Tiễn bố với em ra xe về nhà xong cứ thấy nghẹn nghẹn xong vào trong nhà khóc luôn. Bình thường con nhạy cảm hay cãi hay tỏ ra chả quan tâm ai nhưng thật ra con yêu bố mẹ lắm ;((

❣ Chile in a Photography ❣
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
occasionally subtle
Noah Kahan
sheepfilms

Love Begins
Claire Keane
Phantogram Three
One Nice Bug Per Day
Mike Driver
The Stonewall Inn
Today's Document
I'd rather be in outer space 🛸

Jimmy Eat World
Show & Tell
EXPECTATIONS
No title available

titsay
RMH
Fieri Frames
seen from Indonesia
seen from Germany

seen from Malaysia
seen from Malaysia
seen from Vietnam

seen from United States

seen from Singapore

seen from Denmark

seen from Germany
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Thailand

seen from Kenya
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Malaysia
seen from Azerbaijan
seen from United Kingdom

seen from India
@motecaca-blog1
Tiễn bố với em ra xe về nhà xong cứ thấy nghẹn nghẹn xong vào trong nhà khóc luôn. Bình thường con nhạy cảm hay cãi hay tỏ ra chả quan tâm ai nhưng thật ra con yêu bố mẹ lắm ;((
Thay đổi ngay khi còn có thể TT
Mày nên thay đổi thói quen giờ giấc vớ vẩn đi Mô ạ!!!! Đhs mày có thể khiến bản thân mày lúc nào cũng tồi tệ như thế này. Mày cần chú ý sức khoẻ của mày chứ... mày thích hôm nào cũng thức dậy một cách mệt mỏi thế này à?????? Mày lại còn lười nữaaa. Quyết tâm của mày đi đâu hết rồi. Cứ ở cái tình trạng này rồi sau này mày sẽ thế nào??????? Thay đổi ngay khi còn có thể...
Buon qua lai sap phai di roi. Chang hieu sao nhieu luc cam thay toi te nhu the nay. Khong muon di mot chut nao chi muon o nha voi bo me...
Suy nghĩ quẩn quanh ngày nào sợ rằng bản thân không thể thích nghi hoà đồng với những điều mới giờ hình như tan biến bớt.... mọi thứ sẽ đều có thể nếu như có chút gì đó gọi là hợp cạ =)))) bởi vì môi trường sống ngày trước thu hẹp hơn so với bây giờ, có vài thứ cũng khiến bản thân không hợp nên mới sinh ra cảm xúc như thế. Thật ra ai cũng vậy~ lảm nhảm quá 😭
Memories...
Định nghĩa bạn thân lúc bé nghĩ và giờ nó khác nhau lắm. Hồi xưa mà cãi nhau với đứa bạn thân là đau khổ lắm, khóc lên khóc xuống như dở hơi. Cãi nhau xong làm lành cứ thế rồi lớn hơn ít nữa chỉ thành xã giao một cách không ngờ... trải qua nhiều chuyện rồi cũng quen hẳn. Chả còn cái gì gọi là tin tưởng được như trước nữa, đương nhiên rồi nhỉ?!! =)) Rồi từ đấy dù có chơi với ai gọi là cũng thân cũng không bao giờ thay thế được cái gọi là bạn thân như lúc xưa. Rồi vài lần cũng mâu thuẫn với đứa bạn nhưng chả có cảm giác gì cả, chắc là quen rồi cũng nên, xong lại thấy kiểu đau khổ khóc lóc như mình lúc trước tự nhiên có cảm giác ghét kinh khủng, như nhìn thấy mình của hồi xưa. Và cũng không thể hiểu nổi vì sao lúc trước mình lại như thế nữa =))) mà nói chung là giờ chỉ cần có đứa bạn không cần nó phải quá hiểu mình chỉ cần hợp một vài điều về tính cách thôi, mỗi đứa đều có nhiều mối quan hệ khác nhưng vẫn qua lại đi chơi cùng nhau là được, chả gò bó hay ép buộc "mày chỉ được chơi với tao" thật sự đâu cần thiết phải như thế?!!! =))) cũng đâu cần tự làm khổ mình bằng cách suy nghĩ về chuyện cũ? Mà không hiểu sao rất ghét cảm giác có ai đó nói như họ hiểu mình quá như thế nữa =))) vì vốn có tâm sự chia sẻ gì cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, suy nghĩ mình còn hay mâu thuẫn không hiểu nổi bản thân thì tại sao lại có người kiểu như hiểu mình hơn chính mình vậy??? =)))))
Memories...
Mình đã từng nói tốt nghiệp cấp 3 là một sự giải thoát. Ờ đúng là được giải thoát đấy... Mình đã luôn luôn nghĩ như thế cho đến khi có vài ngày hơi đặc biệt như hôm nay, ngồi xem lại ảnh mới thấy có cảm giác gì đó khó tả... Ngay cả nhiều khi thấy chúng nó đăng ảnh nhớ trường nhớ lớp mình lại thấy hơi lố bịch... và cũng hiểu được rồi, chỉ tại cảm xúc nó diễn biến khác mọi người thôi... giờ có muốn thì cũng chẳng quay trở lại được...
Chỉ là cảm thấy có gì đó khó tả...
Ở môi trường mới không nhất thiết phải tỏ ra hoà đồng... mọi thứ sẽ tự nhiên diễn ra, sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nếu thuận theo tự nhiên, không gò bó ☺️
Đời người rồi sẽ nếm trải đủ thứ vị... We'll 'taste' everything in life... it likes experiences or memories... Photobyme~
Bỏ lỡ lần nữa...
Lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội =))) bỏ qua à không là bỏ lỡ hết lần này đến lần khác... âu cũng là cái duyên không phận này...
Mình tin chắc rằng sẽ có vài người giống mình ở một số chuyện. Chỉ cần mình thích ai đó là mình có thể truy lùng, tìm kiếm thông tin về người đó nhiều nhất có thể. Nhưng vốn không phải người thích chủ động, nhiều khi cũng muốn lắm nhưng mình chỉ giữ trong lòng, không nói ra. Chỉ muốn chắc chắn xem người đó có ai chưa rồi mới xem xét tiếp, nếu có rồi mình nhất định không bao giờ có ý nghĩ nhớ mong về người đó nữa. Mà nếu như người đó có cảm tình với mình hay không mình có thể cảm nhận được, nhiều khi còn giả ngốc, ngây ngô như chẳng biết chuyện gì =))) còn nữa, đối với mình thì chuyện nam nữ là bạn thân là điều khá bình thường, nhưng nếu đối tượng của mình thân thiết với một cô bạn gái nào đó, mình sẽ cảm thấy khó chịu, dù người đó có thích mình thì mình chắc chắn sẽ không có ý định tiến tới một mối quan hệ với người đó. Hehe là như vậy đó =))))
Cuộc sống có rất nhiều điều khiến ta phải suy nghĩ, lo lắng... nhưng đến khi mọi thứ qua đi, khi ta có thể rũ bỏ nó được, lúc đó ta mới thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng cái điều ngu ngốc ấy chính là một mảng màu trong bức tranh về cuộc sống của chúng ta...
Chỉ là rất không thích cái cảm bị bơ khi mình nói gì đó…🙄🙄🙄 cảm giác như không được tôn trọng vậy. Mặc dù có thể người ta không để ý, đang nghĩ gì đó nhưng mà mình đã nhắc lại rồi mà vẫn không nghe thì thôi luôn chả thèm nói nữa 😌vì thế giờ càng lớn bản tính mất đi sự vô tư của ngày xưa, cái gì cũng dè chừng, không thích nói nhiều, không thể hiện nhiều nữa…