Cho mình khóc tí nữa rồi thôi 😂

blake kathryn
d e v o n
Three Goblin Art

No title available
DEAR READER

Andulka
Stranger Things
we're not kids anymore.

if i look back, i am lost
tumblr dot com
KIROKAZE
i don't do bad sauce passes
No title available

pixel skylines
Mike Driver
One Nice Bug Per Day

Kiana Khansmith

No title available
taylor price

Origami Around
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Australia

seen from Germany

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from Canada
seen from South Africa
seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from Netherlands
seen from Malaysia
@miyumi20
Cho mình khóc tí nữa rồi thôi 😂
Bởi vì không nổi trội nên sẽ dễ lãng quên, bởi vì không bằng người khác nên bị vứt bỏ.
Bởi vì, không phải là chuyện của họ nên dù có mất mác cỡ nào tất cả chỉ là lòng thương hại hoặc là sự đồng cảnh ngộ. Chẳng có gì là thành thật.
Tỏ ra xinh đẹp nhưng cũng chỉ đầy nguy hiểm.
Tỏ ra rộng rãi nhưng luôn mang suy nghĩ mình ban phát.
Tỏ ra thật thà nhưng cũng ganh ghét nhau.
Dối trá, ích kỷ vốn có sẵn.
『WILD』
Best Stage June 2019
Vào trang của Yo muốn nhắn với Yo vài dòng nhưng sợ mình làm quá 😂😂😂
Nếu em trai cưới Yo, chỉ mong Yo sẽ giữ em ấy ở lại. Chỉ mong Yo sẽ giữ em ấy lại thật lâu... Ít nhất là khi O.K trở về. Chỉ nhiêu đó là đủ rồi.
Nghe nói rằng em trai sắp phải đi...
Đi đến đâu mình không biết nữa, mình cũng chẳng làm được gì nếu tin đó là sự thật 😂
Mình chỉ thấy bất lực và hối tiếc, bởi vì 5 năm hứa hẹn mãi, cuối cùng vẫn chẳng thể gặp được nhóc cùng cả bọn.
Hahaha ~ mình muốn khóc rồi.
Không cần nhiều, không cần lâu chỉ cần thật lòng.
10 năm cùng nhau cố gắng, 5 năm cùng nhau nổ lực. Cảm ơn vì cho đến lúc khó khăn nhất, hẻm cụt nhất đã không chọn cách bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã không bỏ quên 💜💚💙, đã đấu tranh rất nhiều cho ngày hôm đấy và trở thành 7 của ngày hôm nay.
5 năm không hẳn dài nhưng lại ý nghĩa vô cùng đối với các cậu. Biết không! Nó cũng đặc biệt với Jasmines lắm. Vốn trên đời này chẳng có kì tích thế nhưng các cậu lại chứng tỏ rằng kì tích có thì sao? Mấy người các cậu Vẫn có thể không nhờ nó mà lập được chiến tích của bản thân đó.
Điều quan trọng nhất vẫn là hãy khỏe mạnh nha, 5 năm rồi 10 năm rồi 15 năm, hơn và phải hơn nữa. Các cậu phải khỏe mạnh, cười thật nhiều, đối xử tốt với nhau hơn nữa.
Chúc mừng cầu vồng sau mưa, 5 năm ra mắt với đời 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Hey! Say! JUMP 10th Anniversary Countdown - 10/10 From H.our Time - lyrics by: Hey! Say! JUMP
Hey! Say! JUMP10周年 おめでとう!!!
Yêu các cậu là việc làm không bao giờ hối tiếc của tôi trong hơn 4 năm qua. Chúc mừng kỉ niệm 10 năm debut của các cậu.
Ngày đó tớ đã nghĩ cậu bỏ rơi tớ. Còn tớ lại nghĩ cậu phản bội tớ. Lúc đó, tớ đã rất ngưỡng mộ cậu, đến mức tớ muốn là bản sao của cậu. Còn tớ đã từng rất kiêu hãnh, kiêu hãnh đến độ... ngày tớ bị ngã tớ đã nghĩ mình chẳng thể nào đứng dậy nổi. Chúng ta từng ghét bỏ đối phương. Năm đó, chúng ta từng tập luyện với nhau, học cùng một lớp, có chung một người thầy, có chung mối quan hệ với tất cả đàn anh nhưng chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau. Lạc mất nhau suốt mấy năm trời, có khi nào cậu nhớ tớ? Có khi nào cậu nghĩ về tớ? Có khi nào trong lòng cậu tớ có sự hiện diện. Vậy có khi nào cậu nghĩ cho tớ? Có lúc nào cậu biết được cảm giác như bị chính người mình tinh tưởng nhất phản bội? Và tớ đã nghĩ "sự tồn tại giữa hai người có tồn tại?". Cục đá luôn đè nặng trong tớ dường như bản thân sắp chết ngạt. Xin lỗi vì tớ đã luôn ích kỷ, xin lỗi vì không cạnh cậu ngày đó. Xin lỗi vì đã luôn nhìn vào bản thân mà quên mất cậu.
Có người đã hỏi tôi: "tại sao đầu câu không viết hoa, tại sao cuối câu không có dấu chấm?" Vốn dĩ tôi không muốn bắt đầu và cũng chẳng định kết thúc.Nếu câu chuyện nào cũng dễ dàng như viết hoa lúc bắt đầu và kết thúc tùy hứng bằng dấu chấm...
Có lúc tôi thấy thế giới này kì thật rất tàn nhẫn, khiến cho chúng tôi trót yêu phải một người, nhưng vĩnh viễn không cho chúng tôi quyền được nói ra.
“Trên thế gian này, bạn gặp gỡ ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai. Tất cả đều đã được sắp đặt.”
{ Ai nói thanh xuân không thể lầm lỡ }
Q: Trong số các thành viên JUMP thì ai được xem là "mẹ"?
YUTO: Tôi nghĩ đó là Yamada. Cảm giác như cậu ấy luôn nghĩ cho tất cả các thành viên còn lại. Người lớn tuổi nhất, Yabu-kun cũng rất chững chạc, nhưng không biết làm sao lại thấy anh ấy đáng yêu như một "đứa trẻ con" nhỏ tuổi nhất bầy ấy (cười). Quả thật cuối cùng Yamada vẫn người nghĩ ngợi nhiều thứ vô cùng. Thậm chí khi tôi nhận vai diễnđó (trong haha ni naru), tôi có lo lắng một chút. Khi suy nghĩ quá nhiều, tôi hỏi xin lời khuyên từ Yamada, cậu ấy nói rằng "Nếu là tớ, tớ muốn diễn vai đó vì Yuto có thể tham gia bộ phim (cậu ấy đang đề cập đến vai diễn) còn tớ thì không được". Cậu ấy đấm vào lưng tôi (để ủng hộ tôi).
Vtrans: MeiYu
Source: ichigo_951
Trước giờ, chỉ có một người là nghiêm túc chỉ có một người nghĩ rằng nó tồn tại.
Tình yêu- Thứ tên tóc nâu trân trọng, người tóc đen xem là đồ thay thế. Tên tóc nâu chờ đợi, hy vọng vào điều mỏng manh lắm. Tóc đen, chạy trốn bỏ mặt tên ấy một mình khi cần lại đến dựa dẫm.
Tóc nâu là đáng thương hay đáng giận?
Tóc đen là thằng ngu hay kẻ đáng bị trời đáng?
Tôi không biết, chỉ là tôi thương tóc đen nhưng cũng muốn trách tóc nâu.
“ maybe i can stay and find some other nice people who will like me and accept me for who i am ”
kiki’s delivery service (1989) dir. hayao miyazaki
Sometimes i want to be alone, but surrounded by a strong sense of loneliness
Even if i don't want to, i can hear the hug malicious, from the whole world
But occasionally, in the bottom of my heart i will hope, secretly, that if i could meet the unknown you
In order to encounter with you, i will work very hard, may be exhausted
Then, the moment when i meet you, i could say like, calmly
"Well, i'm lucky you are here,but don't think it's a coincidence."
Phải chăng tôi chỉ là một người bình thường, hoặc không?
Đôi khi muốn được một mình, chỉ có sự cô độc vây quanh
Nhìn những cái ôm gần đầy toan tính, đầy rẫy thế giới ngoài kia, kể cả khi chẳng muốn nhận ra
Nhưng thỉnh thoảng, tận đáy lòng vẫn hi vọng, tôi sẽ lặng lẽ gặp được cậu, người xa lạ chưa hề quen biết
Để được cái vô tình bắt gặp ấy, tôi sẽ thật chăm chỉ làm việc, có thể phải kiệt sức
Khi ấy, khoảng khắc ta chạm mặt nhau, tôi sẽ thật bình tĩnh mà nói rằng
"Thật tốt, tôi may mắn khi gặp cậu ở đây, nhưng tôi không nghĩ là trùng hợp thôi đâu."
Vtrans: MeiYu
Source: 城阙夜千重_中岛水蓝
you need to surround yourself with others. as you get to know them, of course you take the chance that you’ll end up hurting them, or they’ll end up hurting you. one of those things might very well happen. that’s the only way we learn about others, and about ourselves…someday, you’re going to meet someone who truly wants to be your friend, and you theirs…