WALLPAPERS PANDA BEAR | DÊ LIKE!
Monterey Bay Aquarium
Today's Document
taylor price
🪼

shark vs the universe
Game of Thrones Daily
Keni
occasionally subtle
we're not kids anymore.

★

PR's Tumblrdome
TVSTRANGERTHINGS
hello vonnie
EXPECTATIONS
Show & Tell
sheepfilms

⁂
untitled

❣ Chile in a Photography ❣

pixel skylines
seen from United States
seen from Malaysia
seen from South Korea
seen from Ukraine
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Malaysia
seen from Canada

seen from South Korea
seen from United States

seen from Poland

seen from United States
seen from United States
seen from Switzerland
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
@unmei162
WALLPAPERS PANDA BEAR | DÊ LIKE!
[VIETSUB] NGƯỜI ĐÃ YÊU THƯƠNG TỪ RẤT LÂU - OST movie “CHÚNG TA CỦA SAU NÀY”
Chúng ta sau này có tất cả, chỉ là không có chúng ta...
Sau khi xem xong bộ phim, mất một khoảng thời gian để phản ứng, vì thấy hẫng, thấy buồn, thấy tiếc nuối. Nghe nhạc phim, nghe đi nghe lại chắc cũng trăm lần. Nỗi buồn không thể gạt bỏ hay buông xuống.
Từng nghĩ, ai là người mình muốn gửi tới bài này. Không thể trả lời được. Mỗi thứ một ít. Người mình tiếc-có, người mình buồn vì không thể tới thêm 1 bước - có, người mình cảm thấy bất lực vì không thể lý giải được với quá nhiều câu hỏi dù mình đã cố gắng vì người đó-có.
Nhưng rốt cuộc cũng phải buông, tất thảy nuối tiếc ngày trước và muốn bám víu vào đều phải buông. Vì vốn dĩ, nếu có thể thì đã cố gắng bước về phía nhau.
Vì vậy, mình đang open cho các mối quan hệ khác. Thôi tự hỏi và dằn vặt về những thứ xưa cũ.
25. Còn nhiều thứ phía trước mà con đường đó có lẽ sẽ chỉ gửi được lời chào tới nhau, thậm chí là không.
MONG MANH - Hà Anh Tuấn || Fragile CD [ Lyrics ]
anh bỏ hút thuốc chưa? - tiên cookie
Mình làm gì mấy hôm nay À thì mình consider 1 job offer, từ 1 headhunt. Cũng khá thú vị, cũng hay ho, benefit tốt nhưng đánh đổi cũng nhiều. Mỗi email qua lại mình phải đắn đo cân nhắc mất cả ngày trời để reply, mà con mẹ headhunt thì ko có proactive trong việc contact làm mình cũng tụt mood. Suy đi tính lại, cảm thấy đó không phải con đường mình muốn đi dù nhiều thứ tốt hơn hiện tại. Thế là mình quay lại việc mình làm mấy hôm nay, là học. Mình bắt đầu học, từ 1 short course cho tới một số thứ lớn hơn. Đây cũng đang là thời kỳ nhạy cảm, mọi người deal tới deal lui, review giữa năm mà. Team mình cũng banh cả, ra đi 1/3 team rồi. Mình đã ở lại đến hôm nay thì thêm vài tháng cũng chẳng khó lắm. Càng lớn tuổi thì mỗi quyết định phải cân nhắc rất nhiều thứ. Nếu không làm 1 bước nhảy, ra 1 quyết định để thử thách bản thân thì sẽ cứ ì trệ sao? 1 vòng luẩn quẩn, ít ra thì giờ mình đã có 1 số thứ để làm chứ ko ì trệ lắm : ))) Cuộc sống chẳng có gì dễ dàng
[MV] So Hyang (소향) - 가슴만 알죠 (Only My Heart Knows) (사의찬미 OST Part 1 _ He
Rốt cuộc mình đã quyết định xóa 2 trong 4 tài khoản Facebook của mình, vậy là chỉ còn 1 acc đang xài thường xuyên, 1 acc chính đã khóa hơn 1 năm nay, chỉ để xài Messenger với bạn bè, đồng nghiệp.
Ngày xưa, mỗi đoạn mình lại quyết định thu nhỏ thế giới của mình lại bằng cách tạo 1 acc Facebook khác. Acc chính (vẫn đang deactivate) mình lập đã được hơn 9 năm từ hồi không ai trong bạn bè xài FB cả. Hồi đó mới gia nhập mạng xã hội, active cực kì, bạn bè có khi lên hơn 1000. Nhất là học cùng trường. Like rất nhiều. Rồi mình lọc dần, còn vài trăm. Sau này thành thói quen, hay lọc dần bỏ dần.
Acc thứ 2 được lập lúc mình học lớp 12 vì mình nhớ 1 bóng hình mà mãi ko biết tên. Sau đó, được dùng vào mỗi lần cãi nhau với người yêu lúc đó, khi mình deactivate acc chính. Cái acc 2nd này có add bạn cùng lớp, bạn thân hồi cấp 3, và một số mối quan hệ.
Acc thứ 3, là sau khi chia tay người yêu, friendlist chỉ còn bạn thân cấp 3 và 2 người bạn đại học. Hồi đó suy nghĩ đơn giản chỉ cần lập 1 cái acc mới thì mình sẽ có riêng 1 thế giới để shorten relationship circle. Acc này cũng được dùng lúc mình crush 1 người.
Acc thứ 4, là cái mình đang xài đây, là lúc mình chấm dứt friend với một người bạn thân thiết. Cũng là lúc mình yêu Sái. Bên này chủ yếu từ những thứ về trai, sau dần thành cái mình dùng thường xuyên nhất, giờ ko chỉ add SW, mà có một số người bạn. Và cũng phải từ chối add friend một số người quen = )) Vì mình ko muốn có thêm ai biết/follow acc này. Acc chính chính thức khóa từ ngày 18 đó, cũng ko có nhu cầu log in lại để keep connection với ai. Ai thích thì inbox. Nhiều ng còn ko biết mình đã khóa acc = )))
Sau thời gian nhiều năm, mình lâu lâu log in acc cũ coi có ai nhắn gì ko, và tất nhiên là ko = ))) đọc lại dăm ba cái post cũ. Acc 2nd vẫn còn friend với ex, và bạn bè ex. Lâu lâu vô coi rồi đi ra. Mấy cái acc này phát huy tác dụng khi đi vote cho trai = )))
Thời gian rồi mình khóa cả 2 acc đó, giờ quyết định xóa hết :v Cuộc đời cần sắp xếp lại :3 Cái gì qua rồi thì tống nó đi :v
Bring me a dream | Hwang Shi Mok & Young Eun Soo
Dành ngày off cố gắng coi hết phim vì ko buông ra được 2017 đc recommend phim này, 6 tập đầu nhận xét phim hay, diễn xuất 2 của 2 anh chị khỏi bàn rồi, ý là Bae Doo Na ấy ạ Nhưng phim đúng là cần tập trung để xem, mà luxubu không follow được nên gác lại và giờlại từ đầu rồi coi tiếp đến hết. Tuy phim chỉ lia qua vài phân cảnh tình củm xíu xìu, lớt phớt, và thường fan phim ship cặp chính vì chính chị giúp a cười được, thấy a có thể thoải mái làm việc cùng chị. Nhưng mà người mình muốn ship là ES cơ. Khi ES bị sát hại, chả hiểu sao nước mắt nước mũi mình giàn giụa, lâu lắm mới có phim nào làm cảm xúc dâng trào vầy Đó là lúc a - người vô cảm xúc, bị dồn nén, mọi thước phim về ES trong suốt thời gian qua hiện về, đẩy đỉnh điểm cho bệnh cũ tái phát (di chứng sau phẫu thuật vỏ não). Lúc đó phải chăng một mảnh cảm xúc đã hoạt động. Cầm cái áo ES giặt trả đứng thất thần, nằm mơ thấy ES 2 hàng máu mắt chảy Cảnh a đến đám tang của ES thất thần nước mắt chực chảy, nhìn chăm chăm vào di ảnh ES. Rồi tự trách mình. Đáng trách chứ sao, suốt thời gian dài ko tin tưởng ES, không tin vào năng lực (vì là con gái lại đi làm công tố viên, theo mình nhớ là thế), nghĩ ES bốc đồng chỉ vì trả thù riêng, không tin những gì ES nói và làm. Âm thầm theo dõi, thấy ES bị bóp cổ suýt chết cũng đứng làm ngơ? Giá như cuộc gọi cuối cùng trước khi ES bị sát hại, a chịu lắng nghe thì chắc đã ko có chuyện xảy ra. Mà phim nên phải thế thoai.
ES lẽo đẽo theo a học việc, tự mình tìm cách kháng cáo rửa oan cho bố, tự làm nhiều thứ nguy hiểm cũng chỉ để chứng minh cho a thấy lập luận của ES là đúng. Lo lắng, quan tâm a là có. Rốt cuộc vẫn bị bỏ lại phía sau.
FMV này ưng quá nên phải share.
[Vietsub+Kara] Everything I Need - Skylar Grey
Mỗi lần thức cày cuộc lại nghĩ đến việc cày vì trai hay vì ai đây giời = )))
Mình đã trải qua 1 ngày sinh nhật ko đáng nhớ cho lắm, và cũng chưa tự thưởng cho bản thân.
Mình có thể có lòng vì người khác, vẫn đều đặn làm điều ấy. Nhưng rốt cuộc bản thân mình cũng muốn được như thế, nhưng mà ko.
Nếu đã ko nhớ sinh nhật của mình, thì mình càng ko cần ai phải cố gắng thủ tục làm chi vì mình cũng muốn ignore đi mà :v
Nhưng nếu nó đến từ những người mình quý mến và thân thiết, thì mình sẽ thấy buồn, vì hóa ra mình có thể nhớ sinh nhật họ, còn chiều ngược lại thì không. Chỉ trách cuộc sống quá bận rộn thôi :v
Ráng tặng bánh một cách vội vã, tặng bó hoa loài hoa mình không thích nhận, làm mọi thứ trở nên gượng gạo. Và mình cũng phải đáp trả lại như thủ tục.
Nhiều năm về trước thì chuyện này cũng ko phải vấn đề gì với mình lắm. Giờ vẫn thế thôi. Vì mình cũng không mong đợi gì. Nhưng thấy chán.
Bảo viết cái note mà mãi gần 2 tháng rồi ko viết được tẹo nào. Năm qua bết bát quá.
Everything will be okay.
m!countdown recording ♡ 130221
coex live plaza fansign ♡ 161126 (i / ii) © sunflowers0408 (do not edit or remove logo)
inkigayo backstage diary ♡ 081221
Flaming Charisma Minho for V LIVE ^^
[풀버전] 박효신(Park hyo shin)x정재일(Jung jae il), 한층 깊어진 감성 ′야생화′♪ 너의 노래는(Your ...
Hôm nay đã là 27.1 vậy mà vẫn chưa viết được cái note cho 2018, hay đúng hơn là viết cho cuộc đời mình trong suốt 24 năm qua
Năm rồi là một năm có nhiều thứ xảy ra, nhiều điều mình đã làm được, nhiều điều còn dang dở và đau đầu mỗi đêm.
Cuốn sách nhớ nhất trong năm qua là Nudge (ngâm mất hơn 2 năm để đụng tới). Và cần phải đọc lại thêm ít nhất 2 lần nữa.
Nay ngứa tay sắp bấm checkout trên Tiki nhưng đã tỉnh táo close vì còn hơn 10 cuốn chưa đụng, tính cả cuốn được dịch giả aka đồng nghiệp tặng.
Biết sẽ có lúc con tim muốn nhảy ra ngoài, đôi chân muốn chạy một mạch đến (à không, là leo lên xe chạy). Nhưng rồi lý trí kéo lại rằng mãi mãi, mãi mãi ở 2 thế giới khác nhau và không thể thấu hiểu giúp nhau. Vậy thì im lặng sẽ và lãng quên sẽ tốt hơn? Suýt nữa thì...
SUÝT NỮA THÌ | OFFICIAL OST | CHUYẾN ĐI CỦA THANH XUÂN | ANDIEZ x BITI'S...
Bài hát này cho lứa tuổi học trò
Nhưng hợp đến lạ
Suýt nữa thì nói ra nhưng may quá... nếu ko chắc ko thể làm bạn, mà mức độ cũng chưa tới mức để phải nói ra. Chỉ là cảm giác khó chịu, băn khoăn rằng liệu cảm giác của mình có đúng không?
Liệu chỉ còn mình thấy thế hay xuất phát từ đôi bên?
Tại sao không lên tiếng? Tại sao không bước đến thêm?
Tại sao không mạnh dạn hơn để bày tỏ?
Tại sao không cố gắng thêm vậy?
Tại sao không rõ ràng?
jonghyun’s second full length studio album, poet | artist, was released one year age today on january 23rd, 2018. like all of jonghyun’s releases before it, poet | artist was a massive successful though it managed to reach heights that were not only groundbreaking for him as a soloist, but for shinee as a group. the album debuted at the top of the gaon weekly album chart in it’s first week of release, and topped the gaon monthly album chart with 151,224 in total sales. it remained the highest selling physical release of 2018 though the majority of the first quarter of the year before finishing out the year 235,965 in total sales. it ranked at #20 on gaon’s year end album chart for 2018 as the highest selling solo album of the year. to date it is not only the second highest selling solo album released by an sm artist, but the highest selling album released by shinee both in general sales and in terms of single year sales. it debuted at #1 on the billboard world album chart and at #177 on the billboard 200 chart, a first for shinee. on top of this, the album and it’s title track, “빛이 나 (shinin’)”, made waves around the world digitally. it topped the itunes world album chart on it’s first day of release and charted fairly high and consistently on different itunes charts across the world for the first two months that followed it’s release. both digitally and physically it also debuted on numerous other worldwide charts, including the australian digital albums chart and new zealand heatseakers albums chart. “빛이 나 (shinin’)” brought in two music show awards through music bank (february 2nd, 2018) and music core (february 3rd, 2018), and the album itself earned jonghyun his second album bonsang at the 33rd golden disc awards on january 6th of this year. the album was also nominated for q1 - album of the year at the 8th gaon chart awards. along with this, it received high praise internationally. it took the silver medal, ranking #2, on the billboard critic’s picks list of the 20 best k-pop albums of 2018, #2 on rolling stone india’s 10 best k-pop albums of 2018, and #35 on genius’s 50 best albums of 2018. all proceeds for the album went directly toward (and will continue to go to) his mother and older sister, who used the money to launch shiny foundation in his name and memory. in all honesty, this is just the tip of the iceberg. poet | artist is not only a work of art, but a work of beauty and love put together by one of the most beautiful people to ever walk this earth. it is a wonderful gift given to us by a great person, and it received all the love that it deserved … though even the amount of love that it was given will never be enough. thank you for giving us such a wonderful album, jonghyun.
Minho playing with the Puppy ㅎㅅㅎ~
Pouty Ho vs meanie JJong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ