Viết linh tinh, nhưng là lời trong lòng.
AnasAbdin
Show & Tell
ojovivo

Kaledo Art

roma★
Stranger Things

祝日 / Permanent Vacation
Keni
noise dept.

Origami Around

❣ Chile in a Photography ❣
occasionally subtle
No title available

Kiana Khansmith
NASA
Alisa U Zemlji Chuda
Not today Justin
i don't do bad sauce passes
almost home
Cosmic Funnies
seen from Malaysia

seen from Bangladesh
seen from Netherlands

seen from Australia

seen from United States

seen from Netherlands
seen from Portugal
seen from T1
seen from Germany

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Suriname

seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@14thang4
Viết linh tinh, nhưng là lời trong lòng.
Thèm thuốc quá , nhưng mà thôi ! Hút trà sữa
Các anh chị lớn cứ khuyên mình là phải tập chấp nhận dần rằng một số người có thể rời đi khỏi cuộc sống của mình , điều đó là hiển nhiên vì con đường bọn mình chọn giờ đã không còn quá nhiều thứ liên quan tới nhau nữa . Nhưng mà việc ai đó rời đi khỏi cuộc sống của mình thì vẫn buồn mà đúng không ? Làm sao tránh khỏi khi người bạn thân hồi cấp 3 của mình dần trở nên xa lạ , chúng mình dần khách khí với nhau hơn . Ai cũng có những mối quan hệ mới của mình ….., ai rồi lúc nào đó đều phải rời đi theo một cách nào đấy mà thôi .
Sau này khi gặp được đúng người , em sẽ kể cho anh ấy nghe về anh , để anh ấy biết rằng mình đã kiên trì , dũng cảm thế nào mới xoá được hình bóng anh khỏi tâm trí em
Em không biết nên làm gì nữa . Gần 3 năm rồi , em cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn nhưng nó không hề . Em vẫn đau như ngày đầu :))
Cuối cùng thì mình cũng phải chấp nhận một sự thật là mình đã thay đổi , dù có những người , những điều mình không hề muốn như vậy . Nhưng họ đều rời xa ta theo một cách nào đấy
Biết điều gì đáng sợ nhất không . Điều đáng sợ nhất là dù đã yêu rất nhiều người nhưng bạn nhận ra mình vẫn không thể quên người đó . Tệ
Thấy tệ thật sự , khi những nụ hôn những cái vuốt ve thể xác chẳng thể khiến con tim này rung động nổi nữa
Điều đau lòng thứ ba
"Thỉnh thoảng bạn nghĩ rằng tình yêu không thật sự quan trọng cho đến khi một mình bắt một chuyến xe buýt trở về nhà sau nhiều giờ làm việc, đi ăn một mình sau buổi chiều tan ca, một mình ngồi ở một góc công viên, một mình buồn tủi trong căn phòng trống trải, một mình tâm sự trong câu chuyện của chính mình. Hoá ra là bạn cô đơn đến vậy, hoá ra bạn luôn một mình, hoá ra là bạn cũng cần có một tình yêu. Hãy nhớ rằng, dù bạn sống thế nào, một mình trông bạn vẫn ổn, nhưng cho đến cuối cùng bạn vẫn phải cần có một tình yêu."
(Trích Rồi Ai Sẽ Chờ Ai Giữa Biển Người - Tiêu đề không bao giờ công bố)
Tôi vẫn bắt gặp bản thân mình cảm thấy buồn vì những điều không còn quan trọng nữa.
Đm bày đặt ngủ với nhau làm clg để bây giờ thích người ta :))
Cuộc đời cứ bắt một bông hướng dương phải gai góc đầy mình thế à :))
Một số người thích bạn vì bạn xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Thế nhưng một số người lại thích bạn chỉ vì họ lỡ thấy bạn khóc, chứng kiến bạn đau khổ, biết rằng cuộc sống của bạn rất khó khăn và khá tầm thường. Thích bạn kể cả khi bạn ương bướng không ngoan, vẫn sẵn sàng xoè tay tặng bạn vài viên kẹo.
(𝐫𝐮𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡)
Chuyện Đi Date
Vậy là sau chừng ấy thời gian mình cũng đi date lại . Thật sự lần này mình chẳng hy vọng gì , chỉ coi đây là một cuộc gặp gỡ bình thường . Có lẽ vì không hy vọng gì nên mình không thất vọng gì cả khi người ta không nhắn lại sau khi đi chơi cho mình . Nhớ lần đầu đi date về không được rep mình đã đau khổ và dằn vặt nhiều biết bao nhiêu . Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi
Giờ mình biết giá trị của mình nằm ở đâu và mình sẽ không bao giờ buồn vì những người như vậy . Mình đã làm tốt và mình biết điều đó
Tự dưng lại muốn viết cái gì đấy cho anh . Chắc vẫn còn tình nên vậy !
Mười bốn tháng bốn đang cảm thấy thất bại và chán đời vl khi không có nổi một mối quan hệ để tâm sự khi cần và phải chốn chui chốn lủi trên này :))) . 18 tuổi đầu nhìn lại mọi thứ phía sau đầy mù mịt , những mối quan hệ không xa lạ nhưng cũng chẳng đủ thấu hiểu , cảm thông để mà chia sẻ chút bầu tâm sự . Một mối tình bộp chộp , chẳng biết nên tiếp tục hay từ bỏ , cái gì cũng mông lung đến đáng sợ . Mệt mỏi cô đơn chẳng thể nói . Đôi lúc bất lực , định khóc cho khuây khoả mà chẳng nặn nổi giọt nào . Buồn phiền cứ thế tích tụ đôi lúc mình sợ mình sẽ nổ tung mất
Còn rất trẻ nhưng dường như mình cảm thấy đã sức cùng lực kiệt với cái gọi là tình yêu rồi . Xin lỗi vì em đã thử thích anh … nhưng không được rồi