Tình yêu của cuộc đời Lisa Marie Presley
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Michael, tôi biết những khoảng thời gian như vậy sẽ gợi nhớ cho những người ở lại, những người yêu quý anh, những người anh từng yêu thương những kỉ niệm vui - buồn và khoắc khoải.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ chút quan điểm của mình về topic mà tôi thấy có rất nhiều người hâm mộ cả cô ấy, cả Michael và cả dành cho hai người đều quan tâm và tò mò về nó (có cả tôi) đo là “Đâu mới là tình yêu của cuộc đời Lisa”
Vâng! đó chắc hẳn rất thú vị để nói về, tôi mong một ngày cô ấy có đủ can đảm để chia sẻ câu chuyện của mình, về mặt tình cảm, gia đình và quan điểm sống, tồn tại của cô ấy, bởi vì theo tôi thấy, cuộc đời người phụ nữ này đã có rất nhiều biến cố, và tôi ngưỡng mộ, tôn trọng sự mạnh mẽ của cô ấy rất nhiều.
Như mọi người đều thấy cô ấy có 4 cuộc hôn nhân - cùng với 4 người chồng có thể nói là có danh phận, tuy nhiên còn kha khá những mối tình nhỏ lẻ và hôn phu. Tuy nhiên ai trong số đó mới thật sự là tình yêu của cuộc đời
Để tôi định nghĩa tình yêu của cuộc đời là gì trước nhé, nó sẽ không giống với tình yêu đích thực, vì tình yêu của cuộc đời có thể không phải là người đi cùng bạn đến hết đời mà là người đã cùng bạn vượt qua, ở đó có cả niềm vui, thăng hoa của hạnh phúc, nhưng cũng nhuốm màu đau khổ, nỗi buồn, sự cắn rứt, âm ỉ không nguôi qua năm tháng. Người có cả trái tim bạn và bạn cũng cho họ nắm giữ cả linh hồn mình, người có thể làm đau bạn và cũng là người làm bạn nghỉ bạn là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này khi có người đó ở cạnh. Ok vậy thì cùng tôi phân tích nhé
Cuộc hôn nhân với Danny Keough 1989 -1994
Lisa gặp Danny khi cô chỉ mới 18t-20t, trong thời gian là một cô gái nổi loạn kinh điển của Hollywood, thậm chí cô từng chia sẻ, không ai ngăn cản được tôi, chứ đừng nói đến khuyên nhủ, cô thậm chí nghiện nặng và bạn trai cũ (người thậm chí buôn ma túy) chính là một trong những người tiếp tay, nhưng vốn dĩ là tình yêu là mù quáng cô để hắn ta thao túng đến gần như tước đoạt mạng sống vì ma túy. Priscilla - người mẹ với rất nhiều mối lo ngại, một Scientologist chính hiệu tất nhiên bà không ngồi yên, thứ nhất là để con gái duy nhất của mình và Elvis tự hủy hoại cuộc đời, hủy hoại cả tài sản mà cô là người duy nhất được thừa kế và đồng thời hủy hoại luôn danh tiếng gia đình. Pris nhanh chóng đưa Lisa vào nhà thờ và ở đây cô gặp và yêu người đàn ông làm việc bán thời gian tại nhà thờ và cùng theo đạo Danny Keough. Thời gian tìm hiểu có vẻ không nhiều, nhưng như Lisa từng chia sẻ “Gặp anh ấy, tôi đã biết chắc chắn anh ấy sẽ là người cha tuyệt vời của những đứa con tôi” Và rồi họ kết hôn và thời gian ngắn sau đó họ chào đón cô con gái đầu lòng Riley, hai năm sau hai người lại đón thêm một thiên nhỏ là Benjamin, những tưởng tình yêu đẹp cùng nhau đi qua giông bão, anh là người khiến cô dừng chân, nghiêm túc xây dựng một gia đình với hai thiên thần xinh đẹp, người chắc chắn là hợp nhãn của mẹ cô, và là người bạn đồng hành trong cả ước mơ âm nhạc của cô, nhưng không, khi Ben chỉ tròn vài tháng tuổi cô biết khoảnh khắc đó cô đã không còn đặt tâm trí và trái tim mình dành cho anh ta mà bây giờ nó đã lỡ đặt ở nơi khác, hoặc có thể nó đã không còn trước khi có Ben cũng nên. Tóm lại, tôi không nghỉ Danny là tình yêu cuộc đời cô, ngay cả bây giờ sau hơn 2 thập kỷ thăng trầm của cuộc đời, nhiều đồn đoán rằng cô đã trở lại với Danny - bố của những đứa trẻ, nhưng tôi vẫn không nghĩ cô yêu anh ta đủ nhiều, vì tình yêu nó không dành cho sự thương hại, sự hối hận và không chỉ là tìm một bến đỗ bình yên, tôi nghĩ Danny là một người đàn ông tốt, vô cùng rộng lượng và rất có trách nhiệm, là một người cha, người bạn hoàn hảo, nhưng tình yêu của cuộc đời thì nó vẫn chưa đủ và chưa phải.
Người chồng thứ 2 - Michael Jackson (1994-1996~1999)
Sau khi chưa kịp kết thúc cuộc hôn nhân với Danny, Lisa gặp người chồng thứ hai và chắc chắn một điều họ đã lén lút cùng nhau trước đó và chỉ chờ đến khi hồ sơ pháp lý được hoàn thành, cả hai đã chạy trốn để kết hôn hợp pháp ở Dominica một cách bí mật và chỉ sau 20 ngày kể từ khi chính thức độc thân. Tuy nhiên nói về duyên phận thì ở người chồng này, họ có một sợi dây chồng chéo khó giải thích, giống như nó rối thật đấy nhưng chắc chắn chịu gỡ sẽ tìm ra được điểm giao nhau. Định mệnh bắt đầu vào những năm 74, khi Elvis giới thiệu ban nhạc các cậu bé nhà Jackson trong đó có cậu nhóc 17t tài năng nổi bật, hát chính, nhảy giỏi như một cỗ máy tại buổi biểu diễn ở Las Vegas, Jackson 5 lúc bấy giớ khá nổi tiếng với giới trẻ, họ đến xem buổi diễn của một Huyền Thoại nhạc Rock và vô tình cô con gái nhỏ, xinh đẹp của ông cũng đang ngồi ở hàng ghế khán đài ôm gấu bông, váy trắng, vệ sĩ bảo vệ xung quanh, dường như không thể chạm tới. Elvis giới thiệu Jackson xong thì ngay sau đó ông cũng giới thiệu Lisa Marie, đoạn clip audio vẫn ở Youtube, mọi người có thể tìm và nghe nó, đó có thể là định mệnh không nhỉ? không ai nghỉ một trong các cậu nhóc đó sau là con rể ông, và cô con gái nhỏ ngây thơ cũng không biết sau này anh chàng tài năng 17t với nụ cười sáng bừng cả căn phòng nhà hát, được hàng ngàn người hâm mộ vây quanh, lại là chồng cô và tự tin tuyên bố với cả thế giới anh đau khổ ntn khi anh nghĩ người kề cạnh cô, đc làm chồng cô phải là anh chứ không phải Danny. Kể từ lần gặp đầu đó Michael không ngừng tìm cơ hội để có thể tái ngộ, anh đã từng thử liên hệ với Priscilla khi Lisa chỉ mới 16t, hoặc biết luật sư của mình cũng làm việc cho gia đình Presley anh cũng thử để hỏi xin số của cô, nhưng Lisa cũng nói, cô biết điều đó diễn ra, nhưng đã không quan tâm, sao có thể hợp khi cô vốn dĩ nổi loạn ở thời điểm đó và quan trọng cô đang yêu điên cuồng người bạn trai thời bấy giờ. Trải qua gần thập kỷ, sợi dây liên kết đó lại bắt đầu hướng dẫn họ gặp gỡ. Năm 1992, khi Lisa và Danny đã bàn về việc bắt đầu con đường âm nhạc, họ gặp gỡ một người họa sĩ và anh ta giới thiệu cô đến Michael, có lẻ sau thời gian anh đã không còn đủ can đảm để hứng thú với con gái Elvis, tránh gặp cô hoặc cũng không còn muốn gặp cô, anh chỉ đề nghị gửi trước bản thu âm của cô nhưng Lisa từ chối và muốn được biểu diễn trước mặt anh ta hơn, mọi thứ sẽ không có gì nếu cuối năm đó, mùa đồng năm 1992, họ gặp lại nhau tại nhà người họa sĩ và có cả Danny. Khoảnh khắc tôi nghĩ Danny đã không ngờ anh ấy đánh mất người vợ mãi mãi và tôi nghĩ nó cũng là khoảnh khắc mọi thứ đã không còn trong vòng an toàn mà Lisa đã ở từ đầu.
Họ yêu nhau lúc nào không hay, riêng tôi nghĩ Michael thời điểm đó cũng có đồn thời mối tình lãng mạn với Lisa và cùng với Brooke Shield, mối tình chưa kịp phát triển đủ mặn nồng thì tour lưu diễn đến scandal đổ ập xuống, điều đó khiến tôi nghĩ Lisa đã kịp ghi điểm trong tâm trí và trái tim Michael khi cô không ngừng ngại tìm kiếm anh bất cứ đâu, gọi điện cho anh và nghe anh nổi điên khi những cáo buộc đó ập đến một cách sai trái, khuyên nhủ, an ủi anh ta, cô thậm chí để lại sđt của mình ở cả ba nơi ở mà cô nghĩ anh sẽ tìm đến, lái xe chạy đến những nơi cô nghĩ anh có thể ở đó, cô ấy đã lo lắng và quan tâm thật sự, tôi đoán Michael đã thật sự bị thuyết phục và biết ơn, tình cảm cũ tưởng chừng bị vùi lấp nhen nhóm trở lại, họ tiếp tục bằng rất nhiều cuộc gọi khác, đến một thời điểm anh đã ngỏ lời cầu hôn chóng vánh qua điện thoại, khác hoàn toàn với kịch bản với Brooke, anh ta tặng cô một chiếc nhẫn kim cương trước, nó trông rất giống với chiếc của Lisa, nhưng anh chẳng bao giờ cầu hôn cô ấy, thì đối với Lisa, không nhẫn, không kim cương, thậm chí không có sự hiện diện của anh, chỉ là lời nói qua điện thoại. Cái tôi không hiểu ở Michael, anh ta dường như xem nhẹ nó, những thứ mà đáng lẻ phụ nữ họ sẽ cảm thấy nó quan trọng với họ hơn bất cứ thứ gì, cầu hôn, lễ cưới, con cái, sự nghiêm túc và trách nhiệm. Michael chưa có đủ, hay tôi chưa được thấy hết mọi thứ ở anh ấy. Họ kết hôn ngay sau mọi thứ liên quan đến cáo buộc được dàn xếp, Lisa góp phần khuyên anh làm nó và Michael thực sự muốn mọi thứ đc dừng lại và để anh có thể xây dựng một gia đình riêng, hạnh phúc riêng, viết tiếp hành trình mới, nơi anh có người phụ nữ anh yêu và tin cô là định mệnh của cuộc đời - Lisa, anh yêu cô ấy và cô cũng yêu anh ta vô điều kiện, bất kể sự ngăn cản, phán xét, độc hại đến từ nhiều phía. Họ gắn kết với nhau bằng một cách nào đó, tôi dường như cảm nhận được ở Lisa và Michael, họ luôn có rất nhiều điểm chung, họ yêu trẻ con, muốn trở thành những ông bố, bà mẹ có trách nhiệm, toàn tâm toàn ý cho con cái, họ đáng lẻ là một gia đình như mơ, nếu đừng suy nghĩ quá nhiều hay để người khác tác động quá nhiều, tôi luôn nghĩ, Lisa có bao giờ suy ngẫm nếu thời điểm đó, cô quyết định sinh cho anh ta một đứa con, không từ chối anh ấy, sẵn sàng để mọi thứ diễn ra theo định luật của nó, cho anh một đứa con, vậy thì mọi thứ có tốt đẹp hơn bây giờ hay không? Michael có thay đổi? cuộc sống của họ sẽ gắn kết và là 1 một team đoàn kết hơn không? Đứa trẻ với cái họ Presley Jackson dường như đã là một biểu tượng kinh điển khi nhắc đến rồi. Tuy nhiên quyết định sẽ dẫn bạn đến một ngã rẻ không ai đoán trước được, đó là cuốn sách của cuộc đời, không bao giờ biết trước được kết cục nếu không đi đến trang cuối cùng của nó, ở thời điểm anh tìm ra nhiều thứ đã khiến anh không còn tin tưởng cô nữa, những loại thuốc, những cuốn sách về Scientology nói về những thuyết giảng trái với luân thường đạo lý, và cả sự day dứt về mối tình cũ của vợ, sự có mặt của chồng cũ của cô ta trong cuộc sống, thật sự nếu là tôi, một người vô cùng chiếm hữu, ích kỷ, tôi sẽ không quan tâm Danny có là cha hai đứa trẻ hay không => “fuck off, get out of here, get the fuck out of her life, man!” tôi không nuốt nổi việc chồng cũ lãng vảng xung quanh vợ mình, tôi sẽ chết vì ghen tuông và suy tưởng, mọi thứ đều có thể xảy ra, tôi không muốn bản thân mình biến thành trò cười hay trở nên ngu ngốc, anh ta có thể chăm sóc những đứa trẻ, nhưng đừng trở thành bạn bè với vợ tôi và xem như ko có j xảy ra, như tri kỉ, whatever. Khi tôi xem một đoạn phóng sự của VH1 vào năm 2005 khi Lisa đang trong giai đoạn promote cho album mới, họ quay cảnh Michael Lockwood - bạn trai thời điểm đó của Lisa, còn có sự có mặt của Danny và có cả cô ấy đang nói chuyện, cười đùa, diễn tập và tất nhiên là đi lưu diễn chung, thứ tôi nghĩ là WTF??? không ai không muốn những mối qh hòa bình, sau khi ctay, có những giới hạn của nó, thứ mà nhiều người không biết được, và biết sao không, điều đó biến Michael Lockwood trở thành thg ngốc, còn Danny thành một người đàn ông dở hơi, tsao? bạn không thấy cô ta đá bạn vì một người đàn ông khác giàu có, nổi tiếng hơn s? tránh xa cô ta và gây dựng cuộc sống mới please! Đấy là một trong những thứ tôi nghĩ chỉ xảy ra với những người đàn ông ngoài cuộc sống và học được cách sống ntn ra thì anh ta không có thứ gì trên đời (k tiền, k công việc, k danh tiếng, k mối quan hệ và cả sự tự trọng). Quay trở lại Michael, tôi nghĩ đối với anh ta, anh ta không cho phép mình bị biến thành một tên ngốc khi phải deal với nhiều thứ từ phía vợ, đó là thời gian anh chính thức đóng cửa khép lại trái tim đã bị tổn thương, biến thành một người chồng, người đàn ông như cách bố và các anh trai mình làm. Debbie Rowe xuất hiện như một vị thần với Michael nhưng lại như a Slut đối với Lisa, tôi thắc mắc cô ấy nghĩ gì và đã làm gì khi Michael chỉ về và nói “nếu em không muốn có thai, Debbie sẽ thay e làm việc đó” xông vào chửi rủa? thậm chí là động tay chân với anh ta? hay chỉ đơn giản gọi cho cô gái muốn có con với chồng mình và nói “Bitch! are you fucking out of your mind?” :)))) tôi nghĩ đó phải là tính cách của Lisa chứ không như cô nói đơn giản là nói với anh ta “Đừng có thử thách tôi, thích thì anh cứ làm đi” và ôm nỗi đau đớn, dằn vặt trong tâm trí, và cũng chính vì cách xử lý trẻ con của hai người, nên Debbie đã có thời gian và không gian nhảy vào cuộc hôn nhân của họ với cái thai ngay cả khi cô và Michael chưa li hôn, năm 1995 khi anh ngất xỉu trên sân khấu, nằm viện hơn 6 ngày, thời điểm đó Michael đã ngoại tình, anh sợ chết khiếp để có thể gặp Lisa, khi nghe cô bay đến bệnh viện, Michael đã hạn chế thời gian gặp của vợ sau đó và thậm chí mời cô đi sớm khi vừa đến Lisa đã tức giận, cả hai bên đều có vấn đề về cách xử lý lúc đó. Cô - nóng giận khi chồng mình đang khỏe mạnh, lại gần như sắp chết, bác sĩ bu quanh anh ta, thứ mà cô không cho phép kể từ sự việc xảy ra với cha cô lại kéo đến ám ảnh tâm trí cô, và thứ mà nhà thờ đã tiêm vào đầu cô rằng không nên phó mặc cho Bác Sĩ cuộc đời mình, còn từ chồng cô, mỗi ngày cô lại nhận tin tức của anh từ người khác, thậm chí là báo chí, anh ta luôn biến mất và chỉ tìm cô khi thực sự cần hoặc có chuyện xảy. Còn anh - không còn đủ can đảm đối mặt với cô, anh ta là kiểu người trốn tránh, không muốn đối mặt với vấn đề, anh biết một phần là sợ chết khiếp vì nghĩ Lisa có thể đã biết việc anh và Debbie và có thể đến để giết anh ta, một phần tôi nghĩ Michael cũng đã đau khổ, vì anh đã yêu cô nhưng anh cảm thấy không được cô đáp lại nó đúng cách anh muốn, và lời nói của những người xung quanh cũng một phần khiến anh hành động như một sự đáp trả cho người phụ nữ khiến anh đau đớn và cảm thấy nhỏ bé. Họ kết thúc ngay sau đó, khi Lisa quyết định nộp đơn li hôn, trả anh cuộc sống tự do ban đầu, kết thúc 2 năm mà ở đó đã có những phút giây hạnh phúc trọn vẹn, và cũng có nỗi đau tồn tại. Tưởng chừng như mọi thứ như một bộ phim dài tập, khi kịch bản trước đây lặp lại nhưng là ở phía anh ta, sau khi chính thức li hôn hợp pháp vào tháng 1/1996, anh thông báo kết hôn vài tháng sau đó và chính thức chào đón cậu con trai đầu lòng vào năm 1997, gần như xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến Presley là thứ biến anh ta trở nên khốn nạn như bao nhiêu ng đàn ông khác, cho dù có là sự ép buộc, áp lực từ những nhà đầu tư kinh doanh của anh, từ gia đình (mà tôi chắc là không vì có vẻ gđ Jackson không thân hay thích Debbie) từ bất cứ cái gì, anh ta không nên hành động và biến cuộc hôn nhân trc đó với Lisa trở thành trò cười cho thiên hạ. Anh bẻ mặt cô ngay trên chính truyền thông rác rưởi (họ ban đầu đã chế giễu nay còn phán xét nhiều hơn) và đồng thời càng khiến Priscilla ghét bỏ, tức giận hơn, khiến Lisa đau khổ và bẽ bàng. Hành động vô trách nhiệm của Michael đáng phải lên án, cho dù tôi là fan của anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy vô điều kiện, nhưng tôi không chấp nhận cách hành xử trẻ con của anh ta, nếu Michael chịu kiên nhẫn hơn? chịu lắng nghe lí do và thay đổi quan điểm của cô ấy về áp lực khi họ có con chung, thay đổi thói quen, thay đổi môi trường và đuổi đám ruồi nhặn bay xung quanh anh ta, cho cô ấy thấy sự an toàn thì chắc chắn nó sẽ khác, Michael từng thùa nhận anh biết anh ta là hòn đá lăng, không phải hình mẫu người đàn ông của gia đình, vậy làm sao anh đảm bảo được với người phụ nữ - vợ anh rằng anh sẽ là người cha tốt với những đứa trẻ? Lisa khi ấy đã có con, là một người mẹ, tôi biết cô ấy biết một đứa trẻ cần gì và người lớn - bậc cha mẹ phải làm gì cho chúng, đó chính là lo ngại lớn của cô ấy. Tuy nhiên mặc cho bao nỗi đau chưa kịp lành, cả về tinh thần lẫn thể chất, Lisa vẫn dành thời gian để ở bên Michael, quay lại với anh, mong muốn có thể làm khác, hối hận về nó hoặc thậm chí mù quáng hứa sẽ sinh cho anh ta 9 đứa con và làm mọi thứ anh ta muốn, cô hạ thấp lòng tự trọng và chà đạp lên quan điểm của Priscilla và nhà thờ chỉ để ở bên Michael, thậm chí cặp kè hết người này đến người khác, theo anh đi khắp nơi, từ Paris đến London và đến South Africa, dẫn theo cả hai đứa con nhỏ của cô đi cùng, làm trò hề cho báo chí khi họ viết người vợ chính thức vừa ctay để về Mỹ chăm cho con trai, vợ cũ của Michael Jackson đã bay qua để anh ấy không bị cô đơn quá lâu, đó là hành vi trừng phạt cô đấy chứ! nhưng tôi không biết Michael có nhận ra không? Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ quay trở lại sau tất cả mọi chuyện, không cho anh ta thấy vẻ yếu đuối, ngu ngốc của mình và càng không cho người kia có quyền nói về mình một lần nào trên tv, như kiểu Debbie từng nói cô ok với nó, Michael quan tâm tới Lisa rất nhiều, hai ng ấy có nhiều điểm chung, Fuck you, bitch! Vâng đó sẽ là tôi và tôi nghĩ Lisa cũng vậy (hãy nghe Over Me của cô ấy - nó dành cho Debbie Rowe đấy), tôi cũng từng nghe Michael chia sẻ những đứa trẻ là một món quà Debbie tặng anh, ôi tôi không nuốt nổi, cũng k hiểu, một đứa trẻ không phải dễ dàng chỉ để người lớn tạo ra, làm một món quà, tặng cho ai cả, môi trường nơi chúng lớn lên không đủ tình yêu thương, không có một gđ đầm ấm hp, không có đủ cha và mẹ luôn ở đó san sẻ, vượt qua cùng chính là địa ngục cho những đứa trẻ. Michael yêu trẻ em, anh có một trái tim rộng lớn, không ai có thể chạm tới hay hiểu được, nhưng một phần anh cũng yêu bản thân mình đủ nhiều, hay nên nhớ tình yêu thôi chưa đủ, trách nhiệm mới là thứ được kì vọng, điểm này tôi có thể so sánh giữa anh với Janet đểlàm rõ hơn, cô từng nói trong buổi pv “tôi thích trẻ con, yêu chúng rất nhiều, tôi có rất nhiều cháu, nhưng tôi không nghĩ tôi là người mẹ sẽ toàn tâm toàn ý cho gđ, khi bạn có con, bạn phải cam kết, bạn phải làm điều đó, tôi nghĩ tôi chưa thể” Đó cũng chính xác là suy nghĩ của tôi và Janet đã qua nhiều cuộc hôn nhân thậm chí kết hôn sớm hơn cả Michael, nhưng đến tận tuổi 50 cô mới sinh một cậu con trai nhỏ vì khi ấy tôi nghĩ cô ấy đã đủ để cam kết với bản thân rồi.
Đó là quan điểm của tôi về suy nghĩ và hành động của hai người họ, kết thúc chặn đường dài cuộc việc li hôn, họ tiếp tục quay lại, chia tay, rồi quay lại và lại chia tay, kéo đến năm 99, tôi được biết có thể họ đã to tiếng vì bất kì thứ j hoặc là Michael đã tìm ra tình yêu mới - nơi anh có với cô ấy cậu con trai thứ 3 Blanket và cũng tưởng là yêu say đắm cô ta nhưng lại không đến đâu và chia tay sau khi cậu nhóc ra đời. Lisa thì chắc chắn, chắc chắn đau khổ, đi kèm với đó là sự giận dữ, oán trách, cô công khai nhiều mối quan hệ chớp nhoáng với các đàn ông khác nhau, thậm chí vừa yêu được vài tháng thì đính hôn, anh ta còn nhỏ hơn cô nhiều tuổi, vốn dĩ đó không phải lối sống của cô, khi cô luôn muốn che đậy và ghê tỏm báo chí, nhưng cũng là để trả thù, cô làm cho Michael phải tức điên, cô biết anh ghen tuông ntn và ít nhất gây được sự chú ý của anh ta. Trong năm 2000, cô chính thức đá John - vị hôn phu nhỏ tuổi chỉ để chạy đến bên người mới Nicolas Cage và đó là do báo chí đưa tin nhưng còn hành đồng của John mới là đáng chú ý, anh ta không nhắc đến Nic mà thay vào đó anh ta lại ném lựu đạn vào Michael, trong gourp chat dành cho fan của ban nhạc anh ta đang chơi, John đã tức giận reply lại câu hỏi của fan về anh và Lisa, ở đó anh ta cho rằng Michael là tên khốn, anh ta lừa dối Lisa rất nhiều lần, vâng tsao không phải là Nic? mà lại là Michael - chồng cũ đã ctay được 4 năm? Cùng với đó tin tức cô hủy hôn lan tràn ngay sau tuyên bố đó của anh chàng không ai nhớ tên. Đó cũng là khỏi đầu cho cuộc hôn nhân thứ 3
Với Nicolas Case - cuộc hôn nhân 108 ngày (2001-2003)
Cô gặp và yêu Nic ngay sau khi kết thúc mối tình ngắn hạn với John, lần này cô không đính hôn, không phơi bày, chỉ đến khi báo chí biết thì họ đã chuẩn bị là vợ là chồng với một đám cưới xa xỉ cùng bạn bè người thân ở Hawaii năm 2002, cô cũng nói rằng mọi người nghỉ tôi và anh ta chóng vánh, nhưng thực sự tôi đã quen anh ta hơn 1 năm rồi mới kết hôn, tuy nhiên cuộc hôn nhân ngắn ngủi và không gì nhiều ngoài sự tách biệt của cả hai, tôi không hứng thú gì với mối tình này của cô ấy, nên cũng ko tìm hiểu nhiều, nhưng dựa trên cách cô ấy từng trả lời về Nic tôi có thể thấy cô hoàn toàn không yêu anh ta đủ nhiều, có yêu nhưng không nhiều! Nic giống cô ở chổ trải đời, ăn chơi nhưng khác Lisa ở chổ anh ta không biết điểm dừng, cái Lisa vẫn cần là một gia đình cho những đứa trẻ, người đàn ông đủ thú vị (maybe like freak in bed ^^) nhưng ở Nic quá nhàm chán, một lần nữa cuộc hôn nhân vẫn vương vấn mùi của cuộc hôn nhân thứ 2, anh ta giống với Michael, kiểu đàn ông không hiểu vấn đề gì giữa vợ mình và chồng cũ, Nic khổ sở hơn kể từ khi cuộc sống cô ngoài Danny - bố bọn trẻ thì giờ còn có Michael Jackson - mối tình sóng gió của vợ, chắc chắn anh ta nuốt không trôi, tôi có nghe nói Lisa khi ở với Nic luôn nói về Michael, bênh vực anh, cãi nhau với Nic khi anh phán xét Michael về sự cố ôm Blanket bất cẩn bên ngoài hành lang, cái đó tôi có thể make sure là cô ấy làm vậy, vì sao? hãy nhìn cách cô ấy trả lời Oprah khi bà ta quan ngại việc Lisa tâm sự chuyện chồng cũ với Lockwood sẽ gây phiền toái và có thể rạn nứt tc hôn nhân của cô, rõ ràng Lisa có xư hướng tâm sự và trút bỏ gánh nặng lên chồng hiện tại về chồng cũ nhất là những chuyện cô trải qua (như cô nói là tâm sự, nhưng tôi nghĩ với đàn ông họ không thích nghe về nó đâu). Trong các cuộc phỏng vấn vào năm 2003, 2005 của Lisa khi cô ấy được hỏi về các cuộc hôn nhân của mình, thậm chí hỏi ở đó có tình yêu hay không, cô sẽ thường nói có, nhưng với hôn nhân với Nic tôi thấy được biểu hiện của sự miễn cưỡng, nói cho qua, và tất nhiên cô dành phần lớn để shade người chồng thứ 2 hơn hoặc nói về tác hại khủng hoảng sau khi chia tay với Michael đã ảnh hương cô ntn. Có nguồn tin cho biết, họ cãi nhau cũng không ít, thậm chí cái đầu lạnh của Nic đã thúc đẩy anh ta ném chiếc nhẫn hơn 65k USD xuống biển và sau đó là nhờ thợ lặn để tìm lại chiếc nhẫn và cuối cùng là phải đền cho cô chiếc khác bự và đắt hơn, một lần vào năm 2003 chỉ sau khi hai vc cô kết hôn và đáng lẻ phải xuất hiện cùng nhau tại event thì Lisa lại đơn lẻ dự VMA, tuy nhiên nó hẳn sẽ không trùng hợp nếu sự kiện đó cũng có sự có mặt của King of Pop, cô ấy mặc cả chiếc áo với dòng “Bite Me” đầy ám chỉ và quan trọng là không đi cùng chồng hiện tại - người đồng hành cùng cô rất nhiều event trong thời gian đó, sau đó không lâu sự kiện cuối cùng công chiếu film của Nic, Lisa lại một lần nữa show vẻ mặt chán nản, bất hợp tác và bộ trang phục đối nghịch hoàn toàn với Nic để đi cùng anh đến buổi quảng bá cho film mới (tôi xem đoạn vid đó và nghĩ chắc Nic Cage hẳn đã điên tiếc lắm) điều đó chưa bao giờ giống với cách Lisa làm khi cô ở cùng Michael, khi ở cùng người chồng nổi tiếng cũ cô đã thay đổi để hòa nhập và tương xứng với anh, cách trang điểm, trang phục, thậm chí là hành vi, ngay cả VMA 1995 ngay cả khi cô đã giận ntn về việc 6 tuần không gặp mặt chồng, nhưng khi anh nhận giải, cô cố vẫn cười và như mọi người nói nó là bộ mặt khó chịu còn theo tôi đó là biểu hiện của sự buồn bã và cảm thấy bất lực của cô ấy dành cho chồng cô - Michael.
Ở thời điểm cuôi của cuộc hôn nhân giữa cô và Nic, tôi nghĩ cô ấy đã nhấn chuông để nhắc nhở anh hãy tự giải thoát cho chính mình, như kiểu bạn đã biết không có gì bạn có thể cho anh ta như anh ta muốn thì nên nhanh chóng giải thoát cho anh ta, Nic đệ đơn li hôn ngay sau 108 ngày là vợ chồng hợp pháp với cô, họ nhanh chóng giải quyết ngoài tòa án và tôi nghe nói sau khi ctay họ dễ dàng trở thành bạn bè hơn, anh ta vẫn yêu, vẫn dành những lời tốt đẹp cho cô, còn cô vẫn tôn trọng, vẫn dành sự quan tâm cho Nic (tất nhiên là tốt hơn cái cách cô nói về Michael)
Người đàn ông thứ 4 - Michael Lockwood (2006-2016)
Sau khoảng tgian kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh, bị chế giễu bởi hàng trăm bài báo, bị phán xét bởi miệng lưỡi con người, cô dành tgian vào âm nhạc, không màng đến hôn nhân, thậm chí Lisa từng nói với bạn trai - Michael Lockwood đừng nói đến hôn nhân với tôi, chỉ tới khi sau hơn 2 năm tìm hiểu cô đã không kiên nhẫn để hỏi anh ta vì sao chưa chịu hỏi cưới cô?
Tôi chưa bao giờ hiểu vì sao cô ấy chọn Lockwood và cho anh ta cơ hội, rõ ràng anh ta quá mờ nhạt, nhưng có thể trải qua nhiều lần sóng gió, cái Lisa cần là một người biết cách nhẫn nhịn và mặc kệ mọi thứ. Anh ta có thể deal với việc chồng cũ của cô, bố của bọn trẻ - Danny có mặt suốt trong cuộc đời, thậm chí chơi trong cùng ban nhạc, deal với việc Lisa kể hàng trăm câu chuyện liên quan đến chồng cũ thứ 2 - Michael, deal với việc nép sau lưng cô và như người vô hình mỗi khi cô tham gia quảng bá sản phẩm, deal với việc cô trả lương cho cô như một Giám Đốc Âm Nhạc và sống suốt đời với chức danh đó mặc dù cô chỉ ra sản phẩm trên dưới 2 lần, deal với việc cô viết nhạc, thể hiện nó trước hàng ngàn người hâm mộ, chỉ để diễn tả sự khắc khoải trong tâm hồn cô dành cho người chồng thứ 2, deal với cả việc bị xem như trò hề khi cô lên truyền hình tâm sự, day dứt với nỗi đau của người ở lại dành cho người chồng thứ 2, anh ta phải là thần thánh để có thể rộng lượng như vậy! Nhiều người cho rằng sau buổi pv với Oprah năm 2010, cô ấy như một góa phụ đang đau khổ vì sự ra đi của người chồng mà mình yêu sâu đậm. Chính xác là những gì tôi nghĩ khi lần đầu tôi xem đc đoạn pv, tôi thấy được tình yêu âm ỉ đó, thấy được sự hối hận, nhận thức muộn màng về tình yêu mà cô dành cho anh, sự “rút guột” mà cô nói ở bài post đó miêu tả chân thành tâm trạng của cô ấy, tôi thậm chí biết cô ấy đã đến mộ anh liên tục trong năm, kêu gọi người hâm mộ tắm cho anh bằng những bông hoa mặt trời - thứ mà cô biết anh rất thích, cùng với những người thân của anh, bạn bè của anh ta chỉ để chiêm nghiệm những chuyện cũ đã qua, gọi nhớ khoảng tgian anh vẫn còn tồn tại và đau khổ đến không kìm được nước mắt khi biết được cuối cùng anh ta cũng đã yêu cô rất nhiều. Lời thừa nhận muộn màng của cô đã không đủ kéo tgian quay lại nhưng nỗi âm ỉ, day dứt của nó giết chết mối quan hệ lúc bấy giờ của cô ấy với chồng mình - Michael Lockwood. Cô bắt đầu sa vào nghiện ngập chỉ khi cảm thấy không giải quyết được vấn đề, bất lực với cuộc sống và bắt đầu nghiện từ năm 2012 - tôi nghĩ tgian đó đã là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với Lockwood, sự không đề phòng của cô đã khiến cho bộ mặt thật của tên chồng rẻ tiền dần dần hé lộ, vốn dĩ anh ta đã vô dụng nay còn vô dụng hơn khi đã quen với thói tựa nhờ nhà vợ, sử dụng tiền của cô, làm nó kiệt quệ phải đến khi cô biết được và truy hỏi, hắn ta mới xin lỗi và nói sẽ bán hết đàn trả nợ, không care về việc vợ mình sử dụng thuốc, theo lời Riley hắn ta còn muốn để cô nghiện nặng hơn, bỏ mặt 2 cô con gái sinh đôi để chạy theo các mối tình vụng trộm của mình, thậm chí có những sở thích kinh tỏm và bị cảnh sát sờ gáy vì tàn trữ rất nhiều hình ảnh khiêu dâm của trẻ em trong máy tính. Để rồi cuối cùng, cô đã không còn đủ sức chịu đựng và phải nộp đơn li dị giải thoát cho chính mình, họ kết thúc không tốt đẹp như 3 mối tình trước, kiện tụng, đòi quyền nuôi con, đòi quyền cấp dưỡng, Lockwood lúc này thực sự kinh tỏm và đáng bị khinh rẻ đến mức hắn ta đã có hôn ước mới với bạn gái mới, nhưng vẫn muốn xin cô chút đỉnh tiền - gọi là cấp dưỡng vợ chồng để anh ta có thể sống tốt như cuộc sống nhung lụa trước đây, tgian còn là chồng cô => WTF?? tôi biết luật lệ ở Mỹ sẽ có nhưng khe hở và luật lệ không thể hiểu? nhưng với trường hợp của tên này, tuổi 50 không đi làm, đã có bn gái và chuẩn bị kết hôn, đã ký vào văn bản không phân chia tài sản với vợ, thậm chí cô ko cần anh ta chu cấp cho con cái, vậy mà cuối cùng lại ngửa tay xin tiền cô, đòi cô chu cấp cho anh ấy cuộc sống gần với cuộc sống hôn nhân trc đây và nếu nó được chấp thuận thì thật sự ko còn gì để nói, kì quặc và nực cười, nhảm nhí và đốn mạt. Đấy là vì sao tôi khẳng định việc anh ta không đáng tin cậy, chỉ là đang đóng vai một người chồng rộng lượng với cô ấy trước đây thôi. Tôi thấy sự đau khổ của cô ấy và hiểu Lisa đang trong giai đoạn khó khăn như thế nào, vì Benjamin - con trai duy nhất của cô ấy đã qua đời vào năm ngoái, khi cuộc sống của cô đã ngổn ngang nay lại giông bão hơn, những người đàn ông dường như có khả năng bóp nghẹn trái tim của người phụ nữ nhỏ bé này và không ngừng làm nó rỉ máu. Tuy nhiên nhìn dòng tâm sự trên trang cá nhân của cô ấy, tôi biết cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh và tìm bình yên nhỏ nhoi trong cuộc sống, cho bản thân mình cùng với 3 người con gái còn lại, việc rời khỏi nhà thờ và sống cuộc sống mới sẽ giúp cô vực dậy tin thần, tôi tin chắc mọi thứ rồi sẽ qua, tâm hồn cô sẽ được sưởi ấm bởi những người thân yêu ở hiện tại, tương lai và cả những người đã ra đi mãi mãi.
Tôi đã cố gắng đút kết đời sống tình cảm đầy thăng trầm của người phụ nữ này trong post này chỉ để tìm ra câu trả lời cho bản thân rằng “Ai là tình yêu cuộc đời của Lisa Marie Presley” và đâu là người có thể vừa khiến cô vừa yêu vừa hận, tôi nghĩ nó đã được giải đáp trong từng mốc tgian. 4 cuộc hôn nhân đều có tình yêu, dự định và đau khổ, nhưng cuộc hôn nhân để lại nhiều yêu thương, nỗi đau và cả day dứt chắc chắn là với Michael - người chồng thứ hai, cô yêu anh ta rút guột, cũng hận anh ta rút guột và cuối cùng là rút guột vì cái chết của anh, khi cô nghĩ mọi thứ đều đã xong, đã có câu trả lời, sự thờ ơ của cô đủ để giữ cô bình tĩnh thì cái chết của anh ta đánh gục và phá vỡ mọi thứ, nó nhắc nhở cô về tình cảm mà cô dành cho anh ta chưa bao giờ thực sự tan biến, nó chỉ tạm thời dừng lại, để cô thở, để cô nghỉ ngơi, khi cô biết anh vẫn còn ở xung quanh trên thế giới này.















