Review Ngắn Gọn : Paper Bride 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Nội dung cũng được, nhưng mà hơi rối rối với lại lòng vòng, hình ảnh có phần hơi sơ sài nhưng nhìn cũng được. Cái đoạn ông già ở ngoài khu chung cư nhảy ra làm hơi giật cả mình. Còn lại thì cũng tạm tạm.
Đoạn đối thoại với bà lão trước cái miếu cũng hề. Bà lão hỏi "Ninh Tử Phục" : "Ha ha ha, chàng trai này đúng là thú vị, ngày cô hồn mà lại mặc đồ tân lang chạy lung tung. Trúng tà hay là bị điên vậy?" ☞ (°⌣°)
Tên 2 nhân vật main : "Ninh Tử Phục" & "Nhiếp Mạc Kỳ".
Tên nhân vật phản diện : "Nhiếp Mạc Lê" - Nhân vật phản diện có bối cảnh cũng đáng thương nhưng do chấp niệm nặng nên cứ hại người lẫn hại mình.
Điểm trừ : Cứ xà quần ở chổ nhắc về cái tượng hoài, nhắc một hai lần thôi, nhắc cho súc tích vào. Cứ lặp đi lặp lại chi cho dài dòng, không cần thiết. Vì là phần đầu tiên nên đồ họa cũng chưa đẹp lắm.
Paper Bride Ep.02 - Zangling Village 🌟👌
Tập 02 - Thôn Trang Linh:
Tập này hay, tui thấy cốt truyện này được, hơi hướng ngôn tình BE nhưng để lại ấn tượng. Tui thích cốt truyện của "Tập 02" và "Tập 05" nhất vì có liên quan đến nhau, với lại nhân vật nam chính lên đồ hát bội nhìn cool & man.
----- Kiếp trước : "Lương Thiếu Bình" & "Chúc Tiểu Hồng" (Đây là "Lương Sơn Bá" & "Chúc Anh Đài" bản hát bội)
----- Kiếp sau : "Tuần Nguyên Phong" & "Đào Mộng Yên"
Cặp này dễ thương, tên cũng hợp nhau.
Điểm trừ : Cốt truyện tuy hay nhưng hơi dài dòng lan man khúc giữa.
Paper Bride Ep.03 - Unresolved Love
Cặp nhân vật main là : "Thân Mạc Khanh" và "Vương Kiều Đồng".
Nội dung cũng được, cũng có điểm hài, cái đoạn nhỏ cô dâu đứng trên nóc xe - ban đầu cũng hơi giật mình nhưng sau nhỏ cô dâu bị phan trúng cột đèn cũng hài.
Điểm trừ : Hơi dài dòng, có một số chi tiết kéo ra thêm chẳng biết để làm gì.
Paper Bride Ep.04 - Bound Love 😪
Tui nói thiệt, đối với tui thì tập này là chán nhất ! Tính cách 2 nhân vật main tui thấy không hợp gu tui rồi, nhất là tính cách nhân vật nữ nó cứ sao sao, hơi choảnh. Tui thấy tính cách của nhân vật nữ phản diện "Nhiếp Mạc Lê" còn được hơn tính cách của nhân vật nữ main.
Lúc chơi nội dung đã chán mà còn thường xuyên gặp những đoạn đối thoại dài dòng trách móc về chuyện lông gà vỏ tỏi của 2 nhân vật main, trong khi tui đang chờ và tìm xem trong đoạn đối thoại của 2 nhân vật main có chứa thông tin gì không thì chỉ thấy 2 đứa trách móc nhiều nhất về chuyện tình củm của 2 đứa, rồi nhắc lại chuyện chia tay chia chân trước đó. 2 nhân vật main này cứ mắc nói hoài làm tui đọc thấy mắc mệt.
Nội dung tập này khúc đầu còn đỡ đỡ, nhưng bắt đầu vô trong cái trấn thì nhạt dần, càng về sau càng dài dòng, càng về sau 2 nhân vật main càng mắc nói dữ nữa.
Tên 2 nhân vật main : "Trương Thần Thụy" và "Thôi Uyển Oanh".
Điểm trừ : 2 nhân vật main nói nhiều - nói những chuyện giận hờn của 2 đứa đôi khi chả liên quan gì đến cốt truyện. Nội dung càng về sau càng lan man dài dòng không có trọng điểm, khúc gần kết thúc game 2 nhân vật main lại bonus "nhiều chuỵnn" tiếp. -_-!!!
Paper Bride Ep.05 - Two Lifetimes 🌟👏
Tui thích tập này, tui thấy nội dung cũng hay, hình ảnh đẹp, cốt truyện được, nội dung nối tiếp nội dung của "Tập 02", cũng vẫn theo hơi hướng hơi BE một chút, đôi bạn trẻ lại vẫn tiếp tục tạm chia cắt, nhưng bù lại nội dung cũng liên kết với nhau và khá mạch lạc.
Hình ảnh mấy tập về sau càng đẹp và nét.
----- Kiếp sau : "Tuần Nguyên Phong" & "Đào Mộng Yên"
----- Kiếp trước : "Lương Thiếu Bình" & "Chúc Tiểu Hồng" (Cặp đôi BE "Lương - Chúc")
Nam chính ban đầu hơi khờ khờ, nhưng được cái tốt bụng, dễ thương. Về sau lên đồ cứu nữ chính nhìn ngầu ! Đúng kiểu tướng quân. Tính cách 2 nhân vật main cũng hợp nhau lắm.
Điểm trừ : Vẫn như cũ là hơi dài dòng đôi chút nhưng so với "Tập 04" thì độ dài dòng ở tập này chỉ xứng đáng là "mầm non" thôi.
Paper Bride Ep.06 - Nightmare
Tập 06 - Ác Mộng Bất Tận :
Tổng quan tui thấy tập này được, nội dung cũng được, nhân vật đẹp, mấy mini game cũng ổn, mặc dù skip hơi nhiều ᕕ (ᐛ) ᕗ nhưng mà đoạn tìm đường trong mê cung khá thú vị.
Hình ảnh và màu sắc càng ngày càng đẹp. Cách vẽ nhân vật này làm nhớ đến series "Dark Parables" của Blue Tea Games.
2 nhân vật main : Tiêu Trì (bác sĩ Tiêu) x Hề Nguyệt Dao (bác sĩ Hề) (Cả 2 đều là bác sĩ chuyên về tâm thần)
Tập này nội dung theo hướng BE, tui thấy tội nghiệp cho cuộc đời bác sĩ Tiêu, một người đẹp trai ngời ngời như vậy mà cuối cùng cũng không nói được lời yêu thương với người trong lòng là bác sĩ Hề.
Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là "Linh Anh" và "Linh Em". 2 anh em thất lạc nhau, rồi đi tìm nhau, đến cuối cùng đoàn tụ mà vẫn bị đọa địa ngục.
Cũng tội bác sĩ Hề, cuối cùng vì một câu nói "Đợi tôi, tôi sẽ quay về" của bác sĩ Tiêu - vậy mà đợi mấy chục mùa thu cũng chưa gặp được. Đoạn cuối ending buồn dã man.
Cá nhân tui cũng thấy ấn tượng tiểu tiết về đoạn người lính đá, tay để trước ngực ôm lấy linh vị của vợ mình và cả câu chuyện của họ. Thấy tội cho gia đình họ ghê.
Có một điều tui khó chịu và thấy vô lý ở bác sĩ Hề là nhân vật này có mắt âm dương, nhìn thấy đủ thứ linh dị thần quái nhưng lúc nào cũng cố giải thích với góc độ khoa học - kiểu chối bỏ tâm linh không tồn tại. Cho nên khi đọc đến đoạn đối thoại của nhân vật này tui thấy khó chịu vô cùng :)), nhiều khi thấy cách giải thích kiểu đó cứ miễn cưỡng thế nào, làm cục hứng. ಠ_ಠ
Nội dung có cần BE đến vậy không ???? Tui thấy không cần nhưng mà tác giả lại muốn. ಠ ಠ
Nội dung tập này cũng không dài dòng mấy (tức là cũng theo truyền thống từ tập 1 là vẫn "dài dòng" :v).
Paper Bride Ep.07 - Lethal Bond
Phiên bản tiếng Trung chơi trên di động ra mắt rồi, còn các phiên bản ngôn ngữ khác thì sắp ra mắt - Sắp rồi, chỉ là không biết khi nào, chắc lâu.