I think, Men is like Red Wine. The older the wine is, the great taste it’s.
An old and matured man always know how to treat his woman well.

Discoholic 🪩
dirt enthusiast

JVL

#extradirty
Misplaced Lens Cap
cherry valley forever
DEAR READER
Monterey Bay Aquarium

Love Begins

tannertan36
art blog(derogatory)
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

No title available
Cosimo Galluzzi
I'd rather be in outer space 🛸
tumblr dot com
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
sheepfilms

Andulka
seen from T1

seen from United States
seen from Singapore

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Austria

seen from Spain
seen from Argentina

seen from Spain

seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from Germany
seen from United States

seen from Finland

seen from China

seen from United States
seen from United States

seen from Brazil
seen from France
seen from Germany
@moonlight3204
I think, Men is like Red Wine. The older the wine is, the great taste it’s.
An old and matured man always know how to treat his woman well.
“Nếu một hôm người thấy
Ai ngồi chăm khóm hoa
Mắt nhìn trong trẻo thế
Như chưa từng đau qua
Thì người ơi, có thể
Họ đã từng bôn ba
Chân bước liều tươm máu
Lòng trải nhiều mưa sa
Để trở về thơ dại
Ca vui bên hiên nhà.”
#nguyenthienngan
Hay!
“Một người đàn ông ngay cả việc kết hôn với ai cũng không quyết định được mà phải nghe trong nhà, nói rõ rằng, 1 là anh ta không có tiền, 2 là anh ta không có năng lực, 3 là bởi vì anh ta không đủ yêu con.”
Đời
Hồi nhỏ hay “ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời.” Mơ làm ông này bà nọ, bay cao bay xa, người người trọng vọng.
Lớn thấy chỉ cần mở mắt ra ngân hàng còn tiền. Muốn ăn gì thì ăn. Muốn mua gì thì mua. Ba mẹ cần gì cũng cho được. Có tiền lo cho mấy cái vụn vặt của cuộc sống là êm.
Đơn giản vậy thôi là thấy đời như những đoá hoa rồi đó!!
The Desiderata Of Love
Dịch đoạn thơ ngắn trong tuyển tập “The Desiderata Of Love” (Ehrmann, Max)
Hãy nhẹ nhàng với chính mình.
Bạn chỉ là một đứa trẻ trong vũ trụ này,
Không hề thấp bé hơn những hàng cây và các vì sao;
Bạn có quyền được ở nơi đây.
Và dù cho bạn thấy rõ điều này hay không,
Vũ trụ này đang mở ra như nó vốn dĩ là vậy.
“Be gentle with yourself.
You are a child of the universe,
no less than the trees and the stars;
you have a right to be here.
And whether or not it is clear to you,
no doubt the universe is unfolding as it should.”
Phụ nữ cũng như những đoá hoa, nếu không thuộc kiểu xinh đẹp thuần khiết thì cũng nên rực rỡ đến nao lòng. Phụ nữ là phải luôn xinh đẹp, không xinh đẹp cũng phải rạng ngời một cách xuất sắc. Xinh đẹp là cho bản thân mình. Khí chất chừng cao quý, thần thái luôn rạng rỡ, cứ như hoa nở mùa xuân vậy 💋💃🏻.
Hôn nhân!
Phụ nữ Tây phương sẵn sàng li dị rồi cưới lại khi Người đàn ông thay đổi. Họ xem việc li dị là trừng phạt, và kết hôn lại chính là tha thứ. Sự tha thứ đó là từ lý trí, không phải thương hại hay tội nghiệp. Và họ bắt đầu lại từ đầu với cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình.
Phụ nữ Á Đông không dám từ bỏ mà chịu đựng. Họ nghĩ đó là tha thứ, nhưng đó chính là sự nhượng bộ và mặt mũi. Sự tổn thương ngày càng lớn, nó như một vết thương rớm máu mãi không lành. Ai đụng đến sẽ vì đau mà gào thét. Suốt đời cũng không phục người đàn ông bên cạnh mình. Cuộc sống mãi mãi không có được tiếng nói chung. Đến cuối đời, họ mạnh dạn buông ra ba chữ “không hạnh phúc”.
Nếu có con gái, mình sẽ cho nó thấy cái đẹp của phụ nữ Á Đông. Nhưng sẽ dạy nó cách yêu lí trí của phụ nữ Tây phương. Và mình cũng không muốn vì những gì của bản thân mà làm cho con cái mình mất niềm tin vào một hôn nhân hạnh phúc.
Trong cuộc sống, dũng cảm là điều giúp mình vượt qua mọi thứ. Nhưng nếu đã không thể dũng cảm, hãy chấp nhận với sự lựa chọn của bản thân.
Và đôi khi, mình thật sự muốn đi đến một nơi thật xa. Không ai cả! Không phiền muộn, không suy nghĩ. Sống ích kỷ, cũng là một cách sống hạnh phúc. Vì đôi khi, không phải chuyện gì mình cũng có thể giải quyết vấn đề.
Xin Lỗi
“ ‘Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui, thế mà…’
Thì lời hát sao, lòng y nguyên như vậy.
Có lẽ càng khôn lớn, ta càng phải xin lỗi bản thân mình nhiều hơn. Vì những điều ta bắt nó trải qua, và những ngày vui ta đã nhân danh bất cứ điều gì khác để tước khỏi nó.”
Có một ngày bạn sẽ hiểu, ông trời mang đi thứ bạn muốn, không phải vì bạn không xứng đáng mà vì bạn xứng đáng có được một thứ tốt hơn. - Sưu tầm
“Tất cả chuyện tình yêu. Đều do hai người viết. Trên con đường sáng tác. Có nhiều chuyện đắng lòng. Ví dụ: Người này chấm xuống dòng. Mà người kia nhầm. Hiểu đó là: Chấm hết.” (Nguyễn Thiên Ngân)
“Người phụ nữ trưởng thành khi thôi không khóc vì một người đàn ông. Còn người đàn ông chỉ thực sự trưởng thành khi biết khóc vì một người phụ nữ.”