9/2025
Kỉ niệm 15 năm dùng tumblr
Mình tốt nghiệp rồi nè. Thực ra là từ 9 tháng trước. Nhưng mà mình vẫn chưa xài tới nó. Chắc phải hơn 3 năm mình mới mò lại lên đây. Và oh wow nhiều thứ thay đổi quá. Page chụp hình yêu thích của mình đã deactive rồi ;_;
Mấy nay thì mình cũng không có gì thay đổi quá lớn, đi làm, đi chơi, chơi 1 mình, có người thương, thương bản thân hơn
Và cũng lâu lâm rồi mình mới viết. Mình bị hội chứng thối não á, khó tập trung và làm cái gì cũng muốn nhanh nhanh nhanh và tua tua tua
Hôm nay mình vô tình thấy tin nhắn của mình và bồ cũ vẫn còn lưu. Và mình cảm thấy mình của ngày xưa thật ngu ngok. Còn đi hỏi 1 ông ất ơ trên này, rồi ổng cũng khuyên nhủ ất ơ luôn
Thôi thì con người phải trải qua sóng gió mới trưởng thành được. May quá giờ mình đỡ hơn rồi, cũng có chút lý trí hơn. Phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn nha cô gái
2 năm trở lại đây mình mất đi niềm nhiệt huyết vào công việc, phần vì mình chưa đủ năng lực, phần vì lối mòn, mình gần như đểu tự hỏi bản thân mình có thực sự cần cv này không mỗi sáng đi làm. Mình biết mình không còn thích nó nữa nhưng mình cũng ko dám nhảy. Đó là 1 vòng lặp vô tận. Liệu có quá muộn để từ bỏ và bắt đầu thứ khác từ con số 0?
Không ai có thể trả lời dùm mình ngoại trừ chính bản thân mình cả















