“Có những việc tưởng là mất mát, sau này mới hiểu đó là sự bảo vệ của số phận.”
Biển Vô Cực.
Mỹ Hoà, Vĩnh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Video: Trần Mỹ Duyên.

No title available
taylor price
wallacepolsom
sheepfilms

blake kathryn

JVL
No title available
almost home

tannertan36
One Nice Bug Per Day

roma★
Today's Document
ojovivo

Origami Around

Kaledo Art
Stranger Things

@theartofmadeline
AnasAbdin

Discoholic 🪩

No title available

seen from Malaysia

seen from Singapore
seen from Philippines
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Bulgaria
seen from China

seen from United States

seen from Poland

seen from Singapore

seen from United States
seen from Spain

seen from Malaysia

seen from Germany
seen from United States

seen from United States

seen from Netherlands
seen from Belgium
seen from Brazil

seen from Malaysia
@minhtan0706
“Có những việc tưởng là mất mát, sau này mới hiểu đó là sự bảo vệ của số phận.”
Biển Vô Cực.
Mỹ Hoà, Vĩnh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Video: Trần Mỹ Duyên.
#250604
Gửi mình trong một ngày nào đó phía trước,
Không biết lúc ấy mình đang sống thế nào — có còn lặng im trong những tối dài, hay đã học được cách cười nhiều hơn một chút?
Dù có ra sao, mình chỉ muốn nhắc mình một điều: đã có những ngày, mình vẫn kiên nhẫn sống tiếp, dù tim gần như rỗng ruột. Đã có những đêm, mình chỉ muốn biến mất, nhưng vẫn chọn ngủ một giấc rồi lại dậy.
Nếu lúc đó, mình đã đi qua được hết những tổn thương, thì cảm ơn mình nhiều lắm.
Còn nếu vẫn chưa, cũng không sao. Chậm cũng được. Mình chỉ cần đừng quay lưng với chính mình.
Mình từng nghĩ sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu một người. Nhưng rồi mình đã sống. Và sống tử tế.
Tự ôm mình nhé, nếu chẳng có ai.
Vì mình xứng đáng với sự dịu dàng, kể cả khi không ai trao nó ngoài chính mình.
Thương mình.
Từ một “mình” của ngày cũ — từng yếu lòng, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.
"Sau này tôi mới hiểu…
Không phải ai cũng ghét bạn vì bạn sai.
Đôi khi, họ ghét bạn… chỉ vì bạn không dễ bị thao túng.
– Họ bảo tôi ích kỷ, chỉ vì không thể lợi dụng được tôi.
– Họ bảo tôi khó gần, là vì tôi không dễ để họ tiếp cận và điều khiển.
– Họ bảo tôi không hiểu chuyện, thực ra là tôi không làm theo ý họ.
– Họ bảo tôi thái độ có vấn đề, đơn giản là tôi không gục ngã khi họ muốn tôi cúi đầu.
– Họ bảo tôi nóng tính, vì tôi không luôn mềm mỏng để chiều lòng người khác.
Rồi tôi hiểu,
Giá trị của mình không nằm trong miệng người khác.
Càng trưởng thành, tôi càng chọn im lặng để bảo vệ sự bình yên,
và chọn kiên định để bảo vệ bản thân.
Bạn không cần làm vừa lòng tất cả.
Chỉ cần sống đúng với lòng mình là đủ."
------------------
St
Một người đàn ông không lo được cho em về vật chất chưa hẳn là vô dụng.
Nhưng đến tình cảm còn để em phải cảm thấy thiệt thòi thì chắc chắn người đàn ông ấy vô dụng.
Tỉnh mộng sau những cơn say...
Tình, tiền, cơm áo loay hoay giữa đời .....
(St)
"Vào một ngày, mình cảm thấy bản thân vô cùng đơn độc trên con đường đầy gian nan của tuổi trẻ. Nhưng cũng vào một ngày, mình nghĩ là thôi chỉ cần chúng ta còn sống, thì không có chuyện gì làm khó ta được."
"Ngày xưa, tôi luôn chờ đợi Tết, vì nó rất đáng chờ đợi.
Bây giờ thì tôi cũng vẫn còn chờ Tết, không phải vì áo mới, vì dưa hấu, mà muốn kết lại một chặng đời, để sau Tết mình sẽ sống những ngày mới. Để thấy những lỗi lầm, những dại dột đã thuộc về quá khứ, không thể chỉnh sửa.”
[Nguyễn Ngọc Tư]
Vậy là cũng hết một năm
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện làm anh vui vẻ. Vì dụ như cây bông giấy a trồng ra hoa, chụp được một tấm ảnh mà chỉ a thấy đẹp .... Hay chỉ đơn giản là được gặp e.
Anh có một tình yêu vị kỷ và nhờ có em, anh đã học được thế nào là tình yêu vị tha.
Kỷ là bản thân. Xưa mình yêu ai thì thực ra là mình yêu cái cảm giác người đó đem lại những gì mình muốn, mình thích. Thông qua những cái thích đó, mình sẽ yêu họ.
Nếu họ không đem lại cảm giác đó nữa thì mình dừng. Vậy là hóa ra mình yêu mình chứ mình đâu có yêu họ như mình nghĩ đâu.
Sau này, nhận ra tình yêu vị tha của đời, mình đã biết yêu một người như thế nào là an yên cho cả đôi bên lẫn cả gia đình cả hai.
Yêu như thế nào là đúng người, đúng việc và đúng thời điểm.
Học gì mà không có học phí, kể cả học yêu.
Cơ thể anh vì làm việc liên tục mà chẳng còn lấy một chút sức lực nào. Nhưng đáng buồn thay là ngay cả khi đã bận rộn đến mức này rồi mà chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi được nghỉ ngơi ảnh lại nhận ra trái tim mình vẫn đang vỡ vụn.
Bệnh một cái mới thấy cô đơn. Bày đặt một mình... tạo tạo
Nổi da gà :)))
Không hứa hẹn cho mai sau chẳng quan trọng trong bao lâu
Không nghi ngờ ... chỉ mong bây giờ hạnh phúc
Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào ...
Con không mong gánh nặng nhẹ bớt,
Chỉ cầu xin đôi vai đủ vững vàng.
Cũng ko nghĩ tới có 1 ngày những chi tiết nhỏ nhặt nhắc nhớ về nhau, về những ngày xưa, lại khiến mình đau lòng như vậy. Mình ko nỡ quên nhưng nếu nhớ thì mình ko chịu nổi.
- Ngày mình không nói chuyện với nhau, anh làm gì?
- Đi làm, về nhà, nấu ăn, tắm rửa.
- Anh không buồn à?
- Có. Nhưng anh vẫn phải sống.
Mình không thất vọng khi nghe anh nói điều đó.
Bởi mình cũng không muốn tình yêu của mình choáng chỗ cả cuộc sống của người ta.
Có người hỏi mình,
- Yêu đương là cả ngày luôn nghĩ về nhau phải không?
Mình lắc đầu,
- Yêu đương là bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh sẽ nhớ về nhau.
Ngày bọn mình cãi nhau, mình vẫn làm việc, vẫn nấu ăn, vẫn đọc sách. Và khi mọi thứ đã xong, mình bật khóc.
Mỗi người có quả đất của riêng mình. Nơi đó sẽ có rất nhiều thứ: gia đình, công việc, bè bạn chứ không chỉ mỗi tình yêu.
Và nếu một ngày không còn tình yêu nữa, mình vẫn sống với gia đình, công việc, bè bạn… Chỉ là, những khi rảnh rỗi sẽ “hơi” buồn nhiều tí.
Tình yêu chỉ nên là một phần để cuộc sống bạn thêm đẹp, nên trước tiên, bạn nhất định phải sống tốt cuộc đời mình.
🎬: Love in the Big City (2024)
Trong đời mỗi người đều có rất nhiều chặng đường phải vượt qua, có một con đường không thể quay lại mang tên từ bỏ, có một con đường không thể cự tuyệt mang tên trưởng thành, có một con đường không thể lạc lối mang tên ý niệm, có một con đường không thể trì trệ mang tên phấn đấu và có một con đường không thể quên gọi là đường về nhà.
Hãy tự tin cất bước trên mọi nẻo đường dưới chân bạn, chúc bạn mỗi ngày trôi qua trong sinh mệnh đều tràn ngập sắc màu.
- Cre: Tumblr/ taifang dịch