Cha không thể sống lại. Con nhớ cha. Con sẽ tiếp nối tất cả cha. Mong đến khi con rời thế giới này, con sẽ gặp lại cha. Cha khoẻ mạnh, đẹp trai.
taylor price
No title available

tannertan36
One Nice Bug Per Day
No title available
YOU ARE THE REASON
Stranger Things
KIROKAZE
Jules of Nature

blake kathryn

Andulka

⁂
i don't do bad sauce passes
tumblr dot com

Discoholic 🪩
trying on a metaphor

Origami Around
Not today Justin
🪼

oozey mess
seen from Netherlands
seen from Australia
seen from United Kingdom

seen from Canada

seen from United States
seen from Poland
seen from China

seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Germany

seen from United States

seen from Türkiye

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
@mam-lun
Cha không thể sống lại. Con nhớ cha. Con sẽ tiếp nối tất cả cha. Mong đến khi con rời thế giới này, con sẽ gặp lại cha. Cha khoẻ mạnh, đẹp trai.
Tự lấy tài khoản chuyển. Cha ơi. Thương cha
Hình ảnh được dẫn đi ăn sáng hiếm hoi.
Có duyên thì mình làm bạn hàng với nhau, không duyên thì cũng vui vẻ.
Có mua hàng thì có trả tiền, chứ mua xong, lúc hỏi tiền cái nói đang gom. Rồi kêu đi ngang ghé thu. Rồi lúc mình giao hàng mình nói a cho người ghé lấy được không? Chắc bị chửi.
Vài lời về những thượng đế hơi dễ tính.
Chứ tui có những khách rất đáng tiền nhe.
Tôi không nghĩ bất kì ai có thể yêu thương mình, họ chỉ yêu phần tôi cho họ thấy, họ chỉ yêu những phiên bản của tôi mà họ có trong đầu. Những phần tính cách "tôi" dễ để thương, dễ để hiểu. Ai có thể yêu một người lúc nào cũng lo sợ? Ai có thể yêu một người lúc nào cũng cảm thấy mình tổn thương? Ai có thể yêu một người không tự điều khiển được cảm xúc của mình? Ai có thể yêu được một người buồn đau đến mức không thể bước ra khỏi chiếc giường của mình? Ai có thể yêu được một người tự bản thân đẩy tất cả mọi người ra khỏi cuộc sống của chính mình? Ai có thể yêu được con quái vật xấu xa trong lòng tôi?
Ai có thể yêu tôi khi tôi là tôi lúc này?
Tớ mang nhiều dáng vẻ.
Có thể trầm tính trong mắt người này, lại hoạt bát khi ở cạnh người khác.
Có thể quá trẻ con trong mắt người này, lại trưởng thành đối với người khác.
Có thể tầm thường trong mắt người này, lại lấp lánh trong tim một người khác.
Dù nó đối nghịch nhau, nhưng dáng vẻ nào cũng đều thuộc về tớ.
Nếu có người không thích tớ? Thì kệ họ.
Một người không thích tớ chưa bao giờ khiến tớ hoài nghi bản thân mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ đáng yêu. Tớ chỉ nghĩ rằng, họ không phải là người phù hợp với mình.
Bạn có thể mờ nhạt trong công ty này, nhưng lại tỏa sáng ở một môi trường khác. Đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Đừng để đánh giá của quá đất này khiến bạn quên mất mình là ai, mình vốn như thế nào.
Tớ thì luôn tin rằng quả đất này chắc chắn có người dành cho tớ, họ sẽ thấy tớ tốt, thấy tớ giỏi, thấy tớ siêu cấp đáng yêu.
- trà.
#motcoctra
Mình già rồi. Mình chỉ muốn bình yên. Giữ tâm trạng vui vẻ, tinh thần thoải mái nhất để nuôi dạy tốt nhất 2 đứa con.
Vì vậy luôn không ngừng tự khen bản thân, mày làm tốt lắm rồi. Giỏi lắm rồi. Đừng chịu đựng nửa
Cũng là bà. Mà sao bà ng ta khác bà của tui lắm. (Đây là bà nội ruột, không phải bà bên chồng)
Lúc tui không ăn thì nói mày không ăn gì, thấy con ngta ăn thấy ham (lúc đó tầm 15 tuổi khổ lắm, với mình k ăn vặt quen)
Lúc giờ tui có bầu, hay đói, bà thấy thì nói là sao tao lại khi nào cũng thấy mày ăn hết. Tui nhịn cũng được, mà nhịn được xíu thì đau bao tử.
Còn con tui, đêm trung thu tui cho nó mặc áo bà ba, cũng la tui, để tóc dài cho bé cũng la tui. Mà con tui con gái. Nói hồi tưởng con trai mà tui làm lệch lạc🤣🤣
Không có ý trách gì. Chỉ tủi thân thôi.
Má nó sáng ra gặp 2 con chó điên
Vì đàn ông không thay đổi đâu.
Sau thời gian chốt đơn tè le. Thì mình nghĩ tận 1 năm không mua đồ thì các loại đồ xài của mình mới hết. Bao gồm thuốc men, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sách, đồ dùng, nước giặt. Haha. Ráng vì 1 tết không bị chồng chửi.
Có những giấc mơ muốn thức liền thoát khỏi nó.
Cũng có những giấc mơ, mình muốn nó kéo dài càng lâu càng tốt, bình yên thưởng thức.
Đôi khi bạn luôn muốn thoả hiệp để sống an ổn với thế giới này.
Tiền không cần kiếm nhiều, đủ sống là được.
Bạn bè không cần quá xuất chúng, bên cạnh nhau là được.
Người thương không cần quá thành công, biết lo cho gia đình là được.
Ba mẹ không cần giàu có, mạnh khoẻ là được.
Nhưng mà thế giới này không dịu dàng đến thế, bạn mỗi ngày phải tự chống chọi với nỗi buồn, áp lực, thức dậy với đôi mắt trũng sâu, thân thể kiệt quệ cùng một tâm hồn vốn đã mục ruỗng từ lâu.
Thế giới này nhào nặn mong muốn bạn học cách trưởng thành, mong muốn biến bạn thành một phiên bản tốt hơn.
Nhưng không phải cái gì tốt, cũng dành cho bản thân mình.
Đừng khóc nửa. Mày đã làm tốt lắm rồi.
"Dù bạn có làm gì, cũng đừng quay lại với những gì đã làm bạn tan vỡ."
(Frank Ocean)
Mình làm gì cũng là sai. Mình thấy nhà vớ cũ mình mua thì hỏi còn nhiều mua làm gì. Rồi cũng xài. Khui Xài thì tem quăng giữa nhà. Tết thì mình kêu đi mua đồ nhe a. Bận này bận kia. Làm biếng đi. Rồi tới 29 30 tết đi lựa đồ người ta hết đồ đẹp. K có size. Rồi làm như mình xài hết tiền k có tiền mua đồ vậy
Rồi hở cái là nhăn mình. Mình hồi nhỏ hay bị cha la, cha đánh. Làm gì cũng nhìn sắc mặt người khác. Mà lúc chưa có con thì khác. Có con rồi mình làm gì cũng là sai. Là mình không đúng.
Thật sự rất mệt mõi.
Mình chỉ mong cuộc sống bình an.
3 điều không may mắn
Thai lưu 2 lần.
Mổ ruột thừa 1 lần.
Dị ứng tất cả giảm đau
- Điều biết ơn.
Có một bé gái 3 tuổi
Mọi người trong gia đình khoẻ mạnh
Giờ vẫn còn sống
Có những ngày buồn chết đi. Mà nghiệt sao cứ ngay tháng sinh nhật.
Mình ráng câm đi. Thì sẽ không có gì rồi.
Mình muốn đi đâu đó. Nhưng đi đâu bây giờ.