thôi thì hợp hay tan là chuyện tiền kiếp

PR's Tumblrdome

blake kathryn
Cosmic Funnies
Jules of Nature

ellievsbear
d e v o n
No title available
Today's Document
🩵 avery cochrane 🩵
cherry valley forever
YOU ARE THE REASON
Misplaced Lens Cap
he wasn't even looking at me and he found me
No title available

tannertan36

roma★
Cookie Run:Kingdom Official!

Kiana Khansmith

shark vs the universe

oozey mess
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Canada

seen from Germany
seen from Germany
seen from Barbados

seen from France
seen from Bangladesh
seen from Japan
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from United States

seen from United Arab Emirates
seen from Brazil

seen from Brazil
seen from Argentina
seen from United States
seen from United States
seen from Bangladesh
@theonlytien
thôi thì hợp hay tan là chuyện tiền kiếp
đời người có 60 năm, sống vì mình thì hèn còn sống vì người khác thì bỏ bèn quá, kệ mà hèn cũng được
hôm qua anh có hỏi em là sao dạo này anh thấy em thay đổi một cách tích cực anh có cảm giác thích thú hơn khi ở bên em mà em cũng chỉ có câu trả lời là do em yêu bản thân mình thôi á..
đơn giản khi bạn yêu bản thân đến mức tuyệt đối khiến mình ko vì bất cứ cái gì mà chịu khổ sở thì tự động con người bạn sẽ toát ra sự tích cực, không vì gì cả, đôi khi chỉ làm người đối diện có cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc cùng thôi
tuy nhiên cuộc đời thì vẫn vậy, cõi ta bà làm sao tránh được thị phi nhiễu nhương, nhưng né được thì cứ né, buông bỏ được thì cứ buông bỏ, mình không nhìn cuộc sống theo hướng màu hồng mà chỉ tập trung vào bản thân và vượt qua nghiệt ngã, nghiệp duyên nhân quả đều đã được định sẵn từ nhiều kiếp luân hồi
anh hỏi em tại sao mình xa nhau tận mấy tháng trời thậm chí là vài năm nhưng mỗi khi gặp lại em anh luôn có cảm giác mới mẻ như lần đầu luôn khiến người ta cảm thấy bình yên quên hết sự đời và em không thay đổi, câu trả lời có sẵn rồi trong câu hỏi nên không cần thiết nghĩ nhiều nữa, rõ ràng được như thế thì tất nhiên không phải vì anh rồi, xa nhau ngần ấy năm, em bận yêu bản thân mình còn không hết.. :)
dần dà rồi có khoảng cách vì những cuộc đối thoại không có điểm chung, cô độc đến tận cùng thì cũng phải gạt qua rồi đi tiếp, không phải là nắng nên cũng không có tham vong phải sưởi ấm cho ai
ái luyến nhất định sẽ sinh ra nghiệp chướng!
vì biết bản chất của cuộc đời rồi nên chỉ nguyện vô ngã vô minh
cuộc đời con người suy cho cùng cũng chỉ tinh gọn trong 1 câu 6 chữ 'cứ sống rồi sẽ sống thôi'
:))))))
chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng.
🌸🌼💐🌱
nói thật, những người lần đầu tiên gặp hay lâu ngày không gặp rồi tỏ ra vô hại thân thiết đưa tình đong đưa thấy vô duyên vãi l, kiểu chả còn chả biết họ muốn gì mà đã mõm vô cùng, nói chung là tuyệt đối điện ảnh
thôi chê
anh không xuất hiện trong những ngày tháng em một mình vượt qua chông gai hay phất cờ phấp phới,
trong cả hỉ nộ ái ố của em với nhân sinh vô thường,
thì đừng xuất hiện bất ngờ, nghĩ sao mà nói nhớ thương một cách vô tri như vậy, cũng muốn tát nước theo mưa lắm nhưng mà vậy thì chi bằng bảo "em bị ngu" cho ngắn gọn