Playlist này nghe old-skool mà hay ghê. Nghe chẳng hiểu gì nhưng thấy phê quá. Giống đi du hành

Product Placement
Not today Justin
Stranger Things

❣ Chile in a Photography ❣
One Nice Bug Per Day
i don't do bad sauce passes
KIROKAZE

titsay
d e v o n
trying on a metaphor

JVL
Sweet Seals For You, Always
hello vonnie
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Jules of Nature

No title available

Discoholic 🪩
Misplaced Lens Cap
cherry valley forever

oozey mess
seen from Canada
seen from Saudi Arabia

seen from Peru
seen from Canada
seen from United States

seen from Netherlands

seen from United States

seen from Singapore
seen from United States

seen from Brazil
seen from Poland

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from Mexico
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
@nlongstories
Playlist này nghe old-skool mà hay ghê. Nghe chẳng hiểu gì nhưng thấy phê quá. Giống đi du hành
Tự dưng hôm nay lại ngồi nhớ về thời gian ở UK. Nhớ mấy ngày đầu tiên quá, cũng lôi cái blog cũ ra đọc.
Chặng đường đi đến bây giờ cũng xa quá rồi ha, 12 năm?
Ngẩn ngơ xem mấy tấm hình, không biết cái tấm hình cậu lén chụp cô bé Ziyun hay là ZhiYun gì ngày xưa đầu rồi. Vẫn nhớ cái cô bé đội nón bóng chày gặp nhau ngoài hành lang rồi tự hỏi "Have we met yet?"
Con tim xao xuyến dễ sợ. Nếu là người Việt chắc là xong rồi, tiếc là..mây chiều trôi qua, lòng người thiết tha, nhưng chỉ vậy thôi à.
Rồi một lần trong nắng chiều, cũng chào nhau bằng một cái ôm nhẹ. Rồi ngày cuối cùng, cũng một cái ôm nhẹ tạm biệt.
Lạ hềy. Có những cái nhân duyên chắc chỉ gặp một lần để xem như trả lời cho mấy câu "hẹn gặp lại". Gặp rồi đấy.
Ùi, bài này hay quá. Lyrics cũng ý nghĩa.
Nghe bài nhạc này cảm tưởng như trở lại Noel năm 2007-2008. Nhiều mộng tưởng, còn ngồi hí hoáy làm thiệp viết tay, nặn đất sét.
A walk alone where we once stood The night still hides a touch so good
Không ai ưa, Cũng chẳng ai thích,
ừ
Chỉ có cha mẹ là yêu thích thôi.
14 Jan 2026
Mới chạy teasing có nửa tháng đầu 2026 là đã thấy lê tê phê rồi.
Muốn được nghỉ ngơi quá, cả người cứ đờ đẩn...
thèm mùi thịt quá
Bản chất con người là có mới nới cũ, mau quên. Tình hình mưa lũ vậy, than thương vậy nhưng mà than trên mạng là nhiều. Vài ba bữa nữa nước rút thì vẫn phải "tăng trưởng 2 con số", vẫn phải "bàn làm chứ không bàn lùi"
Có nhiều bạn bảo là đang năm thanh lọc, chứ bản thân cậu thấy giờ lọc không nổi, chỉ có lọc rồi lụm thôi.
Sưu cao-thuế nặng, thiên tai lũ lụt. Ai cũng bảo "ôi ghê quá, sợ quá" nhưng giảm thuế thì không, phải tăng trưởng để vượt bẫy thu nhập trung bình, phải sát nhập để tinh giản bộ máy, để abc..xyz, vĩ mô. Phải chặt dây này, đốt dây kia, phải đưa củi vào lò.
"Nhân dân rên xiết biết bao thảm sầu"
21-11-2025
Nay ngâm cứu được một số cái đáng để lưu ý, ghi lại cho đỡ quên.
Nói về đạo thì cứ tưởng nội tĩnh - ngoại động (bên trong tĩnh lặng, bên ngoài náo động) là đúng, ra cuối cùng lại là chưa đúng.
Đẹp là nội động, ngoại tĩnh - ý là bên trong phải động - bên ngoài phải tĩnh, như sinh khí con người phía bên trong phải luân chuyển luôn, nhưng phía bên ngoài phải tĩnh lặng. Phần âm bên trong phải động liên tục mới sinh ra khí dương, còn phần dương bên ngoài phải tĩnh lại để tạo ra khí âm cân bằng.
Nội = bên trong, chủ Thân / Gốc / Ý / Nhân
Ngoại = bên ngoài, chủ Vật / Hình / Hành / Sự
(Động nhi bất loạn, tĩnh nhi bất tuyệt.). Bên trong động mà không loạn, bên ngoài tĩnh mà không tuyệt. Suy nghĩ - luân chuyển bên trong tuyệt đối không được loạn, bên ngoài có an tĩnh cũng không được tuyệt khí.
Ngược lại, việc bên trong tĩnh, bên ngoài động là đi ngược với lẽ đạo. Bên trong tĩnh, âm không sinh được Dương, bên ngoài động liên tục Dương kiệt. Vì nguyên tắc Âm Dương là Âm dưỡng cho Dương.
Đạo dưỡng sinh là tập luyện nội công, không cho nó loạn, hạn chế hoạt đồng thừa thãi bên ngoài ví dụ như hoạt động quá sức, phóng tinh. Có phải giống việc ngồi luyện khí ? Ngoài tĩnh trong động, cho đến lúc cả 2 đều an tĩnh - là đắc quẻ thuần càn / thuần khôn.
Còn nếu bên trong tĩnh, bên ngoài động - trong yên ngoài ồn, khí lộ thoát ra ngoài, làm quá thì kiệt sức, hao khí.
Con mẹ nó AI làm nhạc hay vãi.
Mê Tồ Rốc nê vờ đai
Thích nhất cái comment = AI mang nam tính trở lại làng âm nhạc
Tối qua nằm mơ sâu, viết ra lại không thì lại quên.
Đi trên một con đường tối, gặp một người phụ nữ rất già, tàn tật, ngồi trên ghế. Bên cạnh người phụ nữ có một cô bé thiếu niên khoảng 16-17 tuổi.
Chào người phụ nữ đó, người ấy hỏi "Con dạo này có ổn không?"
Xong người phụ nữ đó nói với cô bé "Giúp nó đi"
Vừa đi vừa nói chuyện. với cô gái, cô gái này mình đã từng gặp trong các giấc mơ khác. Cô gái này thường hay bị phần âm gá vào người, cô kể rằng dạo này cũng quen rồi, mỗi lần bị phần âm gá vào người và phải dùng một cây roi trắng đánh cho ra. Không bị sao cả.
Thế là cô bé đi chung với Long đến giữa một con đường rộng, trời âm u. Rồi cô bé đứng phía sau lưng kéo giãn người của Long ra. Cả người kéo dài như một hình tròn. Bất ngờ có một tia sét từ trung thiên bộ đầu - đỉnh đầu - huyệt bách hội đánh thẳng xuống khiến có một dòng điện chạy khắp toàn thân.
Phía trước mắt hiện ra hình ảnh một người đàn ông, mặt vuông vức, tóc dài, ánh mắt vô cùng khó chịu (giống Huỳnh Phú Sổ) nhưng mặt vuông vắn hơn nhiều. Chớp chớp liên tục. Sau khi sét đánh vài lần như vậy thì Long hạ xuống, đầu óc quay vòng vòng.
Tôi hỏi cô gái đó, cái đó là gì vậy, cô gái nói đó gọi là "thổi tiêu"
Cô gái dìu Long vào trong quán nước bên đường. Cố nhìn mặt cô nhưng chỉ là một bóng đen. Bà chủ hàng nước đưa cho mình một ly nước, cô gái một ly nước, ly nước sóng sánh kì lạ. Định bụng đưa cho cô gái 200k, thì cô gái nhảy lên lấy nào là "bánh tráng, me..", đồ ăn con nít, thiệt là quá ngây thơ...
....
Tỉnh dậy rùng mình, thấy cái bóng của bản thân cũng rùng mình.
....
Bước vào một ngôi đền, có chữ gì mà quên mất rồi.
Trong lúc lễ bái thấy một cái đầu bức tượng bay lên bay xuống, thật là huyền diệu.
Rồi gặp một con thiên cẩu vẫy đuôi, liếm láp, ngoặm lấy mình chạy chơi khắp nơi. Gặp con heo rừng nghịch ngợm
Gặp lại nhóm người 2 nữ 1 năm. Đi lừa đảo người khác. Mình còn bảo, xe này bán 600 chứ sao lại 2 tỉ. Cô gái xăm hình da nâu trong đó, thật là hấp dẫn =)))
Lâu quá không viết, gõ mấy cái note xong bỏ trong điện thoại luôn.
Dạo này catchup với high-level nhiều. Biết được thêm một số thông tin và cách nhìn, kết hợp với chiêm nghiệm của bản thân. Thấy được quá trình vận động của xã hội hiện tại thực sự đang phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Xã hội về căn bản sẽ có 3 tầng (1) Người Điều khiển / Quyết định / Làm chủ cuộc chơi - MOD game (2) Người chơi - Player (3) Tân thủ Fresher- Muốn ra chơi. Còn người không sống trong game đời thì không cần nói tới.
Hiện tại nếu nhìn ta sẽ thấy xã hội đang thặng dư về productivity - khả năng và hiệu quả sản xuất cho cả sản phẩm và con người. Nghĩa là khả năng sản xuất hiện tại đã và đang vượt quá nhu cầu của con người. (thực phẩm, quần áo..). Tóm lại, ta đang sản xuất được nhiều hơn, dễ dàng hơn.
Dân số già đi nhanh chóng, nhu cầu cũng sẽ giảm nhiều theo độ tuổi. Càng trẻ, càng ham muốn. Càng già, nhu cầu càng giảm dần. Nên việc nói đến độ tuổi lao động v..v chỉ là hình thức thay đổi khái niệm và làm đẹp cho nhu cầu tiêu dùng. Nhu cầu, hành vi, khả năng tiêu dùng mới thể hiện rõ và kích thích nền kinh tế phát triển. Tóm lại, nhu cầu về các nhu yếu phẩm căn bản ngày càng ít đi.
Sự ra đời của các công cụ AI - là các công cụ gọi là hỗ trợ lao động nhưng thực chất là công cụ để tầng lớp Elite - làm chủ cuộc chơi cắt giảm lao động thừa và gia tăng năng suất lao động lõi. Tóm lại, khi thặng dư về khả năng sản xuất, thị trường nhu cầu giảm và bão hoà, thì sẽ tối ưu hoá về việc vận hành. Và vấn đề cắt giảm con người, nhân sự là điều tiên quyết.
Cạnh tranh ở thời điểm hiện tại ngày càng khốc liệt. Nhất là về vấn đề việc làm. Trong bối cảnh nền kinh tế màu xám.
Mâu thuẫn giữa tầng lớp làm chủ và người không được chơi sẽ ngày càng cực đoan.
Nhu cầu và quy mô ngành gỉai trí sẽ tiếp tục tăng, vì đó là hình thức giải phóng và tiêm dopamine vào bộ não con người, khiến số đông hưng phấn và hài lòng với thực tại. Tạm xoa dịu mâu thuẫn với tầng lớp làm chủ cuộc chơi.
Nên có thể nói, nếu kinh tế càng đi xuống, thì giải trí càng phát triển. Tín hiệu.
Hôm nay trời lúc nắng lúc lại âm u.
Nhớ và thèm mùi xanh quá.
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, trời mây cũng biến sắc, lá hoa cũng lụi tàn.
Có một số câu hỏi sau, cần phải xác định rõ 1. Có nên học lên PhD hay không? 2. Môi trường học tập cho Su & Nhu 3. Mức độ thay đổi của môi trường công ty dạo này hardcore quá. 4. Setup văn phòng (-15) a. Mảng Design cho SPE (+50) b. Mảng Thiết kế đồ chơi với Dino (+30) c. Mảng Thêu để bán hàng limited (+20) --- 16.5.2025
Trả lời sơ lược rồi nè: 1. Không nên học PhD, mất thêm 4 năm. Bản thân chỉ muốn làm part-time, không muốn gắn bó 2. Môi trường như trước giờ, trường làng, tự tánh sẽ chắp cánh. 3. Chán làm việc với con người quá, nhưng thôi nhịn vậy 4. a. nah b. lười c. àhm..ùm..xem đã =))
—
24.9.2025
Mấy việc học hành xem như xong
Hôm nay quá sức bực dọc, thả ra một cái là cho roi vào đít. 3 roi đập mình
Rồi bỏ nhà đi. Nhịn cũng có giới hạn chứ, mệt qué xé đi mất
3. Cuối năm, lại cái bài tập exercise với people. Việc chuyên môn thì quá nhiều, việc nhân sự thì quá mệt, việc nhà thì quá sức, cứ như nô lệ ấy. Mỏi quá
Muốn bỏ hết quá :))) nhưng cụ hồ lại néo lại, réo tên
4. LF lai rai, hi vọng cáp được kèo Lai
Mấy nay trưa nào cũng nghe 2 bài: Ai hiểu lòng lãng tử (谁明浪子心) - Vương Kiệt và Bên Hồ Baikal (贝加尔湖畔) - Lý Kiện
Tự dưng lòng buồn vô hạn. Suốt ngày cứ bấu víu vô mấy cái mông lung, nhiều khi chạy xe cứ nghĩ bấu víu như vầy cả đời sao.
Tự dưng thấy tiêu đề của 2 bài nhạc này, nhắm mắt lại thấy mơ màng anh chàng lãng tử mở lòng bên bờ hồ Baikal. Hi vọng một ngày nào đó có thể thấy cỏ xanh ở Baikal như trong lời bài hát. -- 可找到知己哪会孤独 Nếu có thể kiếm được tri kỷ,tôi nào phải cô đơn
偏偏我永没有遇上 Nhưng sao tôi mãi không gặp được
问我一身足印的风霜 Hỏi sao thân tôi in dấu nét phong sương
怎可结束 Làm sao mới có thể kết thúc
--- 在我的怀里 在你的眼里 Tận đáy lòng ta, sâu trong mắt nàng
那里春风沉醉 那里绿草如茵 Nơi đó là ngọn gió xuân say đắm, nơi đó là thảm cỏ xanh rì rào
...Nơi đó thảm cỏ xanh rì rào..nơi đó thảm cỏ xanh rì rào
被吞没在月光如水的夜里 Bị chìm vào biển trăng của trời đêm cô quạnh
就在某一天 你忽然出现 Rồi thì một ngày nào đó, nàng đột nhiên xuất hiện
你清澈又神秘 在贝加尔湖畔 Trong lành và huyền bí, bên bờ hồ Baikal
Viết vài dòng về AI nào.
Cá nhân mình thấy giai đoạn chuyển tiếp giữa thế hệ Internet - thế hệ content creation sang thế hệ generative AI khá thú vị. Vì thật không thể biết trước được tương lai nó sẽ như thế nào. Vừa tạo ra cảm giác phấn khích, vừa tạo ra cảm giác bất ổn.
Cá nhân đánh giá AI là bước tiến lớn của tầng lớp địa chủ - tầng lớp kiểm soát doanh nghiệp / cty với mục tiêu cuối cùng là tối ưu hoá lợi nhuận, và cách tốt nhất sẽ là tối ưu hoá lợi nhuận bằng việt cắt giảm chi phí - nhân sự, kéo theo việc giảm thuế / bảo hiểm / etc..
AI cũng sẽ là bước tiến lớn với tầng lớp lao động chuyên ngành - chuyên viên - nghiên cứu sinh. Bằng việc tận dùng các công cụ có sẵn để tối ưu hoá quy trình làm việc cá nhân. Mình hay đánh giá là với một team 10 người, thì hiện tại + AI vào thì team đấy chỉ cần khoảng 3-4 người là giải quyết xong được công việc.
Thế rủi ro nằm ở tầng lớp ở giữa. Chắc chắn không phải ai cũng được tiếp cận với AI, và rành rẽ cách sử dụng công cụng AI. Nên tầng lớp này sẽ chuyển dịch sang lao động phổ thông lành nghề.
Liệu có các công ty cho các đối tượng này hay không, thì lại là câu hỏi lớn của nhà nước và xã hội. Tất nhiên trong làn sóng lay-off hành chính công, làn sóng thay thế các tác vụ đơn giản và truyền thống bằng AI, là một câu hỏi lớn
Vừa tò mò phấn khích, vừa áp lực và đáng sợ. Phấn khích vì được thấy câu chuyện Internet booming, được sống trong thời đại content creation, và tiếp theo là phải đối mặt với làn sóng trí thông minh nhân tạo. Thật là kinh hỉ.
Viết như này. Trong sách, đặc biệt là sách về Phật hay nói về "Thân tứ đại"
Ý nói là con người được cấu thành từ bốn nguyên tố - Thuỷ, nước - Hoả, nhiệt - lửa - Thổ, đất - Phong, khí Đại ý trong sách viết là như thế. Buôn bỏ thân tứ đại là buôn bỏ cái thân vật chất này để hoà với tự nhiên.
Đọc nhiều sách lại thấy cấn cấn chỗ Phong - Khí. Nếu đúng thì xin phép chữa lại lại là chữ "Không" mới đúng.
Nghĩa là con người được cấu tạo bởi 4 thứ: Không - cái ta tạm gọi là khí. Thổ - cái ta tạm gọi là đất. Thuỷ - cái ta tạm gọi là nước. Hoả - cái ta tạm gọi là lửa - nhiệt.
Vì sao vậy? Vì cái Không - là cái không có hình thái, cái thổ là cái có hình thái.
Việc ta hít vào là việc biến cái không thành cái có, việc ta thở ra là biến cái có thành cái không. Nên trong nhà Phật hay bảo, có là không, không là có, có có không không...nghe mâu thuẫn nhưng nếu ứng với việc ta hít thở thì ý cũng là vậy. Nên phàm là con người, có vật chất hữu hình, nên quan tâm đến việc hít thở, hít vào càng sâu, thở ra càng lâu.
Nói đến đây thấy nguyên lý cuộc đời tự dưng nó cũng rõ rõ. Quý bạn thử hít một cái thật sâu, và thở ra một cái thật lâu xem nào. Ta thấy rõ việc hít vào sâu, nó khó hơn nhiều cái việc thở ra lâu. Người không quen với việc hít thở thì cảm gíac hơn thở tới ngang ngực, người quen hơn thì thấy hơi thở vô tới bụng, người mà luyện lâu, hay là có thiên căn thì kéo hơi thở xuống được tới rốn, còn người có duyên được tiếp dẫn thì hít một hơi là thấy một luồng khí mát lạnh chạy dài từ hai bên vách xuống ổ bụng.
Hô tiếp thiên căn, Hấp
Nói linh tinh vậy để nói rằng việc hít - thở, biến
Nên phàm ở đời, biến cái không thành cái có, nó khó hơn nhiều với việc biến cái có thành cái không.
Kiếm tiền thì khó, tiêu tiền thì dễ. Nên ai bảo kiếm tiền dễ thì đi ngược lại với quy luật trời đất - hay còn gọi là quy luật tiểu thiên địa của mình rồi đấy.
Bạo lực là bất lực
Tích cực trong cái tiêu cực,
Đôi khi mình thấy khó chịu bởi một hành động, một cái nhìn, một cử chỉ. Để cái tâm sân si nổi lên, hoặc thú tánh chèn ép
Tối qua Su vỗ vỗ bụng ba rồi nói
"Ba..ba..ba ơi, ba ba..mua cho Su cái túi Doremon đi" "Cái túi thần kì đó hả Su? Để lấy bảo bối thần kì hả" "Dạa..." Những giấc mơ ngây thơ rất thật. Bồi hồi về một tuổi thơ mơ mộng, chỉ có giấc mơ, chẳng thấy tiền tài sắc dục
Feb-2025
Khi nào đọc lại bài này thì nghe cái này đi Long