Đến hẹn lại lên, cứ cuối mùa assignment thì lại phải trồi lên đây làm một bài tế sống teammates.
Học đến gần 3 năm vẫn chưa gặp đủ các thể loại bạn cùng nhóm. Tự dưng cảm thấy bạn cùng nhóm biến mẹ mất hoặc đéo làm gì hoặc mửa ra một ít rồi đùn cho bố m làm vẫn còn là nhẹ nhàng chán. ÍT RA LÀ ĐM NÓ ĐÉO QUAY RA CHỬI NGƯỢC LẠI MÌNH WTF????
Bố m cả tuần bê bết đéo ăn đéo ngủ, mấy môn năm 3 môn l nào cũng làm nhóm, đã thế còn khó tụt l. Thế mà bạn bè cùng nhóm ai cũng biết điều thật đáng yêu. Nhưng có một môn ôi đm hamlone, là môn học chung với bọn năm nhất ngành khác ạ. Có một con vợ đcm đàn bà chi li đcđ, đã thế còn cho là mình đúng, vâng anh làm clg cũng đúng hết. Và nó đ ưa mình, thấy mình làm gì cũng sai ¯\_(ツ)_/¯
Cái chuyện cùng nhóm sai đúng bất đồng ý kiến xảy ra thường vcl, nhưng đ có ai nói cái kiểu bố đời như m cả con ạ. Tại sao không để ng ta nói một câu mà cứ phải muốn ng ta nghe mình nhỉ. Đã vậy thì thế nhé cứ ở đấy mà làm cho xong đi
Bố làm xong phần của bố rồi, đi ngủ thôi.















