CUỘN FILM ĐẦU TIÊN
Cả ngày hôm nay mình chỉ mong chờ điều này mong chờ Llab gửi ảnh từ cuộn film đầu tiên của mình chụp cách đây vài hôm trước, câu chuyện chiếc máy film với mình là một câu chuyện tình cờ, tình cờ đến nỗi trước lúc ấy mình chưa bao giờ hình dung được trên đời lại có loại máy ảnh này Như nhiều ngày trước mình có kể rằng khi nhìn thấy bộ ảnh được chụp từ chiếc Pentax của một bạn cách đây rất lâu rồi, mình bảo sao chân thật mà đẫm tình đến vậy, mọi hình ảnh như khoảng khắc chuyển động trước mắt mình chứ chẳng còn đơn giản là " hình ảnh đẹp ". Mình thầm nhủ thực những bức ảnh từ film luôn chứa đựng cả ngày hôm đó, cả những chuyển động và xúc cảm vẹn nguyên, và rồi một ngày nào đó mình sẽ có chiếc máy film của riêng mình, cùng mình đi muôn nơi Cho đến trong tháng này, mình mua chiếc máy film từ anh bạn gần nơi ba mẹ ở, mình bắt đầu tìm hiểu mới nhận ra phía sau những câu chuyện được kể bằng khoảnh khắc là những điều gian nan, từ việc phải tập làm quen với chiếc máy nặng đến mấy kí lô gram, thủ công hết tất thảy từ việc lấy nét, đo sáng khi chụp, cho đến tìm mua film, tìm nơi tráng và scan ảnh, mọi thứ lại càng khó hơn gấp vài lần khi nhà ba mẹ mình nằm ở vùng ngoại ô một thành phố nhỏ, không hề có tiệm bán film, càng không có ai dùng máy film cả, vậy là cứ từng bước một, từng bước một, từng sự chờ đợi một, cho đến tối nay mình nhận được hình từ Llab tráng film và mình vui vì những khoảnh khắc đã không phụ lần nâng niu ấy Mình vui quá, vui như niềm vui lần đầu tiên chụp ảnh, mình biết rằng, những câu chuyện này, kể mình nghe, con đường này, cuối cùng mình đã đi đến được đây, đến những điều mà với riêng mình, không còn gì dịu êm hơn nữa
















