Nhật ký cho Shi & Kem 28.08.2024
Ba cũng chưa biết khi nào sẽ là thời điểm để cho các Con đọc những tâm sự này, cũng không chắc lúc đó Ba có còn sống trên đời không nữa, nhưng Ba vẫn để dành một nơi như vầy để dành cho hai đứa những tình cảm chân thành cha con. Mong các con hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc!
Tính từ tháng 3/2022 tới giờ cũng đã hơn hai năm rưỡi chúng ta không còn chung mái nhà. Ba của năm 2024 rất vui khi thấy hai đứa đang lớn lên, cao hơn Ba, và vẫn đang có được sự may mắn có nhà cửa đầy đủ, có bà ngoại, bà nội, có ba, có mẹ cùng yêu thương, quan tâm.
Cuộc đời Ba để kể lại e rằng sẽ hơi dài dòng, nên Ba sẽ dành những bài viết sau để kể dần dần, hy vọng các cháu nội, cháu ngoại của Ba có thể đọc để được biết về cuộc đời của thế hệ ông - bà của nó như thế nào!
Kỷ niệm trong tháng 8 này có lẽ chỉ có mấy điểm đáng nhớ:
Kem làm cái niềng răng mắc cài trong suốt không phù hợp, Ba chở đi nhổ răng 2-3 lần để chỉnh, vẫn không xong nên phải chuyển qua hệ mắc cài. Kem là người đàn ông dũng cảm, nhổ răng không khóc, tỉnh bơ, Ba thì nhìn thấy cái răng rời ra, dài thòn mà xót ghê. Răng sửa nó khác cái răng vĩnh viễn nhiều lắm nha!
Chỗ làm răng đông khách, làm chậm nên mỗi lần đi kể như là chờ 1-2 tiếng đồng hồ, nên thường là Ba chở hai đứa đi khám răng ko hà, kể từ thời mình còn ở chung. Kiên trì và nhẫn nhịn là một bản tính Ba có, hy vọng là các con cũng sẽ tích lũy tính cách này để cuộc đời được nhẹ nhàng.
Shi bị rách giày, cần mua giày mới, cũng thử mua giày Shoppee 200k/đôi nhưng mau rách, thế là quay lại với Adidas. Shi gửi cho Ba 2 phương án, loại 1.8tr và 1.2tr. Ba cũng ước Ba có nhiều tiền để con gái thoải mái chọn lựa, nhưng thực sự là kinh tế của Ba có hạn chế nên chỉ có thể chọn thứ vừa túi tiền hơn, ko biết khi đó con gái có hờn giận ko nữa.
Ba nghĩ cha mẹ nào cũng thương con và muốn dành điều tốt nhất cho con mình, nhưng còn một điều quan trọng hơn là dạy cho con cách định vị bản thân, biết mình ở đâu, vì sao cha mẹ làm ra được tiền và chi tiêu bao nhiêu là phù hợp. Thật khó để phân biệt đầu tư với chi tiêu hoang phí. Chẳng hạn, chuyện học đàn là đầu tư hay phí phạm? Chuyện học tiếng Anh? Ba nghĩ là một bạn nhỏ nhà nghèo có ý thức sẽ tích cực tự học, chăm chỉ học như Ba hồi xưa. Nhưng cũng có thể suy nghĩ đó khó truyền tải được cho con. Nên khi con được thường xuyên cho những món đồ, con sẽ nhanh chóng quên đi giá trị/nỗ lực để có món đồ đó và sẽ mong đợi những món đồ khác nhiều hơn, giá trị hơn. Sự cố gắng, nỗ lực và may mắn của cha mẹ cũng có giới hạn, ko phải lúc nào cũng thuận lợi để lo cho con cái đâu. Khi đó, Ba mong là các con hiểu để có sự cảm thông, đồng cảm, thì sau này mới phát triển được khả năng dễ cảm nhận người khác.
Ba không dám hứa trước sẽ viết được nhiều đến đâu nhưng cố gắng giữ nhịp 1 lần/tuần để gửi đến hai con những tình cảm đơn sơ, mong hai con giờ này sẽ vững bước tự lo được cho bản thân!