Hôm nay đột nhiên group chat của công ty cũ hiện lên tin nhắn báo tin buồn. Tự dưng bị suy nghĩ. Dạo này lâu lắm không viết gì cả nên tự dưng không biết bộc lộ ra như thế nào dù một triệu suy nhhix cứ trôi qua. Cả những nỗi sợ hãi cho tương lai, cả những nỗi buồn quá khứ và chồng lấn lên cả sự mệt mỏi của hiện tại. Nhưng suy cho cùng, vẫn còn sống khoẻ mạnh bên người thân đã là một niềm hạnh phúc để tận hưởng. Mình thì phù phiếm, vì phù phiếm nên dù Macao toàn đồ giả nhưng cố làm hoành tráng vẫn khiến mình ấn tượng nhiều. Chính sự phù phiếm đấy khiến mình vẫn tự day dứt về những thứ hư ảo. Cơ mà trước kia có ng viết tựa sách tặng mình “Cuộc đời thì ngắn nên hãy sống môt cuộc đời ngắn mà vui em nhé” và hôm nay câu ấy lại trỗi dậy trong tâm trí, nên mình lại hiện lên tumblr viết lăng nhăng.
Nếu có cơ hội tiếp theo, mình nhất định sẽ không bỏ lỡ … ít nhất cũng phải gặp nhau trong cuộc đời ngắn ngủi này chứ.
Huhuhu, vẫn bỏ lỡ nhau chứ. Cái nghèo khiến tôi không dám ấn pay xong rồi lại tiếc. Anw, vẫn có vé full 22 và 23 với vé máy bay tăng vọt 🤣 Đúng là tôi có nhiều pha quyết định đi vào lòng đất. Kiểu ko hiểu đợi đến hnay làm gì trong khi đã có cơ hội mua vé vna khứ hồi 8tr thì tôi nhất định chờ tăng lên 13tr mới ngồi khók








