“Em nghĩ rằng, trong phút chốc,
bản thân đã quyết định,
không còn đau lòng nữa.”
- Satohsai
sheepfilms

roma★

izzy's playlists!

Love Begins

No title available
Keni
will byers stan first human second

JVL
we're not kids anymore.

tannertan36
noise dept.
One Nice Bug Per Day
Claire Keane
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Kaledo Art
d e v o n
Cosimo Galluzzi
Game of Thrones Daily

oozey mess
seen from Malaysia
seen from Brazil

seen from Singapore
seen from Kazakhstan
seen from Singapore
seen from China

seen from France

seen from Germany

seen from New Zealand

seen from Malaysia

seen from Brazil

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Germany
seen from Switzerland
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia
@your-lucida
“Em nghĩ rằng, trong phút chốc,
bản thân đã quyết định,
không còn đau lòng nữa.”
- Satohsai
Hôm nay có dịp đi ngang con đường mà lần đầu tiên mình được đi là đi cùng với người yêu cũ nên là nổi hứng muốn kể các cậu nghe một câu chuyện.
Ngày xửa ngày xưa, có hai người nọ, họ gặp gỡ rồi yêu đương. Sau khi yêu nhau điên cuồng thì họ trở thành hai người xa lạ.
Chuyện chỉ có vậy mà thôi.
/ 11.05.20
Ở cái tuổi để nói về những dự định trong tương lai thì lại là lần đầu tiên mình trãi qua cảm giác buồn bã khi biết bản thân mình thật sự kém cỏi.
Mình vẫn luôn vô lo vô nghĩ cứ thế mà sống, nó không phải kiểu sống hồn nhiên kệ đời mà là vô tư không có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân. Những lúc mọi người hỏi han sau này mình muốn làm gì, mình đều cười trừ rồi lắc đầu, không phải vì mình phân vân mà thật sự mình còn chẳng biết mình muốn gì, mình không hề có chút suy nghĩ gì cho sau này cả, mỗi ngày đều sống theo lịch trình có sẵn: đi học đến lớp làm báo cáo gặp cô giáo rồi lại đến lớp đi học... cứ thế, chẳng biết khi tốt nghiệp rồi không còn ai bắt mình phải làm điều này làm chuyện kia thì mình sẽ như thế nào nhỉ. Chán nản chính mình thật sự.
Trông thấy bạn bè đồng trang lứa đầy bản lĩnh, có năng lực được mọi người xung quanh xem trọng, cuộc sống thành công. Nhìn bản thân không có khả năng cũng chẳng có cố gắng. Hứa với lòng sẽ thay đổi từng ngày một, được mấy hôm lại quên đi lời hứa đó, rồi lại đâu vào đấy. Mình chỉ biết ngưỡng mộ người khác nhưng lại chẳng biết thay đổi bản thân mình. Cho đến hôm nay. Mà chắc không phải là lần đầu tiên mình thấy như thế, có lẽ là lần đầu tiên bị tác động mạnh đến vậy. Cảm giác tự ti vì bản thân vô dụng chẳng giúp ích được gì. Mình không thể ngăn được bản thân tự mình so sánh với người khác. Nếu một năm sau mình bằng tuổi bạn liệu mình sẽ trông như thế nào, mình có được tài giỏi như bạn bây giờ, chỉ kém một tuổi nhưng lại cách nhau thật xa, buồn bã thật. Thấy như những năm qua đối với mình thật vô nghĩa, đã để nó trôi đi mà chẳng dùng được gì, thế còn những ngày tháng sau này mình sẽ phải cần bao nhiêu thời gian để nỗ lực, liệu mình sẽ có được bao nhiêu năm tháng để phung phí, hối hận và cố gắng.
“Đi ngưỡng mộ người không bằng thay đổi lại chính mình” cố lên nhé. Hy vọng sau này mình có thế vui vẻ repost lại mà chia sẻ với mọi người mình đã sống tốt như thế nào!
/ 02:15, 04.05.20
“I am afraid of getting older. I am afraid of getting married. Spare me from cooking three meals a day—spare me from the relentless cage of routine and rote. I want to be free…I want, I think, to be omniscient…”
— Sylvia Plath
by 黒木歩
Hôm nay tớ là birthday girl đâyyy
Dạo này tớ đang nổi mấy hạt mụn, thật ra là có hơi nhiều mụn nhưng không saoo tớ sẽ enjoy hết sức ngày hôm nay yaaa
(╭ ̄3 ̄)╭♡
Có tình cảm với người khác thật sự là đau lòng quá tình yêu chưa từng là thứ dành cho em. còn nghĩ là mình đã chuẩn bị tinh thần thật tốt cuối cùng vẫn không chịu nỗi trước điều đấy. It fucking hurts.
.
Lại thêm một lần nữa tớ thấy mình trưởng thành hơn chỉ sau một đêm.
/ 14.9.18
“Đi với anh thì không cần trang điểm đâu.”
“>”<”
Vài ngày sau,
“Sao em nhổ hết chân mày? Giận anh đến vậy sao? Anh xin lỗi mà”
“...”
Giả dốiiii
Anh em ơiiii ở đây có ai thích cái ôm không hug porn đấy ạ
Nếu có thể chia sẻ với mình những Tumblrs nào hay post hug photos or hug gifs với nhe XD
I want to make beautiful things, even if nobody cares.
Saul Bass (via wnq-art)
"Cậu có muốn từ bỏ một ai đó không?"
Mình lao vào như một con thiêu thân dù đã thấy trước kết cục được định sẵn. Mỗi ngày bản thân đều trông như một đứa điên đang làm trò cười vậy. Tự mình cũng thấy xem thường mình. Rõ là thế nhưng mình vẫn không dừng lại được.
Phát điên mất thôi.
Con tin có kỳ tích không?
Đời người là một chuyến đi. Chúng ta đã đợi biết bao nhiêu lần luân hồi, mới có cơ hội tận hưởng chuyến đi này. Một đời ngắn ngủi này, chúng ta cuối cùng cũng sẽ mất đi. Con cứ liều lĩnh một chút, yêu một người, leo lên một ngọn núi, theo đuổi một giấc mộng. Đúng vậy, nếu không liều lĩnh, có nhiều chuyện ta sẽ không hiểu được, rất nhiều vấn đề cũng không có đáp án.
Nhưng ta tin, trời cao cho chúng ta sinh mệnh, nhất định là để cho chúng ta tạo nên kỳ tích.
— Đại Ngư Hải Đường (Bản dịch: Kites)
Thật ra đây mới là đoạn khiến mình khóc T^T Mình còn tưởng đã tính toán hết rồi hoặc sẽ có người giúp đỡ, ai ngờ lại là “hóa thành mưa gió nhân gian ở bên cạnh muội” :((( — Vẫn là bản dịch của Kites!
Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?
Sẽ lại quen nhau chứ?
Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.
Cho dù thay đổi hình dáng nào, chúng ta đều sẽ nhận ra đối phương.
— Đại Ngư Hải Đường (Bản dịch: Kites)
Tất cả người con trai khi hứa hẹn một điều gì đó, thật sự nó chỉ có thể chứng minh một điều, tại thời điểm nói ra lời hứa đó, bản thân họ cũng đã từng rất chân thành.
Em chấp nhận rồi. Tình yêu không phải là thứ dành cho em. Em chấp nhận rồi.
Mấy năm qua một mình như thế, em vẫn nghĩ em cần lắm có người ở bên. Chỉ cần bản thân có tình cảm với người khác, em sẽ bất chấp kết quả mà điên cuồng yêu thương người đó. Nhưng không anh ạ, thì ra những năm tháng cô độc đó đã khiến em trở nên tuyệt tình hơn bao giờ hết. Em thích anh, nhưng anh là người em không nên yêu, em từ bỏ.
Hôm nay em lại đợi anh, nhưng cảm giác em có được không phải là mong chờ, lo lắng hay tức giận. Em vô cùng, vô cùng bình thản. Đáng sợ quá phải không anh? Hóa ra mình cũng chỉ là những người đi ngang qua đời nhau. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, vẫn không thôi đau lòng.
Tình yêu, thật sự không phải là thứ dành cho em.
/ 12.5.18