Ờ thì lúc đầu định viết cái post nó chán nản một tý, nhưng mà bật máy tính lên, xong nghe mấy cái bài của JB nên tâm trạng háo hức và phấn chấn lên hẳn.
Đại khái là hôm nay sang nhà anh Dương chơi, càng ngày càng khâm phục cách sống rất chi là yolo của anh ý.
Tiêu chí sống: Làm được tiêu được
Phong cách sống: lành mạnh, freestyle nhưng rất năng suất
Sở thích: Mình thích thì mình mua thôi, (chủ yếu là mấy thứ đồ công nghệ hay ho)
Ờ công nhận he làm việc năng suất vcl luôn. Oimeoi, vừa ăn cơm vừa xem movie mà vẫn hiểu nội dung. Một ngày 24 tiếng nhưng vẫn đủ 8h đi làm lương cao, sau đó chiều tối đi tập thể dục. Mà ta vừa tập thể dục vừa call chat với gấu ở Anh Quốc mới kinh. Năng suất vch. Tối đến sẽ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và sau đó đi chơi với bạn hoặc thăm họ hàng. À, đấy là còn chưa kể he sẽ đi học lập trình vào cuối tuần nữa chứ. Trời ơi, sao mà có thể vừa làm, vừa đi chơi, họ hàng, người yêu. xem phim. công nghệ hết một lúc vậy.
Ờ mà công nhận con người năng suất, đã thế hôm nay còn đi massage nữa chứ. Vâng, rất chi là lành mạnh mà. “Em đừng nhìn anh với mắt như thế!!!”.Và hôm nay tôi đã hiểu được rằng, không nên nhìn tập trung vào người khác khi họ đang kể chuyện.
À thực ra cách sống năng suất thì cũng biết từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay tôi thấy nể ở chỗ “Chị mừng tuổi bao nhiều thì mừng nhé, em cứ mừng tuổi thôi! Mừng tuổi lấy may thôi mà, câu nệ gì đâu.” Thế mà từ trước đến nay tôi coi trọng chuyện mừng tuổi lắm, chị gái cứ thử không mừng tuổi xem, tôi sẽ đì cho mà chít thì thôi. Ờ vậy đấy, hôm nay nghe được vậy tôi như tắt loa luôn, cách sống quá yolo. Cách chỉ bảo excel cũng quá đỉnh luôn, đồ dùng công nghệ thì cứ gọi là thôi rồi, phê vch luôn. À hôm nay cũng được “góp ý” về appearance nên cũng được gọi là bổ ích.
Đấy, sống là phải làm việc năng suất, một tinh thần yolo và quan tâm đến mọi người như thế. Như vậy thì cuộc sống mới có ý nghĩa được.
Không nên sống vì đừng tiền, nhưng cũng đừng làm những công việc “vô công dồi nghề” như mình bây giờ. Tiền không quan trọng, nhưng nó là cái bản mặt, thu nhập đồng nghĩa với giá trị con người. Tuy mình ko đi làm vì tiền nhưng để được trả một cái mức thu nhập như vậy thì thật là nhục mặt. Nhìn thu nhập của anh Dương và cách sống của anh ấy mà soi vào. Bây giờ rẽ ra 2 định hướng, hoặc là làm cái gì bổ ích và ý nghĩa như anh Tú đã làm ý, hoặc là cảm thấy ko phù hợp thì xin nghỉ đi (cũng giống anh Tú luôn, hehe), đừng để mỗi ngày đi làm trôi qua một cách vô ích như vậy!!!
Kết chuyện. Căn phòng nhỏ nhắn ngăn nắp của anh Dương.
Gọn gàng vch.
[DIARY] Cuộc sống tươi đẹp Ờ thì lúc đầu định viết cái post nó chán nản một tý, nhưng mà bật máy tính lên, xong nghe mấy cái bài của JB nên tâm trạng háo hức và phấn chấn lên hẳn.