The weird and old dream
Bạn khởi đầu ngày chủ nhật với 1 giấc mơ về những điều cũ và kì lạ khiến bạn buồn cả ngày. Một giấc mơ phi logic nhưng....
Bạn mơ thấy lớp đại học của bạn đang liên hoan thế rồi khi tàn tiệc thì mọi người nhanh chóng thu dọn để biếu quà cho 1 ông thầy đại học nhưng kì lạ ở chỗ là cả đám lại chạy tới trường cấp 2 của bạn. Trường cấp 2 đóng cửa, cả đám lững thững đi về.
Thế rồi không biết bằng cách nào, bạn lại đi cùng 2 người bạn thân nhất thời cấp 2 của mình, nói chuyện và rồi bạn thâý rất đông người đang đứng coi 1 vụ cãi vã. "À vậy là thằng () lại tiếp tục gây chuyện" - Bạn nghĩ. Nhưng lần này, mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát khi thằng () bị đâm chết ngay tại chỗ, máu me be bét, mọi người ùa ra, không còn ai dám đứng ở đó nữa.
Bạn quay lại lớp cấp 2 của mình ngày hôm sau, khung cảnh có vẻ không giống nhưng những khuôn mặt thì bạn sẽ không nhầm được. Thằng () ngày hôm qua chết, được đưa linh cữu về trường để mọi người nhìn mặt nó lần nữa. Bạn chạy ra khỏi lớp, đi tới hành lang cuối cùng nơi có lớp của cô bạn mà bạn thích rất nhiều năm cấp 3, bạn đứng ở trên nhìn xuống và gặp rất nhiều người quen đi qua viếng thằng (). Nhưng lúc này, trong đầu bạn lại bị chi phối bởi việc, nếu như ngay từ cấp 2 mà bạn chủ động cưa cẩm cô gái ấy thì cấp 3 của bạn sẽ thế nào. Bạn đã suy nghĩ nhiều về những chuyện ấy nhưng vẫn kịp để ý dưới sân xuất hiện rất nhiều những khuôn mặt mà bạn đã quen trong suốt cuộc đời từ ông hàng xóm cho tới ông thầy giáo dạy đại học của bạn. Trong 1 khoảnh khắc nào đó, bạn hiểu bạn đã ngu ngốc tới mức nào khi không tỏ tình ngày hôm ấy. Cô bạn ấy vẫn đẹp như mọi lần nên thôi cứ để thời gian trả lời cho mọi thứ.
Rồi bằng 1 cách nào đó, bạn xuất hiện trong 1 con hẻm và gặp phải kẻ đã giết thằng () hôm đó, bạn hét thật lớn, mọi người chạy ra, em gái bạn cũng ở đó.......












