Bức ảnh này chụp trong lần m vs sườn khét đi HB. Là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của m vs bạn ấy.
Hqua m có đi gặp ô a chơi chung vs cả m và bạn ấy. Hỏi han và gợi nhớ lại quá khứ. Ô a khen bạn ấy k ngớt. Càng khen thì lại càng như vỗ vào mặt mình :))
M có kể qua cho ổ về chuyện của bản thân trong thời gian vừa qua. Cũng nói với ổ về sự so sánh và có lẽ mqh toxic vừa qua chính vì ánh hào quang của sườn khét để lại. Cái suy nghĩ “có phải ai ít tuổi cũng đều là bé con đâu” vâng chính vì cái suy nghĩ đó, chính vì những j m vs sườn khét trải qua, mà m lại tiến quá sâu vào mqh đó. Lỗi cũng là ở m, nếu m tỉnh táo thì m đã k sai, nếu bản thân tỉnh táo có lẽ đã k bị thao túng. Và nếu lý trí thì đã k đặt hết tâm can vào 1 thằng con trai chưa lớn: ít trải nghiệm, k có bản lĩnh, hèn và là một mama boy điển hình 😔 nói những điều này ra k pải để nói xấu ex nhưng đó là những sự thật mà m pải đối diện. M đã nghĩ gì mà mong muốn rằng một người không biết họ muốn gì? Không dám nhận sai. Không dám đối diện vs sở thích và con người thật của họ. M nghĩ họ có thể cùng mình ư? Có thể mạnh mẽ bản lĩnh để ở cạnh và cùng mình vun đắp tình yêu?
Xuất thân đã là 1 nền tảng cần phải nhìn thấy ngay từ đầu, trải nghiệm cũng vậy. Hqua ô a còn nhắc lại vụ sườn khét phản đối bố mẹ cầm mấy trăm k trong người đi xuống Hà Nội làm thuê chứ. Vãi thật :)) m chẳng nhớ gì. M chép miệng và tiếc nuối. Sống đến bao giờ m có thể lại có duyên may mắn gặp một người đặc biệt, có tầm ảnh hưởng vs mình như vậy? Ô a bảo đàn ô cái quan trọng nhất là bản lĩnh, bản lĩnh có nghĩa là dám sống thật vs bản thân, dám nhận sai, dám làm điều mình muốn, sống có nghĩa vụ trách nhiệm. Còn nếu đàn ô mà k có những điều đó thì chỉ là bé trai mà thôi. Cũng có phần đúng nhỉ. M là con gái cũng vậy thôi. Nếu dám sống thật, đối diện vs bản thân, fix lại cái bóng xấu để nó đồng hành. Chấp nhận và có trách nhiệm vs việc mình làm.
M k oán trách số phận, cũng k trách bạn ex, còn pải cám ơn họ mới đúng. Cảm ơn vì những bài học mà m học được. Cám ơn vì sau những biến cố lấy khiến m mạnh mẽ hơn, hiểu biết hơn, nhìn rõ bản thân cần gì ra sao tnao. Nếu k có bạn ấy chắc k có những hiểu biết của ngày hnay nhỉ :)). M k thể mong cầu những điều quá to tát ở 1 ng chưa thực sự trưởng thành được.
Đúng là bài học cực to luôn. 4 năm cũng gọi là đáng chứ nhỉ
M biết trên chặng đường sau này sẽ càng khó khăn vs m hơn. M cũng kb có đủ duyên gặp người đặc biệt dành cho m hay ko? Nhưng h vs những điều m học được, trang bị được. M sẽ cố gắng k để những gã tồi khiến bản thân m tệ hơn nữa :)). Sức mạnh của kiến thức là đưa vào thực tiễn mà.
Hqua m cứ hỏi ô a mình thế nào là một ng đàn ô tốt. Ổ k trả lời vì ổ bảo ổ cũng có tốt đâu. Thế mà ổ lại khen a thấy thằng ex đó cũng là ng tốt chẳng qua. :)) m k nói bạn ấy k tốt nhưng để đánh giá lại về độ tốt thì vs bản thân mình. Một ng k tốt bằng mình là ng ta k tốt. Người tốt thì k ích kỉ, người tốt thì k sân si và điều nữa là lừa dối là điều k chấp nhận đc. Từ bé cái môn đạo đức nó đã dạy bọn mình sống thành thật ra làm sao mà. Người tốt là ng k dối trá và mưu mẹo :))
Vậy nên suy ra kể cả người ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là 1 gã tồi thôi. Và người ta làm cho mình những điều coi là tốt thực tế để “khẳng định vị trí bản thân họ” chắc gì đã là muốn tốt cho mình đâu. M nhận ra những điều đó đó.
M mong rằng bản thân sẽ k mắc sai lầm tệ thêm nữa. Có mắc sai lầm thì cungc nhỏ thôi. K nên để ảnh hưởng quá đến cuộc sống cũng như bản thân mình :))