23:15 15/02/2023
Xin chào, có lẽ rất lâu rồi tớ mới trở lại. Tớ chẳng biết nên đặt tên cho tiêu đề bài viết này là gì nữa, có vẻ hôm nay tớ có rất nhiều chuyện muốn viết ra.
Không hiểu vì lí do gì nhưng hôm nay tâm trạng của tớ không tốt lắm. Có lẽ là do bản thân tớ nhỉ, tớ cứ dính lấy điện thoại cả ngày lướt qua lướt lại hết Facebook rồi qua đến Youtube, Instagram, Shopee. Rõ ràng tớ biết mình có rất nhiều thứ phải làm, nhưng cứ để đó và đến ngày hôm sau lại tiếp tục lên plan trong đầu mai sẽ làm gì. Ngày cứ thế trôi qua, đi học rồi về nhà ăn rồi lại ngủ lại đi học nghịch điện thoại. Bản thân tớ chẳng thay đổi được 1 tý nào. Tớ có đang sống như một người trẻ hay không? Rất nhanh thôi 4 năm đại học sẽ kết thúc và liệu rằng tớ đã chuẩn bị sẵn sàng? Tớ cứ chần chừ mãi thế này à, cứ ì ạch mãi thôi? Đến bao giờ mọi thứ mới thật sự bắt đầu ? Tớ có sợ bản thân mình hối hận không? Có chứ! Vậy thì tớ đang chờ đợi điều gì nhỉ? Một ai đó nhắc nhở à, ai đó trở thành động lực cho tớ à? Bản thân tớ có kỉ luật không? Câu hỏi này ngày hôm nay đặt ra đây, tớ phải hành động thôi, không thì sẽ quá muộn mất rồi!









