*có mấy hình làm biếng chỉnh màu* =))
NGÀY 7: KUTA - PANTAI PANDAWA - NGẮM HOÀNG HÔN SEMINYAK - KARAOKE - DENPASAR
Plan ngày này hơi lung tung vì thực sự ko có plan cụ thể =))). Cả bọn muốn đi Uluwatu để đi đền Uluwatu, nhưng nói thiệt ở Ubud đi quá trời đền rồi, cũng hơi thất vọng tí vì có được vào đền đâu, ngắm từ xa thôi. Bạn bè bảo Uluwatu cũng thế đó. Tụi bây nên trải nghiệm cảm giác khác đi.
Thế là cả bọn quyết đi 1 vùng biển nào đó, tính đi Padang Padang như bạn kêu xa lắm, Padang Padang ko tắm được, sóng lớn chỉ chơi water sport được thôi.
Quần quần cả hổi quyết đi đị Pantai Pandawa, mà thực ra cả bọn tính ra biển ngắm thôi chứ cũng ko có ý định tắm bị gì bị thất vọng với bãi Sanur quá nhiều và bãi Kuta nữa =)))))). Kiểu trời ơi Đà Nẵng Nha Trang đẹp hơn ngàn lần, VN biển là xuất sắc nhất rồi các mẹ ơi =))).
Mà thiệt ra bữa đó mất mẹ buổi sáng =)))), tại sáng đó là chủ nhật, 3 đứa bạn đi lễ ở Nhà thờ xong tầm 11h tụi nó mới ghé khách sạn. Thôi cũng được có thời gian dọn đồ check - out để tối về nhà thằng bạn ngủ.
Check-out xong đi ăn trưa xong cả bọn đi xe máy đi Pantai Pandawa. Chạy xe cũng tầm 45 phút từ Kuta. Tui chỉ có thể nói là đường đi tuyệt vờiiiiiii. Chạy xe máy đi khắp Bali là trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với tui thiệt đó.
Cũng đi Thái, Malay, Đài Loan rồi, Bali là lần đầu đi xe máy ở nước ngoài. Trải nghiệm khác lắm luôn, cảm giác đi dưới cái nắng thiêu đốt của Bali rồi những cơn mưa bất chợt như bão táp vào mặt. Cảm giác cả bọn chỉ trông chờ vô GPS của cái điện thoại mà theo nó, cảm giác chạy xe cả mấy chục km chỉ để ngắm nhìn toàn cảnh đẹp. Thật sự thật sự rất tuyệt vời.
Rồi nói tiếp đường đi ở Pantai Pandawa, đi từ núi xuống biển, Pandawa mới được khám phá cách đây 3 năm thôi, kiểu núi chắn che biển, người ta khai phá ra và làm đường dẫn từ trên núi xuống.
Bãi biển này thu phí nha 8.000rph/ người, gửi xe 2.000 rph/ xe. Theo lời bạn tui nói thì ở 1 số biển ở Bali, chính quyền đứng ra kinh doanh thu vé vô biển vậy đó.
Biển này sóng cũng khá lớn nên mấy anh Tây đi ra đây lướt sóng hơi bị nhiều, bãi cũng khá dài nên cũng chia ra 1 bên mấy anh Tây lướt sóng cứ lướt, bên còn lại là canoeing với tắm biển thôi.
Rồi tới đây khi đi từ trên xuống thấy biển nguyên đám tiếc hùi hụi rồi vì dmmmmm biển nhìn đẹp vãi lựu đạn. Nước biển 2 màu xanh luôn, xa bờ xanh dương, gần bờ là xanh lam hhuhuhuhuhu. Dmmmmmm đẹp lắm nhưng chắc do thêm nắng nữa nên thấy màu đẹp dữ vậy chứ chiều về thấy bớt đẹp rồi =))))
Xong bắt đầu tiếc rồi cả bọn đi mua ba cái quần với áo thun nào thay mặc đỡ, cũng may tui có mang đồ thay nên chỉ mua cái quần short hết 25.000rph.
Cả bọn đi chơi canoeing nữa =))), mà ở đây thuyền lớn hơn 3 đứa 1 thuyền, tụi tui thuê 3 thuyền, giá nhiêu cũng ko biết T__T mà hình như 30.000rph hay 40.000rph gì đó. Bên đây vì sóng lớn, biển cũng kiểu nông sâu bất chợt nên ngta cho mặc áo phao. DM đỡ sợ, cũng may nói ko biết bơi nên đi chung thuyền với 2 đứa Bali biết bơi =))).
Rồi chơi chơi chèo chèo hồi sao đó, thằng bạn Bali mượn cái Gopro selfie, mà nói chung nó ngồi đầu thuyền, nó sơ hở xíu là thuyền chòng chành hà, rồi y rằng, ảnh đổi thế sao đó, thuyền lật bm, chỗ đó sâu vl, xin thưa chống chân đíu tới. Vừa ngập cái đầu xuống nước, có thằng bạn nó nắm cái áo phao kéo ngược tui lên. Nó sợ tui uống nước rồi sặc.
Dmmmmm, lúc đó méo biết trời trăng mây đất gì nữa hết, thấy ai đó nắm mình kéo ngược lên thôi, xong cũng may có cái áo phao nên nó kéo lên, chân đạp đạp bừa bừa. Nói chung lúc được kéo lên chỉ muốn lại ôm thằng bạn vl, mặc dù có áo phao biết ko sao nhưng nó cứ sợ nên cứ kéo lên.
Xong rồi trèo lên thuyền là 1 thử thách khác, dm ở dưới nước méo có lực, mặc dù đã cố lên thuyền, thằng bạn nó ôm eo xốc lên nhưng méo lên được. Túm lại bị 3-4 lần gì đấy mới khổ sở leo lên được thuyền.
Chèo thuyền vô trả xong cả bọn dưới nước tắm biển. Rồi nói luôn biển nước đẹp nhưng cát ko mịn bằng VN đâu uhuhuhuhu. Trời ơi cát to đi đau chân vl, thêm vào đó nữa là còn tảng đá to to bự bự ở dưới đáy nữa cơ, nên phải cẩn thận lắm.
Nói chung Bali có rất nhiều bãi biển, tùy vào vị trí bãi sẽ có bãi đẹp xuất sắc, nước trong lặn biển được, bãi nào sóng lớn thì lướt sóng. Vậy đó, in trên bản đồ hết, chỗ nào ngắm cá heo được in luôn, ngắm sunset hay sunrise gì cũng in lên trên bản đồ á. Má dmm bởi vậy mới thấy cái giống gì nó cũng quảng bá cho được T_______________T VN mình thua chỗ đó đó, có nhưng ko tận dụng được như người ta.
Rồi, vì có ý nguyện ngắm mặn trời lặn thế là tụi tui di chuyển ra Seminyak, tại ở Pantai Pandawa ko có ngắm được, nằm bên hướng đông. Tụi tui ra 1 cái bar ngay bờ biển Seminyak. Bar tên là The Camplung.
Thôi nói luôn, mấy ông Bali cũng có tình người lắm, 1 khu biển 8000 cái bar ngay bờ biển xuất hiện, nhưng ko phải theo kiểu xây bịt kín hết ko cho người dân ra biển đâu. Biển là của chung cơ mà.
Giữa các bar vẫn phải có khoảng cách cách xa nhau, beach bar nhưng mà để bàn ghế từ bờ trải ra, ko đc lấn quá xa biển, phải chừa chỗ cho người dân. Bởi vậy, có tiền thì vô bar nằm ghế lừoi, nghe nhạc, uống bia, ngắm hoàng hôn.
Không tiền thì ra 24/24 mua 1 chai bia, xong chọn vị trí là bờ biển giữa 2 cái bar, trải tấm bạt ra ngồi ngắm hoàng hôn còn được nghe nhạc ké. Trời ơi tuyệt vời ko???????? Đọc review tiếng việt đừng hòng kiếm được vụ này. Ai đi Bali chịu khó search review tiếng anh đó, mấy bạn nước ngoài chỉ mấy chiêu trò hay lắm =)))
Rồi xong tới nơi, bar Camplung chơi nhạc acoustic, huhuhu đủ kiểu tui thích, bar bên cạnh có DJ đánh nhạc, okay fine cũng may âm thanh vừa đủ ko ảnh hưởng gì bên đây.
Nằm trên ghế lười, thấy "chiều hoàng hôn buông đang dần phai", uống 1 chai bia Bintang, nghe nhạc acoustic. Quào, quá tuyệt vời cho ngày chủ nhật hôm đó. Có lẽ là ngày chủ nhật đáng nhớ nhất của tui tính tới thời điểm này. Thiệt sự lúc đó chỉ ước, sau này làm gì làm, nhưng Chủ Nhật hãy bình yên trôi qua như thế này.
Nói thiệt, tui ko phải là 1 đứa theo chủ nghĩa yêu biển (beach addicted), nhưng tui lại là đứa thích mặt trời mọc và mặt trời lặn cực kìiiiiii. Kiểu cảm giác thấy mặt trời dần dần nhú lên chào một ngày mới và dần dần lặn đi để kết thúc 1 ngày nó an yên đến lạ thường.
Đi Bali xong, tự nhiên trong đầu nghĩ, hay là sau này kiếm căn nhà gần bở biển đi, hay là ráng cày rồi qua Bali sống chậm đôi ba tháng rồi về đi???? *Thất nghiệp mà có mấy suy nghĩ khùng quá khùng, mơ quá mơ*
Rồi lúc màn đêm giăng xuống, sao đầy trời, ở bar kế bên có ai chơi pháo hoa, bắn vài phát lên trời. Trờiiiiii ơiiiiiii, lúc đó đúng kiểu "Baliii đã là thiên đường của tui rồi đó". Móa cảm xúc lúc đó khó tả vl T__________T Giờ về nhớ lại vẫn thấy khó tả vãi lúa ra luôn.....
Xong cả đám đi ăn, kế bên có tiệm karaoke, với lại kiểu đêm nay là đêm cuối ở Bali rồi, muốn làm gì đó có kỉ niệm với cả đám. Thế là lầy lội ở quán karaoke 2 tiếng. Giá bằng ở VN được cái ko bị kêu nước nên tính ra rẻ hơn VN =))))).
Xong cả bọn về nhà bạn ở Denpasar, vẫn còn lầy lôi guitar ra hát hò cả buổi xong mới về phòng ngủ.
*Hết hành trình ở Bali sẽ viết 1 bài cảm nghĩ về Bali thiệt đó T___T*, móa giờ nhớ Bali như nhớ Thái Lan =))) Thiệt kì =)))