Sự mong cầu..
Cuối cùng thì sau gần 2 năm rưỡi, mình cũng đã được tháo niềng răng trong ngỡ ngàng. Chuyện là bác sĩ hẹn lên khám răng như thường lệ, và sau khi xem xét các yếu tố, kêu mình cắn lại, mở ra... thì anh nói:
Hôm nay anh tháo niềng luôn nha, anh giữ của em lâu quá rồi.
OMG!!! ủa vậy là em được tháo niềng hả anh? ủa khoan, em chưa kịp chuẩn bị :))))
Bạn có hình dung ra không? Mình đã thực sự mong đợi ngày này, vì từ khi quyết định niềng răng, mục đích cuối cùng của mình là được có một hàm răng đều và đẹp. Nhưng sao hôm nay mình cảm thấy khó chấp nhận??? Bởi vì mình đã quen gắn bó với bộ hàm niềng rồi, mình đã tự tin cười thật tươi mà không sợ ai phán xét đẹp hay xấu, và nó như 1 hàng rào bảo vệ khiến mình tự tin ăn bất cứ thứ gì. Nhưng hôm nay mình phải chia tay nó trong sự ngỡ ngàng, chưa kịp thích nghi với hiện tại. Mình cảm giác thật lạ, khoang miệng có cái gì đó rất kì, khó diễn tả, rõ ràng nếu gỡ đi bộ niềng mình phải thấy rất thoải mái kia chứ.
Bạn hẳn sẽ nhận ra con người chúng ta thật là không bằng lòng với những gì đang có, luôn mong cầu 1 điều gì đó khác đi, vì vậy mà lòng cứ luôn dậy sóng. Rõ ràng ngày hôm nay mình đã được tháo niềng và mình luôn mong nó mà, sao mình lại không chấp nhận cơ chứ. =)))
Và đó là câu chuyện của thứ 7 vừa qua, ngày 21/12/2024.
Những ngày cuối năm se lạnh khiến con người ta cảm thấy chông chênh lạ thường.
Hôm nay mình đã quen dần với bộ răng mới: đều, đẹp như đi làm răng sứ vậy. Mình thật không ngờ rằng răng mình lại có thể đều như vậy. Nhưng lại thấy người đứng ở trước gương thật lạ lẵm. Mình lại có cảm giác nó giả giả sao ấy =))) Và mình nhận ra con người mình thật kì. Đã đạt được mục đích rồi, vậy mà tham lam muốn những thứ khác đi. Răng đã đều đẹp rồi lại muốn nó trông tự nhiên :))
Mình nhận ra bản thân và đang khắc phục bằng cách hài lòng và biết ơn hiện tại, những gì đang có. Rõ ràng là giờ cười sẽ đẹp hơn nhiều, ăn uống cũng không còn quá khó để vệ sinh, không còn mắc những cọng rau vào mắc cài, không còn bị dây cung đâm đau, hay mắc cài va vào môi khiến mình sưng 1 thời gian dài, rõ ràng mọi thứ đang tốt lên.
Vậy nên, nhìn nhận lại con người mình để thấy được mình đang như nào rất quan trọng. Mình biết ơn vì mình được yêu thương, che chở và giúp đỡ, may mắn được 1 phần giác ngộ để con đường đi phía trước được tinh tấn và sáng tỏ hơn. Mình đang học hỏi từng ngày để không làm phí phạm những sự quan tâm đó.
Cầu mong những điều tốt đẹp đến với tất cả chúng ta.
HCM 23/12/2024

















