Keep at it!
we're not kids anymore.

Love Begins
Cosimo Galluzzi
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Three Goblin Art
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

No title available
Xuebing Du
Misplaced Lens Cap
No title available
dirt enthusiast

blake kathryn
AnasAbdin
he wasn't even looking at me and he found me
taylor price
No title available

tannertan36
almost home
Peter Solarz
will byers stan first human second
seen from Malaysia

seen from T1
seen from Netherlands
seen from United States
seen from Canada
seen from Slovakia
seen from Russia

seen from Germany
seen from Indonesia
seen from United States
seen from France
seen from Brazil
seen from Türkiye
seen from Türkiye

seen from T1

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
@thaitruc
Keep at it!
Có một buổi trưa nắng nhẹ em nhìn lên và nhận ra mùa hè đến rồi. Nhận ra những thứ chỉ bản thân mình nhận ra thì đều mang đến cảm xúc khó tả. Đôi khi con người ta hay yếu lòng trước những phút giây như thế. Yếu lòng trước đôi bàn tay luôn nắm chặt tay mình trước đám đông. Yếu lòng khi nhận ra mình đã thuộc về tương lai của ai đó.
Chuyện vui là dạo này đã trở lại với các thánh lễ. Chuyện buồn là vẫn như kẻ ngu si chưa thể mở lại tâm mà đồng ý tất cả những gì được giảng giải. Chuyện vui là thấy yên lòng khi vào lại nơi cung thánh. Chuyện buồn là vẫn chưa thể mạnh mẽ đối diện những tội lỗi của mình. Chuyện vui là nhận ra vô số kẻ như mình hay tồi tệ hơn mình vẫn cứ vui vẻ sống và đón nhận mọi sự tốt đẹp của cuộc đời. Chuyện buồn là cái chuyện nhỏ như vậy mà mình vẫn không thể để bản thân còn tự tin để đón nhận điều gì tốt đẹp.
Không muốn thì dù có gì đi chăng nữa cũng là tạm bợ. Không yêu thì dù đem tình cảm đến nương nhờ cũng chẳng thấy hạnh phúc. Giả tạo dù với ai cũng là tội ác. Giả tạo với bản thân càng là tội ác không thể cứu vãn được.
Xấu quắc
Tình yêu và tàu hoả có gì chung?
- Tình yêu và tàu hoả có gì chung à. Àh... Chúng đều dao động. (Yoo Min-woo)
- Sự giống nhau giữa tình yêu và tàu hoả đó.Có gặp nhau và có biệt ly. ( Shim Hye Won)
_ Hương mùa hè _
Ngồi học bài thì nghe thấy tiếng mưa.
Mùa đông này SG lạnh hơn bình thường. Những người vẫn chưa về nhà chắc là thấy lạnh lắm.
Cơn mưa đêm đông lạnh lắm.
Tính sẽ viết gì đó hay ho theo dòng cảm xúc nghe mưa thì trời ngừng mưa.
Hết
Về nhà... thấy cúc dại ngay đầu ngõ, thấy bất ngờ. Mọi thứ thay đổi quá nhiều rồi!
Chẳng ai biết được tương lai sẽ như thế nào cả. Hôm nay cực như vầy thì có khi ngày mai cũng sẽ cực nhưng nhẹ nhàng hơn đi một chút. Hôm nay chăm chỉ một chút ngày mai sẽ được nghỉ thêm một chút. Từng chút, từng chút một.
Pé
“ Hãy nắm lấy tay của người bên cạnh thật chặt ” - Mong ước ngày sinh nhật bạn nhắn gửi cho tui.
Sao bạn có thể đưa ra yêu cầu đáng yêu như thế! Rất nhẹ và nhiều ý nghĩa quanh nó. Nếu là trước đây 2 tháng chắc tui đã nắm lấy tay bạn vì sự đáng yêu đó. Những bây giờ… Tui không muốn làm bạn có thêm 1 chút hy vọng nào.
Xin lỗi, lại lần nữa bạn chậm một bước. Tui giờ chỉ nắm thật chặt tay một người mà thôi.
3 năm rồi....
Sinh nhật năm nay bạn đã có người để nắm tay thật chặt. Bạn cười hì hì và kể với tôi về hạnh phúc hiện tại.
Bạn nhắn nhủ cảm ơn tôi khi đó đã quyết định dứt khoát như thế. Chỉ như thế bây giờ không mất đi tình bạn nào mà hiểu nhau hơn.
Bạn, thằng bạn đại học ngày ngày ngồi cùng bàn. Thằng con trai đầu tiên tôi đánh giá là chơi được nên đã sáp vào làm quen ngay ngày đầu đến lớp. Cứ vậy mọi thứ vui vui, buồn buồn hay kể cho nhau nghe.
Tôi hay đùa với bạn: “ Biết ông giờ giàu vầy là hồi xưa yêu ông luôn cho rồi.” Bạn hay cười cười tôi: “ Nghĩ ra 2 đứa mà yêu nhau thật chắc bây giờ đã chẳng còn có thể chơi với nhau. Vui vì bà đã từ chối tui khi ấy quá!”
Thực sự, rất cô đơn…
Xin lỗi, em chỉ là con mèo … =)))
Click to view the GIF
"Từ những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt và tha thiết, tôi trôi qua trái tim mình ngày một cứng cỏi hơn. Nhưng có một điều không chút nào thay đổi là sự hồn nhiên ngày càng trở nên cứng đầu. Tôi hồn nhiên yêu bằng niềm say mê tin tưởng rằng ở đời phải cho mới dám nhận, phải thương mới dám yêu. Tôi cũng dần nhận ra rằng, để yêu một người cần rất nhiều cố gắng…" - NU - Woim radio -
Đôi khi tôi cũng tự hỏi có phải mình đã cố gắng chưa đủ hay do chữ duyên của mình quá “ mỏng”... Nhưng cũng có lẽ là, từ khi bắt đầu đã chẳng ai cần tình yêu của tôi mà thôi.
Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. Thấy tay chân mình bị buộc vào góc giường. Cảm giác đau nhức tại vết mỗ. Cảm giác lo ngại bởi thứ đinh gai, bông băng từ những bệnh nhân khác. Nhìn xung quanh không có bác sĩ hay ý tá nào. Biết mình ổn nhưng tâm trí vẫn hoảng loạn… Chính lúc đó qua khe cửa, nhìn thấy được người đã đứng đó cả đêm để chờ đợi mình. Ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn không quên cười với mình. Môi mấp máy gọi tên mình. Mãi chẳng bao giờ quên ánh mắt đó.
Thế có được gọi là sâu đậm không? Biết tình yêu là nông nỗi nhưng mấy ai có thể quên đi được!
Mỗi khi bệnh thì người ta hay yếu lòng lắm. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa đó.
Hôm nay, tháng 11 kết thúc.
Cơn mưa đêm SG đã phát huy tác dụng. Bệnh từ qua đến nay nhưng chẳng cảm thấy gì trống rỗng, yếu lòng cho lắm. Ừ, bệnh thì có thuốc. Mệt mỏi thì hãy để bản thân ăn uống nghỉ ngơi thích hợp. Cái đầu quay cuồng nhưng vẫn có thể cười khi được cho ăn. Ai quan tâm thì mình cảm ơn. Cũng chỉ có vậy thì 2-3 hôm nữa sẽ khỏi thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn bình dị và dịu dàng.