Đời ko công bằng đâu
The Stonewall Inn
One Nice Bug Per Day

roma★

pixel skylines

bliss lane
Lint Roller? I Barely Know Her
Claire Keane
🪼
No title available
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Show & Tell

Jimmy Eat World
𓃗

Origami Around
Fieri Frames
EXPECTATIONS
No title available

shark vs the universe

if i look back, i am lost
No title available

seen from United States
seen from Türkiye
seen from United Kingdom

seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from Singapore
seen from Tunisia

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Iraq
seen from Jamaica

seen from Türkiye
seen from United States
seen from Bangladesh
seen from China
seen from United States

seen from United States
seen from Brazil

seen from Canada
@nguoivietmusic
Đời ko công bằng đâu
Những khoảnh khắc đáng quý
Dream team
Ông ta bảo là phải khiêm tốn...
Chỉ là 2 thằng nhóc muốn tạo sự khác biệt...
Chỉ cần biết mỗi khi thức dậy, ta lại nhìn vào gương và tự nói với bản thân rằng phải sống hết mình sao cho đáng mặt đàn ông...còn lại để Ông Trời lo...
Giữa “ờ thôi giờ tao phải khổ để mai này tao sướng" và “thôi kệ mẹ nó giờ cứ sướng trước đã, mai này khổ cũng được.” Tụi mày chọn cái nào?
Tam quyền phân lập
Got zero tolerance for ignorance
iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/chau-a-tre-single/id968800425 Amazon: http://www.amazon.com/Chau-Tre-Explicit-LDleKING/dp/B00TRWHWVM/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1425496545&sr=1-2-catcorr&keywords=chau+a+tre Google Play: https://play.google.com/store/music/album?id=Ba6f4a6cwv2pvpoy3jfdq47mx5i&tid=song-Tbkm7wydi22n4yxsotrzjrtgfda&hl=en_GB nguoivietmusic.com
Người Nhật này chỉ vì làm sai một việc ko quá kinh khủng cũng ko gây ảnh hưởng thiệt hại đến ai nhưng cũng chọn đến cái chết để chuộc tội và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mình.
Trong khi ở Việt Nam có cả trăm người, thậm chí còn nhiều hơn như thế, công nhân viên chức nhà nước thuộc cấp cao, tức người ở vị thế phải biết chịu trách nhiệm và đứng ra nhận lỗi và xin lỗi trong những trường hợp như thế này. Nhưng những gì ta thấy được là những lời nói hứa hẹn sẽ rút kinh nghiệm và kiểm điểm hành vi “nếu có tái phạm.”
Có một sự chênh lệch ko hề nhẹ ở cái gọi là “lòng tự trọng”...
Tao vẫn luôn nghĩ điều tuyệt đỉnh nhất của cuộc sống này là tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Có điều cái giá phải trả cho con đường đó ko hề rẻ. Muốn có được thứ cao quý nhất có lẽ chúng ta nên hiểu được rằng phải biết đánh đổi cái gì đó để có được nó. Tự do cũng vậy...
RIP Lý Quang Diệu
“Nếu tất cả đều yêu tôi, thì tôi chỉ còn là con số KHÔNG tròn trĩnh. Nếu người tốt, trung thực và thẳng thắn yêu tôi: đó là niềm vui và sự tự hào vô tận.
Tôi không sợ ai ghét mình, mà chỉ sợ bản thân mình không đủ niềm tin để tôn trọng chính mình.
Tôi không sợ ai ghét mình, nhưng tôi thật sự sợ mình làm gì đó để người khác có thể coi thường được mình. Người ta có thể sợ bạn, nhưng vẫn nể trọng bạn, chứ không dám coi thường.
Và vì vậy: trước khi làm điều gì, tôi luôn cố gắng suy nghĩ về nguyên nhân và hậu quả, để việc tôi làm không để lại hậu quả xấu, không gây hại cho những người tử tế.”
Tao có thể dùng ngọn đuốc của kiến thức để dẫn lối cho bất cứ ai muốn đi tìm sự thật. Tao có thể thắp lên ánh sáng hy vọng cho tất cả những ai muốn bước ra bóng tối của sự giả dối và đốn mạt. Nhưng rất tiếc, tao ko thể hy sinh mạng sống của tao cho bất cứ một kẻ nào, nhất là khi kẻ đó ko biết tự tìm cách cứu mình sau khi đã có bàn tay dìu dắt. Tao ko phải thần thánh, tao chỉ là người được họ cử đến để đưa tin...và tao còn nhiều việc phải làm...
Sự thật phải được phơi bày!
Nếu không từ chức và xin lỗi trước toàn thể dân tộc, các ông sẽ bị mời rời khỏi vị trí các ông đang ngồi một cách nhục nhã, và lịch sử sẽ ghi chép lại điều này. Người Việt Nam sẽ tự lấy lại quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, và quyền được làm chủ đất nước... #chunghiatudo #duluanvien #nah