảo "chị cũng không biết, có ai dạy đâu. Chắc nó cộng theo hàng dọc. Anh chị có bao giờ dạy nó, toàn kệ nó để nay mai lên lớp học".
Bỗng một tối, Tôm mở cửa phòng gọi cô Ín.
- Cô Yến!
- Aaaaa Tôm về,
Hỏi han các thứ rồi cô Yến lại làm trò mèo:
- Câu này dễ cực, đố Tôm 256+153 bằng mấy?
- Bằng 409 (trong vài nốt nhạc luôn)
- Sao Tôm làm ra 409? Cô Yến ngạc nhiên
- Con suy nghĩ
- Con suy nghĩ thế nào?
- 200+100 bằng 300, 50+50 bằng 100 là 400; 6+3 bằng 9. 409
Cô Yến ôm Tôm, xoa cái bụng bếu thán phục rồi chạy ra kể lại với cả nhà. Lúc ấy bố mẹ Tôm mới biết cách mà Tôm đã cộng những con số hàng trăm như thế nào. Không ai ngờ tới cách tách số của du học sinh còn nhanh hơn cả việc nhẩm hàng dọc đặt dấu nhớ mà người lớn vẫn thường đặt giấy bút làm.
Mẹ Tôm kể, Tôm ở lớp bị cô giáo cá trê do không tậo trung, khen một bạn giỏi biết đếm từ 1 đến 100 rồi đếm ngược lại. Cả nhà chỉ cười không ai nói gì.
- Tômmmmmm, câu này dễ cực: 875+223 bằng mấy?
Bà nội nghe xong tặc lưỡi cười "người lớn còn thấy khó mà đố câu khó thế".
Quả nhiên Tôm không làm anh em thất vọng. Cũng chỉ trong vài giây là có đáp án.
Con yêu của mẹ :*