L a t e n i g h t
.
.
.
I was feeling a little off today
But you have turned me on again
official daine visual archive

oozey mess
art blog(derogatory)
Sweet Seals For You, Always
No title available

Love Begins

@theartofmadeline
d e v o n
Game of Thrones Daily
will byers stan first human second
noise dept.

❣ Chile in a Photography ❣
No title available
$LAYYYTER
𓃗
tumblr dot com
he wasn't even looking at me and he found me
cherry valley forever
trying on a metaphor

JVL
seen from Brazil
seen from Paraguay

seen from United Kingdom
seen from Brazil

seen from Brazil
seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Poland

seen from Malaysia
seen from United States
@min-in-imagination
L a t e n i g h t
.
.
.
I was feeling a little off today
But you have turned me on again
I am not in this world to live up to other people's expectations, nor do I feel that the world must live up to mine.
_ Fritz Perls
Anyway, i'm still alive
Another again
Sometime I wanna stay here with you, but you don’t care
Bonnie and Carl, Shameless (4x11)
Sometimes I just need sth like that.
Now you'll never see me cry
There's just no time to die
Zerkalo (1975)
Suốt những chặng đường đã đi qua, có lẽ chẳng có một ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của bản thân ngay lúc này.
And I hate the way you love me
And I hate that I still care
Nay tớ lôi cây đàn từ năm lớp 12 được chị mua cho ra ngồi tập. Ai ngờ đâu đang căng chỉnh dây lại thì nó đứt mất một dây rồi.
Lúc dây nó đứt, tớ đứng hình mất 3s cậu ạ.
Chắc tại cũ quá rồi, tớ nghĩ là phải mua 1 cây classic khác về tập thôi.
Chuyện hai đứa cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, nhưng dù sao thì mình cũng không hối tiếc vì đã yêu hết lòng này rồi.
Chào cậu.
Nhờ có cậu mà những ngày tháng của thời kì Covid trở nên thú vị và đáng nhớ hơn nhiều.
Tớ sẽ mãi giữ hình bóng cậu ở một góc nhỏ trong tim mình, vì tớ không muốn quên một người đã làm tớ cười rất nhiều, và khóc cũng không ít.
Đôi lúc tớ nghĩ cuộc sống hiện tại của tớ sẽ ra sao nếu như thiếu cậu, nếu như cậu xa cách. Tớ cũng không biết nữa.
Nhưng tớ hứa với cậu, sau này khi chợt nghĩ đến cậu, tớ sẽ không khóc nữa, mà chỉ thấy vui trong lòng vì những gì mà tớ với cậu đã từng cùng nhau trải qua.
Tạm biệt người iu ngáo của tớ.
Tớ yêu cậu rất nhiều.
Đôi mắt này là của mình
Cái mũi này là của mình
Đôi môi này là của mình
Cái má này là của mình...
Hôm nay là "Ngày của mẹ", con nhớ mẹ, nhưng lại càng nhớ ba nhiều hơn.
Phải chi ba còn ở đây để con có thể nói hết những điều mà con chưa từng nói ra. Con xin lỗi ba nhiều vì con chẳng bao giờ hiểu là ba yêu thương cả nhà mình đến nhường nào. Nhưng con cũng giận ba lắm vì đã để lại quá nhiều kí ức đau buồn trong cuộc đời mẹ con con.
Có lẽ đến khi con mất ba, cả nhà mình mất ba thì mới nhận ra rằng chẳng có gì là không thể tha thứ, nhưng lúc nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn rồi.
Vừa rồi, con đã điện cho mẹ chúc mẹ ngày hôm nay, nhưng sắp tới "Ngày của cha", thì con biết phải điện cho ai đây?
Sau cùng thì, đối với cậu ấy mình chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mình không đáng được quan tâm hơn nữa cho dù mình cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chỉ đơn giản là muốn cậu ấy trả lời lại tin nhắn và đừng lơ mình nữa thì lại khó đến như vậy sao?
Vì chúng ta yêu nhau nhưng điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì cả ư?