Monterey Bay Aquarium
🪼
will byers stan first human second

Andulka
Cosmic Funnies

Love Begins
AnasAbdin
we're not kids anymore.

titsay
Stranger Things
Lint Roller? I Barely Know Her
Today's Document

Kaledo Art
Claire Keane
almost home
he wasn't even looking at me and he found me
I'd rather be in outer space 🛸
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

PR's Tumblrdome

No title available
seen from Canada

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Norway

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Germany

seen from Germany
seen from United Arab Emirates
seen from United States

seen from Portugal

seen from Malaysia
@vukidrock
- Khi bạn nói “Anh phải làm việc”. Rất nhiều cô gái có thể nói với bạn: “Anh làm việc xong nghỉ sớm nhé”. Nhưng không phải ai cũng đem cho bạn một tách cafe.
- Khi bạn nói: “Hôm nay anh không đưa em đi ăn được”. Rất nhiều cô gái có thể nói: “Không sao, em có thể tự đi được”. Nhưng không phải ai cũng hỏi: “Em có thể giúp gì không ?”
- Khi bạn không nói gì, rất nhiều cô gái có thể nói: “Anh không nhớ em, không quan tâm em sao ?”. Nhưng không phải ai cũng hỏi: “Anh mệt lắm à ?”
- Và ngày mai khi bạn thành công, rất nhiều cô gái sẽ đến với bạn. Nhưng không phải ai cũng biết ngày hôm qua bạn đã phải cố gắng như thế nào.
Không ai đúng không ai sai
Không tiếng khóc trên mi ai
Không những thứ ta van nài
Sao còn chưa thức dậy
This is Constantine. John Constantine, asshole.
It’s Fall, It’s Fall, It’s Fall.
Sometimes I feel like a little kid for the simplest of reasons.
Sigh #pascalcampion
“Whiskey, like a beautiful woman, demands appreciation. You gaze first, then it's time to drink.” - Haruki Murakami
https://www.itsnicethat.com/articles/samuel-burgess-johnson-graphic-design-the-1975-250319
“Coloured double stars.” Through magic glasses and other lectures. 1890.
Nền kinh tế của Ma cà rồng
Đây là một thí nghiệm tưởng tượng (thought experiment): Nếu ma cà rồng có thật, họ sẽ kiểm soát Bộ Y Tế để quản lý ngân hàng máu. Trường hợp đó, Hội Chữ thập đỏ sẽ là đơn vị thu hoạch máu tốt nhất của siêu tập đoàn MCR. Các công ty con, công ty sân sau hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế nhằm trích xuất, lưu trữ máu và nghiên cứu máu nhân tạo sẽ được ưu tiên ngân sách phát triển.
Ngoài ra, sở hữu vài tập đoàn chế biến thịt gia cầm, gia súc cũng là phương án không tồi, cung cấp sản phẩm máu organic dành cho các bạn MCR ăn kiêng, và xác thì bán ra cho con người tiêu thụ.
Nghe có vẻ creepy chứ thực ra đó là cách tốt nhất để tồn tại. Mở bệnh viện và các phòng khám để tự chữa trị rồi che dấu hồ sơ bệnh án, cấu trúc cơ thể, cũng như dấu vết về sự tồn tại của cộng đồng. Chưa rõ tuổi thọ của MCR, nhưng chắc họ sống đủ lâu để nghe hết nhạc trên Spotify và xem hết tất cả phim trên Netflix. Không chắc chắn là có quyển sách nào được đọc nhưng phim ảnh là công cụ tốt nhất để MCR tẩy não con người rằng MCR rất cool. Tức là họ làm trong ngành truyền thông, giải trí, và xuất bản.
MCR cũng có thể nắm quyền kiểm soát một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó ở 2 cực để tận hưởng mùa đông dài 6 tháng không thấy ánh mặt trời. Tận dụng chính sự vắng vẻ của khu vực đó, họ có thể biến nó thành biệt khu và làm bất cứ gì mình muốn, kể cả tổ chức du lịch sinh thái săn người.
Nói đến việc săn người sống như một môn thể thao (giống Predator), MCR có thể lobby cho bất cứ cuộc chiến nào để tận dụng sự hỗn loạn. Thậm chí họ có thể cài thành viên vào Liên Hợp Quốc tham gia các bộ phận gìn giữ hòa bình hoặc Bác sĩ xuyên biên giới đến các vùng sâu và tiếp cận với những người không được đăng kí với chính quyền, có mất tích thì cũng không ai biết.
Làm y tế thì tiền không thiếu rồi. Quan trọng nhất là phi tang xác dễ dàng hơn thôi. À đúng rồi, thế thì phải mở luôn nghĩa trang, đài hóa thân, và dịch vụ tang lễ nữa.
Đây gọi là phát triển hệ sinh thái (ecosystem) khi mà các sản phẩm hỗ trợ lẫn nhau. Khi các công ty con trong cùng một tập đoàn mua hàng của nhau thì lợi nhuận nằm lại trong chính công ty đó. Đấy cũng là lí do người ta sáng lập ra các BNI và khái niệm “chuyển giá” ra đời nhằm trốn việc phải đóng hàng tỉ đô tiền thuế.
Art By: Rodolphe Guenoden
Instagram: @artwoonz
HTTPS://BYEBYEBYE.CC ——————– Bạn có bao giờ mong ước nếu Quả Báo hay Nghiệp có một hình thù rõ ràng, bạn sẽ gom góp, đóng gói nó lại và gửi đến cho người bạn không ưa? Bạn có bao giờ mong ước Nết na và Duyên Dáng có thể là một loại dinh dưỡng có thể bổ sung cho đứa bạn thiếu muối đang ngồi kế mình? Hay bạn có bao giờ hy vọng sẽ có những dịch vụ đầy thống khổ, châm chọc để người yêu cũ có thể tận hưởng, trả giá cho cảm giác họ gây ra cho bạn khi còn yêu nhau? ———————-
Với tư cách những nghiệp thủ bán chuyên, đã trải qua nhiều lần những khát vọng kể trên, TELOS team đã quyết định bắt tay vào làm một dự án với mục tiêu cuối cùng là “hiện đại hóa, công nghệ hóa việc gây nghiệp và trao nghiệp”. Và tèn ten, thương hiệu B.Y.E. cùng website e-commerce của nó được thiết kế, hoàn thành và ra mắt quần chúng ngày hôm nay.
Những sản phẩm, thương hiệu bên trong của B.Y.E. đều chỉ mang tính chất hư cấu và cường điệu, nên khi sử dụng xin hãy mang tâm lý thoải mái, vui vẻ tích cực là chính, đừng đặt nặng và nghiêm túc hóa nó, sẽ mất vui lắm nha mấy má ui.
———————- B.Y.E - thực hiện bởi TELOS/VTM Team
Project lead : Lưu Trọng Nhân Product design : Phung Ng Nhat Anh, Tuệ Tuệ UI/UX Design : Đặng Trần Tuấn Trung Content writing: Kiều Hải Yến, Ngân Huỳnh, Minh Thư Illustration Artist: Sa San, Tăng Thái Trung Developing: Toan Bui, Trang Sĩ Hưng
—————— Đọc kĩ thêm về dự án: https://byebyebye.cc/about/ Hướng dẫn sử dụng: https://byebyebye.cc/usage/
The giant hands bridge is the new astonishing attraction near to the Bà Nà Hills resort, in the city of Da Nang, Vietnam. This structure is sustained by two enormous stonemade hands, which have been weathered with cracks and moss to look like an archeological relique. The attraction has already seduced a lot of curious tourist who can admire a unique landscape from the golden bridge.
CCPCLK #cahoihoang #ccpclk
NGÀY THỨ 74 THẤT NGHIỆP. Hưởng ứng bóng đá tí nào. (ĐỐC TỜ TI - NGU CÓ GU)