Chào các cậu,
Tớ là Bèo, nhân vật Chú chính là Người-yêu tớ 😃
Đó cũng là lý do vì sao có cái tên post như trên.
Để tớ kể “ngắn gọn” về quá trình chú-cháu đến anh-em của tụi tớ nhá.
Chả là năm ngoái tớ thực tập ở 1 công ty XYZ. Vẫn đang FA một ngày chạy show mấy ca hẹn hò cà phê trà sữa. 22 Tuổi, không một ai à nhầm cũng có vài người theo đuổi nhưng đang mải chơi lắm chưa định yêu ai.
Một ngày đẹp trời công ty có nhân viên mới, cùng quê, nhưng đen nhẻm nhìn xấu xấu bẩn bẩn kinh 🤭 Tớ ngồi đối diện nhưng cũng chỉ chào hỏi xã giao chứ không nói chuyện gì.
Rồi một hôm do không mang cơm nên tớ đi ăn trưa với mọi người. Ừ thì cùng quê nên đi cùng chém gió tí. Sau khi hỏi han được 2 câu thì hết chuyện, chả hiểu sao lúc đó tớ “nhanh trí” buột miệng:
- Người yêu cũ của em cũng tên giống anh này.
Tự nhiên không khí im lặng, lại càng không biết nói gì hơn. Chắc lúc đó anh nhân viên mới này nghĩ tớ vô duyên lắm.
Lúc cả công ty ngồi uống trà đá, anh nhân viên mới kia tư duy logic kiểu gì mới bảo “Anh hơn em 20% tuổi, em phải gọi anh là chú mới đúng”
Ma xui quỷ khiến thế nào tớ thấy cũng hợp lý nên gật gù đồng ý.
Từ đó gọi chú cháu nhưng vẫn chả nói gì nhiều với nhau. Lại run rủi thế nào mọi người gửi gắm tớ cho ông chú đưa đi họp đại hội cổ đông. Từ hôm đó mà ông chú có số tớ.
Sau buổi họp tớ bị ốm, nghỉ làm cả tuần. Ông chú cứ 3h chiều lại nhắn tin hỏi thăm cô cháu. Mà nhắn vài câu thôi chứ không vồn vã, tự nhiên thấy dễ chịu.
Thế là cũng đến 30-4, 1-5, tớ về quê, chú cũng cùng quê nhưng cách 30km. Xong tớ kiểu đùa là lên nhà xin cho tớ đi chơi, ai ngờ ổng lên thật, còn vào xin như thật @.@
Lại nói ông chú có những điểm tớ rất thích là dám nói dám làm và luôn nhớ những gì tớ nói.
Dần dà bọn tớ nhắn tin nhiều hơn. Cứ 7h30 sáng là ông chú lại đều đặn gọi tớ dậy đi làm. (Tuy nhiên chả hiểu sao từ khi yêu nhau thì không thấy ông chú dậy sớm gọi tớ nữa huhu)
Một ngày lại đẹp trời nữa, bỗng nhiên ông chú không gọi cô cháu nữa, mà gọi là Em. Ôi chao lúc đấy nghe rùng hết cả mình 😱 Hoá ra ông chú kể về mình với mọi người, mọi người tư vấn phải đổi dần cách gọi…
*tua tua*
Thế rồi 1 ngày nhân lúc mình khóc lóc yếu đuối ông chú đã tỏ tình. Mình lúc đó đang bận khóc lóc nên gật đầu. Thật ra cũng cảm động vì ông chú kiên nhẫn xếp hàng mua Trà sữa cho mình cơ. (Ngờ đâu sau này kêu mình béo ko cho mình uống trà sữa nữa 😭)
Giờ còn vài ngày nữa tròn 1 năm nè, hehe.