JOY - Một bộ phim đáng để xem .
Lâu rồi mình không xem được một bộ phim có sức ảnh hưởng đến vậy.
Cuộc sống của cô gái này được miêu tả thực đến nỗi mình thấy được bản thân mình trong đó. Mỗi ngày và mỗi ngày mình đều thức dậy, đi làm và về nhà mệt mỏi với những vấn đề của gia đình và rồi thiếp đi trong chính cơn ác mộng của bản thân.
Mình luôn đặt câu hỏi cho chính bản thân mình:” Tôi muốn gì?”.
Tuy đến giờ mình vẫn chưa trả lời được, nhưng mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình , giúp mình nhìn thấy được một lối nhỏ, và mình đang hy vọng và hy vọng với lối nhỏ đó. Mình sẽ biết thực sự mình muốn gì.
Cám ơn con mắm Thảo lúc nào cũng hiểu cho mình. Nó mua vé giúp mình, rồi đi coi phim với mình. Thiệt là khó có thể kiếm được một con bạn thứ hai như nó.
Ngồi coi xong bộ phim, mình nhớ lại những gì dượng Triều chia sẽ với mình rằng tại sao mark zuckerberg lại chia sẽ 99% lợi nhuận khi có đứa con đầu lòng. Thực tế anh ây đâu cần phải làm như vậy. 99% đang được dùng để giúp cho cuộc sống xung quanh con anh ấy cũng trở nên tốt đẹp như anh ấy muốn. Thực tế có những thứ mình không thể nào thay đổi được: Gia đình, bạn bè, nhân duyên. Mình chỉ có thể sống tiếp và gắn bó vì nếu bỏ đi xung quanh mình rồi cũng sẽ chẳng còn lại ai cả.











