"Xuân, hạ, thu, đông xinh đẹp của chúng ta"
🧡💛💚💙
Three Goblin Art
noise dept.
KIROKAZE
DEAR READER

shark vs the universe
I'd rather be in outer space 🛸
Xuebing Du

ellievsbear

★

Kiana Khansmith

Product Placement
tumblr dot com
One Nice Bug Per Day
Claire Keane

Love Begins

⁂

JVL
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

Origami Around
NASA

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Canada

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Netherlands
@still-life22
"Xuân, hạ, thu, đông xinh đẹp của chúng ta"
🧡💛💚💙
Trong tiếng Anh, người ta nói: "overthinking".
Nhưng trong thơ ca, chúng ta nói:
Những bão giông trong tâm trí (the storms in my head) tàn phá khu vườn (ravage the garden) mà tâm hồn tôi chăm sóc (my soul tends to).
- trích sách "Find your heart a home.”
Nghệ sĩ múa nổi tiếng , nữ sĩ Dương Lệ Bình từng nói ‘Có những người sống để sinh con đẻ cái duy trì nòi giống, có người để hưởng thụ, có người để trải nghiệm. Còn tôi là kẻ bàng quan của sinh mệnh, tôi đến thế giới này để xem một cái cây lớn lên thế nào, nước sông chảy ra sao, mây trắng bay kiểu gì, sương ngưng đọng bằng cách nào.’
Happy lunar new year 2024 , chúc cho chúng ta luôn bình an, vui vẻ, ý như vạn sự 🎋🌸✨
“Con người ta đều là những hạt muối trên đời…Bởi vì hạt muối là thứ nhỏ bé nhất, hèn kém nhất, nhưng muối lại là thứ gia vị quan trọng nhất trên đời, không có muối, thế gian sẽ không còn hương vị.”
(Muối — Tôn Tần)
“Trên lưng chúng ta toàn là những vết sẹo không sạch sẽ. Vậy thì dạy đời nhau để làm cái gì?”
"Tôi không tài nào để cho bản thân chịu ấm ức vì người khác được, vậy nên độc thân cũng tốt lắm. Nếu không thể lãng phí thời gian cho người mình thích thì tôi đem thời gian lãng phí cho việc mình thích vậy."
(Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi - Lư Tư Hạo)
"Tôi cứ nghĩ, đối với những người bạn thân thì chúng tôi sẽ bình chỉ tạm thời chia cách, đến cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ về bên nhau mà thôi.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, những người từng có mặt trong đời ta đột nhiên mất hút giữa biển người mênh mông mà chẳng tìm lại được chút dấu vết nào. Những người còn có thể tìm được tung tích thì lại vì thời gian mà trở nên xa cách, không tìm lại được cảm giác như thuở ban đầu."
(Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi - Lư Tư Hạo)
"Cũng vì trưởng thành như thế nên mới không còn sức để lấy lòng một ai nữa.
Không cần tìm ra sức mạnh trong những lời tán dương của người khác, cũng không cần tìm kiếm bến đỗ cho mình trong cuộc đời của người khác.
Vậy thì, nếu cái giá phải trả cho tự do là cô độc, tôi sẽ bình thản chấp nhận nó."
(Đừng cúi đầu mà khóc hãy ngẩng đầu mà đi-Lư Tư Hạo)
"Có người nói, con người già đi bắt đầu từ trái tim.
Kỳ thực không phải vậy, con người già đi không phải bắt đầu từ trái tim, mà bắt đầu từ lúc bạn cảm thấy mệt mỏi.
Một lần lực bất tòng tâm, hai lần lực bất tòng tâm, thế là trái tim bạn cũng theo đó mà buông xuôi.
Trên đời có biết bao nhiêu sự buông xuôi, thật ra chỉ gói gọn trong một câu "Tôi mệt mỏi rồi"."
(Đừng cúi đầu mà khóc hãy ngẩng đầu mà đi – Lư Tư Hạo)
"Lúc mặn trời lặn cũng có hàng ngàn hàng vạn sắc màu". 🌆🛬
"Bạn vĩnh viễn không biết rằng bản thân mình ở trong miệng người khác có bao nhiêu phiên bản, cũng sẽ không biết được người khác vì bảo hộ chính mình mà đã từng nói những lời gì về bạn, càng không cách nào ngăn cản được những lời đàm tiếu ấy.
Nhưng có một điều bạn có thể làm được, chính là bỏ mặc, cũng không cần phải đi giải thích, người hiểu bạn sẽ vĩnh viễn tin tưởng bạn.
Có một câu nói rất hay: “Nếu bạn không mù, thì đừng quen biết tôi qua miệng của người khác”."
-st
"Em của tháng Bảy lần cuối gặp nhau,
nhìn tôi loay hoay với điếu thuốc trong cơn mưa, không khóc không cười, đưa tôi đến con phố cũ, khóa tôi lại bằng nụ hôn đắng ngắt rồi bỏ đi. Mãi mãi.
Tôi của tháng Bảy năm đó, yêu em quên cả bình yên của chính mình.
Tôi của tháng Bảy năm nay, ở một vùng trời khác, tự hỏi em của tháng Bảy năm nay, mang hương nào cho ai?"
(Và để cơn mưa nằm yên - Zelda)
"Đó là hành động tìm kiếm tình yêu cuối cùng của tôi đối với con người. Dù sợ hãi con người đến cùng cực nhưng tôi dường như không thể nào dứt bỏ được con người. Vì vậy tôi gắng nối kết với con người bằng một sợi dây mong manh của chú hề. Bề ngoài thì cười liên miên bất tuyệt còn bên trong luôn toát mồ hôi vì thập phần nguy hiểm có thể nói đến mức thử ngàn lần mà không biết chắc có lần nào thành công hay không?"
(Thất Lạc Cõi Người - Dazai Osamu)
“Việc trên đời thường khó toại ý người, cứ xem trăng kia được mấy khi tròn vành vạnh?”
(Duyên - Bạch Lạc Mai)
"em nói ước gì có thể đi đến chỗ tôi.
và em đi đến một nơi khác.
em nói ước gì có thể đi đâu đó cùng tôi.
và em đi cạnh người khác.
em nói ước gì có thể ở cạnh tôi.
và em sống cùng người khác.
***
em hỏi tôi ước điều gì.
tôi ước em có thể yêu tôi.
ừ, em nói.
ước gì em có thể yêu tôi."
(VÀ ĐỂ CƠN MƯA NẰM YÊN - Zelda)
“Khi tôi đến cửa hàng tiện lợi, mở cửa giúp học sinh nọ, nghe được câu cảm ơn tôi đã vui trong 5 giây.
Hôm nay mở mắt ra, là thứ bảy rồi, tôi lại háo hức được 10 giây.
Cứ như thế cho đủ 5 phút mỗi ngày. Đấy là cách tôi giữ cho bản thân mình sống tiếp.”
(Yeom Mi Jeong- MyLiberationNotes)
"Trở nên xinh đẹp có nghĩa là trở thành chính mình. Bạn không cần phải được người khác chấp nhận. Bạn cần phải chấp nhận bản thân. Khi bạn sinh ra là một bông hoa sen, hãy là một bông sen xinh đẹp, đừng cố trở thành một bông hoa mộc lan. Nếu bạn khao khát được chấp nhận, công nhận, và cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với những gì người khác muốn bạn trở thành, bạn sẽ phải chịu đựng cả đời. Hạnh phúc thực sự và sức mạnh thực sự nằm ở việc thấu hiểu bản thân, chấp nhận, và tự tin vào chính mình."
(Thích Nhất Hạnh)