-Jens Lekman

No title available
tumblr dot com

JBB: An Artblog!

oozey mess

JVL
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

No title available
Claire Keane
No title available
Alisa U Zemlji Chuda
No title available
No title available

Janaina Medeiros
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

#extradirty
we're not kids anymore.

祝日 / Permanent Vacation
Today's Document
🪼
Xuebing Du
seen from United States

seen from Singapore
seen from Russia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Vietnam
seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Russia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
@nameoi
-Jens Lekman
Trông giống ĐL không?
Mình vẫn không ưa chỗ đó. Không phải vì cái bụng ọc ạch khó tiêu, cũng không phải vì cơn lạnh mỗi lúc đi tắm hay đặt mông xuống..
Mình lười nhìn lại.
Mình hay ra rả rằng tình yêu cũ của mình đã từng đi ngang đó. Rằng Wow mình vẫn có thể nghĩ về chuyện đó bình thường lắm. Haha, mình chỉ dg ở 1 level cao vl trong việc trốn tránh >< chấp nhận thôi.
Cuộn film đó vẫn replay mãi đấy, cả trong mơ, vài cơn nghĩ suy, vài hình ảnh.
Mình vẫn còn mình sau vài cơn cuồng si đau đớn kia. Và khi đọc lại những dòng đó ở nơi này, mình vẫn thấy đau khổ. Mình từng yêu nhiều như vậy..
Em đang thế nào nhỉ?
Em đang im lặng, để thấy mình trong gương.
Em chẳng còn thấy mình cao ngạo nữa, chỉ là một đứa con gái đang thất tình. Dù em có đẹp xinh bên ngoài, thì bên trong em nát tươm. Em cuống cuồng trong mơ, mọi sự đau khổ, mọi tiếng hét, mọi gục ngã đều ở trong mơ. Mọi người nhìn em, đánh giá em xem thử em có qua được cơn đau này. Mọi người chờ đợi xem, em có chết vì yêu không. Em đang chết. Em biết thế. Ju ngừng không chơi nữa. Nó bắt đầu nc với gấu hàng giờ, chỉ để kể với gấu nó nhớ nàng. Em cũng k thấy Ni nữa, em tìm Ni mọi ngóc ngách mọi hành động của em. Nhưng không có sự duyên dáng đó nữa, không còn ánh mắt dẫn dụ, không còn giọng nói thì thầm nữa. Không Nàng, không Ju,chẳng Ni. Em cô đơn cùng cực. Chẳng hiểu sao em mới là đứa ở đây, 1 mình với nỗi đau này. Mơ cũng đi mất.
Em đã mơ tháng 2 Nàng về. Em cứ đinh ninh như vậy. Nhưng dù có xảy ra hay không, thì em vẫn sợ hãi ngày đó. Em không chấp nhận được. Không!
Hôm nay mình không chụp gì. Lướt fb thấy ảnh này, lại nhớ đến Ni. Chắc bả thích lắm.
Ju hôm nay vẫn không nói gì với mình, chỉ nói với gấu thôi. Ôm gấu ngủ ngoan lắm. Chắc lại trở về cái thời chẳng bh thấy mặt, chỉ thấy lúc ngủ. Tối nay mình đói, đi pha mì ăn, lâu rồi mới ăn mà k buồn ói. Ăn xong đi nằm. À, lúc sáng nằm trên nệm làm bài test trầm cảm. Cũng k ngạc nhiên lắm, nhưnng cũng k đi khám đâu. Thuốc ngủ nhiều lắm, với cả, đi khám rồi có cả giấy khám. Về lại sống như bệnh nhân.
Mình đặt mua 1 đôi giày. Để đi.
Mình không có cảm xúc gì cả. Mình lại đóng băng rồi. Thật đau khổ. Hôm nay mình không khóc được, bức bối quá.
Mình tự hỏi Nàng đã bớt ho chưa..sinh nhật Nàng, năm nay mình đâu được tặng gì nữa nhỉ..ừ!
Hôm nay mình đi phỏng vấn. Mình dậy sớm và make up. Mình làm mọi thứ thật nhanh và điệu nghệ. Mình mặc jeans rách gối và blazer vừa mua, đi thêm đôi mũi nhọn Sỹ tặng. Mình cười trước gương. Mình thật đẹp. Nụ cười mới buồn làm sao. Nhưng dịu dàng, và đẹp. Là Ni, nhỉ? Mình chợt hiểu được cái đẹp của Ni, không phải điều gì u ám hay quyến rũ. Chỉ là nụ cười hiền, và chấp nhận.
Mình sải bước như Ni, mọi người đều nhìn mình. Mình vuốt tóc, mọi người vẫn nhìn. Ni à, giá mà chị chọn người đẹp hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Sao lại chọn em? Chọn em để rồi ngồi đây, tiếp tục nhìn lẽ sống của chị biến mất? Nghe nói chị ghê gớm lắm, nghe nói chị ác lắm. Sao chị lại chọn em? Chị có ngu không?
Ju buồn, nó chẳng thèm ăn gì. Cả ngày k ra ngó nghiêng, k nhiều chuyện. Cũng không khóc lóc, nó im lìm. Mình chở nó đi ăn bánh canh hẹ, nó lắc đầu, bảo hẹ không ngọt nữa, hẹ đắng rồi. Lại im lìm, mình cố nuốt hết tô. Rồi vài đợt nhợn ở cổ, ở ngực. Mọi thứ lại muốn trào ra. Nhưng thôi, đừng. Hôm nay mình làm việc vất vả rồi. Không được xuống thêm kí nữa.
Mình bước vào phòng. Ngồi phịch xuống, lúc tỉnh ra, 2 tiếng rồi. Mình ngồi 2 tiếng.
Bố bảo làm ở chỗ mình vừa pv đến khi bên càng gọi thì bỏ, đi làm ở cảng. Mình bảo không. Bố bảo đừng biến bố thành con rối. Bố à, con là con rối này, con có cả 2 cái sừng trên đầu nữa. Bố có muốn con diễn kịch cho bố xem nửa đời còn lại không? Chẳng may, mình lại chuyển ra ngoài sống nhỉ. Thật ra, ở một mình cũng tốt. Nuôi một em mèo, cho Ju nó chơi cùng, nói chuyện cùng. Để đừng nc với gấu với gối nữa.
Nói đến Ju, mình lại khóc.
Ngày đầu tiên sau khi mình tự cắt đứt với Nàng.
Mình không hiểu sao Nàng lại sợ hãi đến thế, mình vẫn là mình đây mà, vẫn là người yêu Nàng như ngày đầu tiên. Nàng ở đó, Nàng nắm tay người ta, Nàng hôn người ta..mình ở đây, ôm nỗi buồn chẳng đáy này, chỉ biết cười một chút, khóc thật lâu. Ni không khóc, chắc Ni quen rồi, quen cái cảnh bị bỏ rơi rồi. Nhưng mình thấy, nỗi đau của Ni chẳng nước mắt nào chưa đựng được cả. Ju lục tin nhắn, nó khóc lóc, nó khóc thật, không vờ vịt như lúc đòi ăn. Nó rấm rức, tủi thân. Mình cảm thấy như, mình và Nàng vừa li dị, đứa con nhỏ chẳng chấp nhận được cảnh này. Nó không hiểu tại sao cả, ngay chính mình, cũng không hiểu.
Mình cố chấp yêu. Vẫn như lần trước, mình thực sự ngày càng nhìn rõ tình yêu này. Thế nên ngày càng yêu.
Nàng à, em chẳng biết sao Nàng lại thích người khác, dẽ dàng ôm hôn ngta như vậy. Em không phải là Nàng, em sẽ không hiểu Nàng cô đơn cỡ nào, phải không? Vậy lúc đó, lúc đó tim Nàng làm gì có em?
Làm gì có em?
Em sống thế nào đây?
Gặp lại cô giáo cũ, lúc cô biêt mình yêu xa, cô khuyên nên tìm hạnh phúc khác đi, mình còn trẻ, mình có quyền lựa chọn hạnh phúc dễ dàng hơn. Ai đảm bảo được chứ? Nghe đến đây thôi mình đã nghẹn họng. Thế cô nghĩ tìm được tình yêu dễ như ra chợ mua bó rau con cá à? Ra đường rao sẽ có người đến bảo yêu sao? Mà có thì mình có yêu đâu. Thẳng ra là mình cóc cần đảm bảo. Mình chỉ cần mỗi sáng thức dậy nhận ra mình còn thở và đang yêu cô ấy thật nhiều. Thế thôi mình cũng hạnh phúc rồi. Còn tương lai hả, cô biết không, mình cũng không biết. Mình chỉ đang cố để chạm tay vào cô gái mình say đắm thôi. Có sai đâu? Mà..nếu cô ấy là cuối cùng thì sao? Cuối cùng trong tương lai hay cuối cùng của đời này thì có gì là khác nhau?
Intened for enjoyment of translating lyrics. Only translated lyrics belong to me. Credit and ownership of the song belong to the rightful writer(s), producer...
Bài này là nhạc phim em xem từ hôm qua đến giờ.
Lúc nghe bài này em nhớ nàng nhiều, đến độ quay cuồng. Em biết em nói em điên rồi thì nàng sẽ bảo không, em không điên. Nhưng nàng à, em yêu nàng điên mất rồi. Lúc nghe bài này em thấy mình chẳng còn là mình, em chấp nhận được sự yếu đuối em luôn giấu, và cái khát khao thuộc về nàng như đang thiêu cháy em..
Em có lẽ đang có cảm giác giống Ni, hoặc chỉ phần nào đó, hoặc bọn em đang làm sao đấy, em không biết. Chỉ là, em thấy quá tải, chỉ đơn giản là nhớ nàng, yêu nàng thôi nhưng nó lớn đến độ em ko kiểm soát được. Em không ngủ được, chỉ cần ngơi ra không làm gì, nước mắt tự rơi ra. Tim em thắt lại, em không thở được, vì khóc hoặc vì tim đang thắt thật.
...
Em thấy em hay Ni trong gương, em không nhận ra nữa. Em muốn tỉnh táo, nên em đã muốn đập đầu vào đâu đó, hoặc cầm dao lam hoạc cái gì đó thật đau. Em không phải là em, cảm giác này có thật là của em không? hay em đang vay mượn của Ni, sao mà..! Nếu thật đây là cảm gíac của Ni, thì giá mà nàng hiểu. Em không tả được bằng lời, em chỉ biết khóc thôi.
Em không nghe thấy Ni nữa, không có một chút nào cả. Em làm gì rồi? Hay Ni đang làm gì em?
Tôi yêu em như thế..
Cục Gấu nằm chèo queo một mình. Na về rúc gấu rồi này. Ôm tay Gấu là ngủ ngon nhất luônnnn
I’ve had my heart broken enough times to know that I would rather break every bone in my body than have my heart broken again.
thedemonkings // Letters to Myself (via wnq-writers)
Kissing you must feel like the highway, easy yet curvy as hell. In the best of ways.
Safian Parvez (via wnq-writers)
I can’t seem to make time pass. insta: vincent.van.doe (C.B) (7.15.16)
I wanted to tell you that wherever I am, whatever happens, I’ll always think of you, and the time we spent together, as my happiest time. I’d do it all over again, if I had the choice. No regrets.
Cynthia Hand, Boundless (via books-n-quotes)
She was mine I was hers
Ed Sheeran - Sunburn (via feel-the-lyrics)
So sick of this lonely air. It seems such a waste of breath.
Sam Smith-Make It To Me(2014)
I’m just sitting here and remembering how your lips taste
Kygo - I See You ft. Billy Raffoul (via feel-the-lyrics)