Dạo này có 2 luồng suy nghĩ đến với mình làm mình băn khoăn lắm.
Có một người chị, cũng giỏi giang chăm chỉ lắm. Chị ấy bảo, em nhìn cách chị ăn mặc đi. Chị chả bao giờ mặc đồ rẻ tiền cả. Chị mặc đồ là phải ABC XYZ vì người ta nhìn vào mình. Mình phải có thần thái, quần áo như vậy thì tiếng nói mình mới có trọng lượng.
Một người em, cũng giỏi giang chăm chỉ luôn. Người em bảo, em chỉ mơ đến 1 ngày, e đủ tự tin vào thực lực, khả năng của mình để mặc quần áo thoải mái, áo phông quần cộc và làm công việc mình yêu thích. Đến khi nào thì người ta mới thôi nhìn vào vẻ ngoài để phán xét lẫn nhau chị nhỉ?
Mình note vào Sep/2023 mà tới giờ lại thấy nó quay về đánh cái boong vào đầu mình











