Claire Keane
Cosmic Funnies

ellievsbear
tumblr dot com
Sade Olutola
Xuebing Du
i don't do bad sauce passes
Sweet Seals For You, Always
styofa doing anything
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
wallacepolsom
Mike Driver
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

roma★

titsay

oozey mess
NASA
Misplaced Lens Cap
Jules of Nature
seen from Netherlands
seen from Netherlands
seen from Singapore
seen from United States

seen from Germany
seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States
seen from T1

seen from Germany

seen from Malaysia
seen from Netherlands
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Netherlands
seen from United States
seen from Netherlands
@max-anna
Mình cứ ngỡ chúng mình đã đủ thân để cùng cười khi vui và đủ tin để tựa vào nhau khi mỏi mệt. Thế nhưng, hóa ra có những ranh giới mình chưa bao giờ bước qua được. Biết tin mẹ Trang bệnh nặng, lòng mình thắt lại một phần vì thương bác, mười phần vì nhận ra: Trong những giờ phút tăm tối nhất, mình lại không phải là người được cậu ấy chọn để sẻ chia.
Có lẽ mình đã lầm tưởng về hai chữ "thân thiết", hoặc có lẽ, Trang chọn cách im lặng vì không muốn kéo mình vào vũng lầy của sự bi thương. Nhưng sự bảo bọc ấy lại vô tình tạo nên một khoảng cách thật buồn. Mình đứng ngoài cuộc đời cậu ấy, nhìn vào những đổ vỡ mà chẳng thể đưa tay ra đỡ, cảm giác ấy vừa bất lực, vừa thấy bản thân thật dư thừa.
Dẫu sao, cái tôi của mình lúc này chẳng quan trọng bằng những gì gia đình cậu ấy đang trải qua. Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung, mình chỉ muốn cầu nguyện. Dẫu biết thực tại khắc nghiệt, vẫn xin một phép màu nào đó ghé thăm, cho mẹ cậu ấy thêm thời gian, thêm sức mạnh để chiến thắng cơn bạo bệnh.
Hy vọng một ngày nào đó, khi cơn bão qua đi, Trang sẽ hiểu rằng mình vẫn luôn ở đây, dù cậu ấy có đẩy mình ra xa đến thế nào.
Hôm nay có bà kia nói với tôi: “Cái thằng đó nó tốt lắm không gái gú, biết làm ăn, không có đánh vợ con”
Ủa
Một người đàn ông:
"Không đánh vợ"
"Không ngoại tình"
"Không cờ bạc"
Thì không phải là một người đàn ông tốt, mà chỉ là một người ĐÀN ÔNG BÌNH THƯỜNG.
Tôi sống một mình yên bình, có ai đánh tôi đâu.
Tự nhiên tôi cưới chồng về. Nếu anh ấy không đánh, thì phải khen: "Trời ơi, anh không đánh em hả? Anh quá là một người đàn ông tốt!"
Có ổn ko vậy hả?
"Tình yêu không giống đi chợ chọn hoa - hôm nay thấy đẹp thì mua, mai thấy héo thì vứt. Nếu là thật lòng, thì phải học cách chăm."
Có người nói: “Tôi không còn thấy rung động nữa.”
Nhưng rung động không phải là tình yêu.
Nó chỉ là tia lửa đầu tiên. Tình yêu - là thứ bạn phải nhóm lên mỗi ngày, chứ không phải ngồi chờ nó cháy mãi....
Trong cuộc đời này, bạn sẽ luôn phải gặp những người khiến mình cảm thấy không vui. Những người như vậy rất nhiều, cả ở trên mạng lẫn ngoài đời thật. Bạn không thể khiến họ biến mất, càng không thể khiến họ khác đi. Luôn có sự khác biệt trong tính cách và nhận thức của mỗi người, điều bạn có thể làm chính là chấp nhận điều đó và tránh xa họ.
- An. Gửi ngày mai một lời chào
Đối với thế gian này, tôi đặc biệt có nhiều quyến luyến. Vậy nên chưa thể chết được. Không đành lòng nào.
Tôi quyến luyến cả cánh hoa dập nát mà người ta đã dẫm lên. Tôi vẫn đặc biệt thấy nó xinh đẹp. Tôi trân trọng sự chuyển tiếp của mặt trăng và mặt trời trên bầu trời, bất kể vào ngày mưa hay ngày nắng. Cũng tha thiết yêu thích tiếng ve kêu mùa hè, sự chăm chỉ và kiên cường của con người, vẻ đẹp của tất cả những âm thanh và màu sắc còn chưa được gọi tên.
Tôi là mọi cánh đồng hoang hoải tôi đã chạy qua. Lúc nào nghĩ đến nước mắt ấm nóng cũng lăn dài trên má. Tôi cũng yêu thích việc mình có thể khóc biết bao. Hầu hết đều là vì quá xúc động trước cuộc đời. Dùng nước mắt của mình để ca ngợi vẻ đẹp của nó. Dù cũng tính là chỉ truyền đạt một chút một ít không đáng kể sự trân quý ấy.
Cuối cùng tôi thấy mình thật đẹp.
Tôi muốn một hạnh phúc ổn định, loại hạnh phúc mà tôi có thể nắm giữ chặt chẽ, và ngay cả khi tôi bỏ chạy vì tức giận, nó cũng sẽ đuổi kịp tôi.
Khi tôi gay gắt nói lời chia tay, anh luôn nói rằng "em có thể ôm anh lần cuối không"
Tôi luôn đồng ý, và sau đó tôi đã không thể cứng miệng nói muốn chia tay nữa. Vì tôi nhận ra tôi yêu anh ấy tới mức nào chỉ qua một cái ôm.
Bạn thấy không, anh ấy cho tôi một cơ hội.
Còn tôi cho anh ấy một bậc thang.
Điều kiện đầu tiên là một trong hai còn yêu đối phương và điều kiện thứ hai là người kia trùng hợp vẫn còn yêu bạn rất nhiều.
@cayeutinh
Có một câu nói mà tôi rất thích từ vị tiểu thuyết gia người Mỹ Jack Kerouac:
"Tôi phải liều mạng với cuộc đời vài năm, một là tôi bị tiêu diệt, hai là tôi sẽ toả sáng như một định mệnh. Nếu có một ngày bạn thấy tôi cúi đầu và chấp nhận cuộc sống tầm thường, xin hãy nổ su’ng về phía tôi”.
___
#ngoivaobanhocdi #dongluchoctap #study
Nhặt được trên tiktok, tìm tumblr để lưu lại
1. Những đứa trẻ rời quê lên thành phố để tìm vinh quang cuối cùng lại trở về quê để tìm lại chính mình
2. Chúng ta từng háo hức trước những sóng gió của số phận, và cuối cùng nhận ra vẻ đẹp nhất trên đời thật ra chính là sự bình lặng, êm ả của lòng người.
3. Hoặc là giải quyết vấn đề. Hoặc là rời khỏi vấn đề. Đừng sống chung với vấn đề.
4. Tớ ước mình chỉ là một con sứa, không có trái tim, không cảm nhận được nỗi đau, khi chết hoà tan vào đại dương. Như thể mình chưa từng tồn tại.
5. Thời gian rồi sẽ chữa lành, hoặc làm phai mờ mọi thứ. Những cảm xúc tưởng chừng không thể nào phai nhoà, cuối cùng cũng chịu thua trước thời gian.
6. Phải chi họ ăn được lời nó của họ, để họ biết nó đắng cay như thế nào.
你跑得快,22岁有个家,身边全是赞叹,你跑得慢,30岁还在路上追求梦想, 有的人为了车房拼了一辈子,有些人买辆摩托车走遍大好河山, 你想成为怎样的人,过怎样的生活,只要你不后悔就行. 并不是所有人都能在早上七点钟起床的,也别拿一碗饭来衡量一个人胃口的大小. 有的人喜欢狼吞虎咽,有的人喜欢细嚼慢咽,允许别人做别人,也允许自己做自己, 一岁有一岁的味道,跟着自己的心就好. 不是所有选择都必须要做出正确选项的,只要你想,你可以选择你喜欢的选项。沿途的花会一直开,以后的路也是,祝你也祝我。
Bạn chạy nhanh, 22 tuổi có nhà, người bên cạnh ngưỡng mộ, bạn chạy chậm, 30 tuổi vẫn đang trên đường theo đuổi ước mơ, có người vì nhà cửa xe cộ mà liều mình cả đời, cũng có người mua một chiếc xe máy rồi rong ruổi khắp nơi.
Bạn muốn trở thành người như thế nào, trôi qua cuộc sống ra sao, chỉ cần bạn không hối hận là được. Không phải tất cả mọi người đều có thể thức dậy lúc 7 giờ sáng, cũng đừng so sánh bụng dạ người khác chỉ bằng một bát cơm.
Có người thích ăn nhanh nuốt chửng, có người thích ăn chậm nhai kĩ, hãy để người khác là người khác, cũng hãy để chính mình làm chính mình, một tuổi có hứng thú của một tuổi, nghe theo trái tim mình là được.
Không cần tất cả lực chọn đều bắt buộc phải chính xác. chỉ cần bạn muốn, bạn có thể lựa chọn thứ mà bạn thích. Hoa ở bên đường sẽ luôn nở, con đường sau này cũng vậy, chúc bạn cũng chúc tôi.
Lạc Yến dịch
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng có người nào đó luôn đợi tôi trong những giai đoạn tuổi trẻ, sẽ đến và cùng tôi yêu đương cuồng nhiệt, sẽ cùng khóc cùng cười, và cùng gối đầu ngủ bên hiên nhà với tôi,
Vào mùa hạ nào đó không xa, tôi sẽ tìm thấy người thôi mà.
Có lẽ những người như tôi không thích hợp với tình yêu, vì tình yêu sẽ khơi dậy tính chiếm hữu, kiểm soát, nghi ngờ trong tôi, đồng thời nó cũng sẽ làm trỗi dậy sự hẹp hòi, ích kỷ và nhạy cảm của tôi. Ngần ấy cảm xúc cũng đủ khiến tôi và những người tôi yêu thương bị tổn thương, càng yêu lại càng trở nên nặng nề.
Mình đọc được ở 1 post trên fb đoạn này, là lời khuyên của người em trai (thất nghiệp) dành cho chị gái (đang đi cày và đang băn khoăn, sợ hãi, nuối tiếc nhiều thứ lắm):
“Không cần phải lo lắng, dù chọn con đường nào trong cuộc đời cũng sẽ hối tiếc, bởi mọi người luôn tưởng tượng con đường khác sẽ dễ đi hơn, nhưng thực tế mỗi con đường đều có khó khăn riêng.”
"Khi người ta còn trẻ, họ có muôn vàn tiêu chuẩn cho tình yêu
Nhưng sau cùng, em nghĩ em sẽ gật đầu với một người đơn giản khi họ nói “trời tối rồi, anh đón em về””
2024-01-28
COMPLEXITY COFFEE
Canon EOS R3 + RF50mm f1.2L
Instagram | hwantastic79vivid
“我是来替她撑腰的,不是来主持公道的”
“Mình đến đây để làm chỗ dựa cho cậu ấy, chứ không phải đến để bênh vực lẽ phải.”
thích câu này quá đi T^T