毎年何時も「死んでないで」と独り言を言っている事がある。
Interview Vampire Daily
Lint Roller? I Barely Know Her
todays bird

shark vs the universe
Sweet Seals For You, Always
Fai_Ryy
🩵 avery cochrane 🩵
official daine visual archive
I'd rather be in outer space 🛸
The Stonewall Inn
tumblr dot com
taylor price

Origami Around
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

#extradirty

ellievsbear
Keni
art blog(derogatory)

bliss lane
Color Me Curious
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Congo - Kinshasa
seen from United States

seen from Singapore

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from France
seen from United States
seen from China

seen from Bangladesh

seen from United Kingdom
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Spain
seen from Bulgaria
@nothingness-let-the-wind-blow
毎年何時も「死んでないで」と独り言を言っている事がある。
Liệu có độ tuổi nào không cảm thấy chênh vênh?
Thật ra, cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, nếu cuộc sống vẫn còn bấp bênh thì lúc ấy vẫn chẳng thể nào tránh khỏi chênh vênh trong đời.
Khủng hoảng tuổi nào cũng đáng sợ. Chỉ có điều, khi chúng ta còn nhỏ, nỗi sợ thường lớn hơn vấn đề thực tế. Còn khi đã trưởng thành hơn, chúng ta khủng hoảng theo cái cách mà ít ai biết được. Bạn sẽ không thể nào nhận ra người đang cười nói ngay trước mặt mình lại đang phải đối diện với những vấn đề tồi tệ đến mức nào. Bởi vì càng lớn, chúng ta càng hiểu rõ một điều, kêu ca không phải việc cần làm và sẽ chẳng có phép màu nào ngoài tự lực đương đầu cả.
Cứ lớn thêm là lại thấy chênh vênh, cứ dấn thân là sẽ thấy mệt mỏi. Khủng hoảng ở độ tuổi nào cũng sẽ ít nhiều lấy đi của người ta một ít sự vô tư. Thế nhưng, trả lại vào đó là sự từng trải trong đôi mắt, sự bao dung trong tấm lòng.
Không tự dưng mà lại có một người lớn tuyệt vời. Đều là do thời gian tôi rèn nên cả. Chênh vênh ấy à, đến một lúc nào đó chúng ta cần hiểu rằng, nó cũng chỉ giống như những đám mây, đến rồi lại đi. Có khi là mây trắng, có lúc lại là mây đen. Chỉ cần chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận, sau cùng vẫn thấy được bầu trời rất xanh!
- Nhã Tú | @dendang-coffee
30 ĐIỀU ĐỂ TÌNH YÊU THÊM BỀN LÂU
1. Đừng vì bận rộn mà lãng quên chăm sóc cho tình yêu.
2. Không lãng phí năng lượng của bản thân cho những suy nghĩ vu vơ tiêu cực.
3. Hãy thường xuyên khen ngợi nhau.
4. Khám phá những điều thú vị của nhau.
5. Chú ý với những lời không nên nói khỏi miệng.
6. Chu đáo với nhau mỗi ngày.
7. Thỉnh thoảng cùng nhau đi tiêu dao lên rừng xuống biển.
8. Đừng quên rằng tình yêu không chỉ thể hiện qua lời nói, còn hành động nữa.
9. Cùng nhau đi bộ, nấu ăn, cùng tắm chung và đọc sách cho nhau nghe.
10. Đừng lo sợ rằng mình luôn thua mỗi khi tranh luận, tình yêu là phải nhường nhịn nhau.
11. Hãy chung thủy, chung thủy và chung thủy với đối phương.
12. Luôn thành thật với nhau.
13. Biết ơn về những gì nửa kia đã làm cho bạn.
14. Chấp nhận thay đổi vì nhau.
15. Đừng mang sự tức giận về nhà.
16. Đừng nắm mãi những điều không vui, hãy biết khi nào thì nên để nó đi.
17. Đi đâu thì cố về sớm, nhớ rằng có một người đang chờ.
18. Đừng quên dành cho nhau sự âu yếm thường xuyên.
19. Học cách cho và nhận.
20. Đừng bao giờ đánh cược khi mà bạn chẳng có gì trong tay để mất đi.
21. Đừng lên án gia đình và bạn bè của đối phương.
22. Hãy nhớ: dù là tình yêu cao cả nhất cũng không thể tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết.
23. Tin tưởng vào bản năng của mình, nhưng đừng hoang tưởng, càng không nên bóng gió làm càn.
24. Ai có lỗi thì phải xin lỗi. Lời xin lỗi thì phải có nghĩa, thì không bao giờ được lặp lại nữa.
25. Thay vì dùng “quyền” và “tiền” để đạt được điều gì đó, hãy thực hiện nó với sự công bằng cho cả hai.
26. Dành không gian cho nhau, điều đó cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu phát triển.
27. Chấp nhận rằng cả hai luôn độc đáo và không-bao-giờ so sánh.
28. Vui vẻ, cười thật nhiều cùng nhau.
29. Đừng khăng khăng đấu trí với nhau.
30. Đừng chỉ là người yêu, hãy trở thành tri kỉ của nhau.
I’m not very good at putting my feelings into words. That’s why people misunderstand me.
Haruki Murakami (via quotemadness)
nếu là hạnh phúc thì đã không phải khóc nhiều như vậy
dừng lại không phải do hết cảm xúc mà chỉ là nếu bước đi tiếp thì lại chỉ dằn vặt lẫn nhau
yêu không phải chỉ cảm xúc là đủ
mà còn cần có hợp nhau hay không
#myself
Nihonbashi, Tokyo
Tình yêu, nói thì dễ, làm thì khó. Con người ta có thể rất giỏi nói yêu, rất giỏi hứa hẹn, nhưng thực ra lại chẳng thể làm gì chỉ người kia. Họ nói họ không hiểu được lòng người kia, họ nói không thể đọc được suy nghĩ của người kia, họ nói họ muốn làm, nhưng lại sợ người kia không thích…
Thực ra người yêu nhau trên đời này ai hiểu được ai một trăm phần trăm? Nhưng quan trọng là người kia có muốn hiểu ta hay không. Hiểu được một người, không phải chỉ thông qua những lời họ nói họ muốn gì, cần gì, mà là khi yêu một người đủ nhiều, chúng ta sẽ tự biết quan sát người đó muốn gì và cần gì.
Tình yêu thì giỏi ngụy biện. Trên đời này chẳng ai đọc được suy nghĩ của ai, nhưng khi yêu một người, chúng ta sẽ biết quan sát họ thích gì, một ánh mắt, một cử chỉ, sự im lặng…đủ để chúng ta biết họ buồn hay vui. Quan trọng là chúng ta muốn biết hay không? Chủ động muốn biết hay chờ người kia mở lời. Bởi vì trên đời này có rất nhiều chuyện khó có thể nói thành lời. Khi yêu một người, không phải là bắt buộc nhau phải nói thành lời mỗi khi có chuyện, mà là chúng ta có quan sát đủ nhiều để hiểu là họ đang có chuyện.
Tình yêu thì luôn mang sợ hãi. Nhưng một người vì sợ chúng ta phật lòng mà chẳng bao giờ chủ động làm gì cho chúng ta vui, thì thực ra họ yêu ta được đến mức nào? “Anh muốn mua em cái áo, nhưng sợ em khó tính không thích”. “Anh muốn mua giày cho em, nhưng anh chẳng có mắt nhìn, sợ em không vừa lòng”…thực ra khi yêu một người, tặng gì cho nhau không quan trọng, mà là quan trọng họ bỏ tâm để chọn một cái áo, một đôi giày. Bởi vì suy cho cùng cái mà chúng ta muốn thấy không phải là cái áo đẹp, hay đôi giày đắt tiền, mà là sự quan tâm, bỏ công bỏ sức của người đó. Một người chẳng bao giờ chủ động muốn làm cho ta vui, thì có lẽ tình yêu cũng chỉ là trót lưỡi đầu môi mà thôi.
Thế nên đôi lúc người ở trong cuộc yêu vẫn cô đơn như vậy, ở bên một người chẳng biết đúng sai, không vừa lòng, nhưng lại cũng chẳng thể buông. Thực ra có lẽ tình yêu đã sớm phải màu, nhưng chúng ta lại tiếc nuối những năm tháng. Nhưng chúng ta còn níu kéo năm tháng được tới khi nào? Khi mà trong lòng, yêu hay không yêu cũng đều cô đơn như nhau…
Moctieungu | viết cho chuyện tình
(Copy and paste please source @february-wooden-fish )
“Thật ra chẳng có ai muốn sống trên đời mà lủi thủi cô độc cô đơn một mình cả. Chỉ là sau những mối quan hệ chẳng mất gì, ngoài mất lòng tin ở con người và vị trí của nhau trong đời.”
Tumblr: lanvinla @hatmuanho
CUỘC ĐỜI NÀY RẤT NGẮN, NÊN HÃY YÊU ĐÚNG NGƯỜI.
01
Ngày hôm trước mẹ gọi điện thoại nói, ba bị gãy chân nên phải nằm viện, mẹ luôn ngồi bên giường chăm sóc cho ba. Tôi hỏi mấy câu xác định không có chuyện gì mới cảm thấy yên tâm. Sau đó suy nghĩ lại thấy, ba tôi thoạt nhìn cao lớn như vậy, căn bản không cần tới mẹ tôi phải bảo vệ, nhưng vào lúc này có mẹ chăm sóc cho ba, ba tôi hẳn cảm thấy rất có cảm giác an toàn đi. Mặc dù bình thường luôn làm bộ chê bai mẹ tôi dáng vẻ thô kệch, nhưng bây giờ, ba hẳn sẽ cảm thấy có mẹ thương yêu ba thật là ấm áp.
Như thế nào là cảm giác an toàn?
Trước đây cảm thấy, cảm giác an toàn là tin nhắn của anh ấy mỗi khi về đến nhà, mỗi một lời chúc ngủ ngon, mỗi một cam kết của anh ấy, cảm giác ngọt ngào anh ấy đối với tôi.
Bây giờ tôi lại cảm thấy, cảm giác an toàn chính là sáng sớm ánh mặt trời chiếu rực rỡ. Lúc ra khỏi cửa, trong túi mang đủ ví tiền cùng chìa khóa, điện thoại luôn được sạc đầy pin.
Bởi vì tôi biết, đem thứ cảm giác an toàn đáng thương này phó thác lên người một người khác, cuối cùng vẫn không tránh khỏi đem bản thân mình làm tổn thương đến tuyệt vọng. Hai người chân chính yêu nhau, cho dù phát sinh cãi vả lớn đến như thế nào, cũng đều sẽ tự mình lùi một bước, thận trọng mà hòa giải.
Đã không quan tâm nhau, cho dù là phát sinh một chuyện nhỏ đến không đáng quan tâm, cũng sẽ kiếm cớ, lập tức buông bỏ.
Đôi lúc kết thúc của một đoạn tình cảm không phải là do bạn không đợi được hạnh phúc, mà là ông trời nhìn thấy bạn cảm thấy không sung sướng, nên ngài mới đau lòng buông thả bạn đi.
Cuộc đời rất ngắn, không nên vì yêu sai người mà lãng phí thanh xuân. Cuộc đời rất dài, cho nên bạn hẳn là nên đi yêu đúng người.
02
Có một cô gái nói cho tôi biết, cô ấy cùng bạn trai tan tan hợp hợp đã ba năm, mỗi lần bạn trai nói chia tay, cô ấy sẽ dùng tất cả biện pháp giữ anh ta lại. Nhưng cuối cùng cô ấy phát hiện, tới tới lui lui một mực thủy chung cũng không giữ được trái tim của anh ta, mà cô ấy cũng từ từ cảm thấy mệt mỏi, sau ngày chính thức chia tay cô ấy cũng không yêu một ai nữa.
Khi bạn nghiêm túc trải qua một đoạn tình cảm, đến cuối cùng lại phải chia tay, sau đó bạn sẽ cảm thấy rất khó lại đi thích một người khác, không muốn lại phải lãng phí thời gian cùng sức lực nữa. Cũng giống như bạn phải xếp hàng rất lâu để mua một que kem, chật vật xuyên qua một đám người nhưng lại trượt tay làm rơi xuống đất. Nhìn que kem nằm trên đất tan ra, bạn cũng không muốn xếp hàng một lần để đi mua lại lần nữa. Bởi vì chỉ có sơ ý một chút như vậy, nhưng bạn một ngụm cũng chưa được nếm.
Thời gian dài qua đi, không buông bỏ được một đoạn tình cảm, không phải là do không thể quên được đối phương. Chẳng qua là thủy chung đối với tình cảm của bản thân mình bỏ ra lại không có kết quả, lại bị lãng phí tình yêu nóng bỏng với những canh cánh và sự nghi ngờ.
Khi còn bé, lúc ở nhà, tôi hay lấy thư ba mẹ lúc còn trẻ viết ra đọc. Ba đi bộ đội, mẹ làm việc ở bệnh viện, hai người không thể thường xuyên gặp mặt, trong thư không có mấy câu tình thoại tê tái lòng người cũng như những lời cam kết sáo rỗng. Chỉ là trong nhà đều tốt, con cái cũng tốt, hết thảy đều tốt, anh/em hãy yên tâm.
Tình yêu chân chính, chính là đáp ứng cùng nhau đối mặt với mưa gió, cùng hưởng thụ ánh mặt trời, cùng nhau cảm thụ lạnh ấm biến hóa.
Lại càng không phải chỉ có một người vì gia đình khốn khổ mà phấn đấu, một người lại có mới nới cũ, phản phục vô thường.
03
Thời gian chỉ phụ trách chuyển động, chứ không phụ trách dạy bạn lớn lên.
Đêm khuya sẽ có lúc uống rượu, bất đắc dĩ sẽ có lúc hút thuốc, sẽ có lúc thương tâm đến rơi nước mắt.
Đã xem qua rất nhiều phim, nghe qua rất nhiều ca khúc, yêu qua sai người. Tôi đột nhiên hiểu được, cuộc đời này rất ngắn ngủi, nên hãy yêu đúng người, cùng đối phương cũng nhau cười cho đến lúc già.
Dáng vẻ chết cũng không chịu buông tay của bạn đặc biệt xấu, dáng vẻ hạ thấp cái nhìn của bạn cũng đặc biệt xấu vô cùng. Có thể bạn sẽ gặp phải một người mà bạn muốn dành nửa cuộc đời còn lại của mình để sống cùng. Nhưng đối phương lại xem bạn như có như không, nhưng đồng thời, lại có người nguyện vì bạn vào ra biển lửa nhưng bạn lại không muốn tiếp nhận.
Có thể bạn sẽ rất khổ sở, rõ ràng mình yêu người ta như vậy, lại bị biến thành ‘something cheap’ đối với người khác.
Tình yêu nguyên bản chính là một sự đau thương tiếp nối, mình tổn thương người khác, nhưng đồng thời bản thân cũng bị người khác tổn thương.
Tôi đã từng đọc qua một đoạn văn:
“Bạn nợ một ai đó, sẽ có người khác giúp bạn trả. Người kia nợ bạn, sẽ có một người khác trả lại cho bạn.
Bạn đối với một người làm một chuyện, bất kể là tổn thương hay cho đi, chung quy sẽ có một người khác đến đáp trả hoặc báo đáp. Ở bất kì thời điểm khác nhau nào, cuộc sống có thể sẽ là vô tình hoặc hữu tình, tuyệt tình hoặc dụng tình, tổng thể mà nói, đều sẽ bão hòa.”
Bạn phải tin tưởng, trên thế giới này luôn có một người đang đợi bạn. Mặt trời mọc rồi lặn, nước biển dâng lên rồi hạ xuống, người đó đều ở tại một chỗ chờ đợi bạn, hãy buông bỏ người mình lầm lỡ mà đi tìm người ấy.
Bất kể bạn bây giờ là độc thân hay đang có người bầu bạn, bạn nhất định phải luôn nhớ, cuộc đời này rất ngắn, nên hãy yêu đúng người.
Nguồn: Youth Quotations | Dịch: ©kipun07.tumblr
Có phải, hễ cứ an nhiên rồi đời sẽ bình yên?
Có phải, mình hãy cứ là mình thì người sẽ yêu mình?
Có phải, cứ vui đi rồi đời sẽ hạnh phúc?
Có phải, một kẻ ngu đi yêu thì chỉ khiến mọi chuyện thêm ngốc nghếch?
Có phải, mọi thứ đã thay đổi rồi không?
Đâu ai, đủ bao dung cho bản thân ngoài trừ chính mình
Đâu phải, yêu ai đó rồi người sẽ yêu mình
Đâu phải, mọi chuyện đơn giản như em nghĩ em ơi
Mệt rồi. Hay là chết đi cho thảnh thơi?!
Mệt mỏi... Sẽ là đến bao lâu đây?! Giữa bao người tôi nhận ra không ai có thể hiểu mình. Cũng như tôi chẳng thể hiểu ai. Gần đây lại hay nghĩ đến việc muốn giải thoát khỏi mọi thứ. Muốn biến mất, vĩnh viễn!
Those who love you are not fooled by mistakes you have made or dark images you hold about yourself. They remember your beauty when you feel ugly; your wholeness when you are broken; your innocence when you feel guilty; and your purpose when you are confused.
Alan Cohen (via quotemadness)
Tired of everything. I just wanna do every usual things. Live a normal life.
Lớn rồi phải hiểu một điều là cảm xúc của mình cần được đối xử như việc ăn uống vậy: phải được nhai cho nát, nuốt, rồi tiêu hoá. Có đắng, có khó ăn cũng phải tự mình nuốt. Ai cũng sẽ có lúc thấy cô đơn, đó là những việc bình thường. Cảm xúc của mình nếu người ta không muốn chia sẻ thì cất vô, đó cũng là những chuyện rất bình thường như mời họ ăn một không ngon và họ từ chối ăn.
Nói vấn đề của mình ra cho dù là những người thân thiết lắm cũng sẽ có những phản ứng như:
- Ước gì họ chưa từng nghe, bởi vì họ có cuộc sống của họ, tự nhiên nghe mình tâm sự xong thấy như bị cuốn vào đống phiền não đó. Không phải ai cũng muốn san sẻ thế nên tua qua cho lẹ.
- Không phải ai cũng luôn đúng, có lúc mình sai, sau khi thú tội thì họ sẽ đóng vai thần công lý thay mặt xã hội trừng phạt mình. Suy ra vấn đề của mình được nhân ba, bốn chục lần.
- Mừng vì cuối cùng mình cũng gặp vấn đề.
- Nghe nhưng không hiểu gì hết.
Kiếm một người biết lắng nghe, chia sẻ cảm xúc với mình khó lắm. Tốt nhất nên giữ nó cho riêng mình rồi tự tiêu hoá nỗi buồn. Không nên la làng cho cả thế giới biết rằng tôi buồn quá, hãy quan tâm tôi đi. Vì sao? vì… những lý do nêu trên. Nói vậy nghĩa là không có ai quan tâm sao? Có, có chứ nhưng cực kỳ hiếm, cực kỳ ít chỉ chừng 1-2 người.
I really think the world could use some light and positivity today. I have no words for all the tragedies occurring around the globe, so please have this positive bunny instead. 💛
Patreon | Webtoon | Instagram
Ở những năm tháng không còn trẻ, tôi vẫn muốn làm những điều khiến bản thân cảm thấy thật thoải mái, thật cuồng dại, và thật trẻ.