Đm bực vl bực.
Mình đã nhiệt tình tư vấn nên mặc cái gì, đi cái gì, chụp ở đâu vân vân các thứ, xong cũng ừ ừ cả triệu lần, cuối cùng phút chót lại đổi ý, đm mà mai thì lại bay cmnr. Mình mà biết bị phản bội phút cuối như này thì ngay từ đầu đã ko nhận chụp đôi này. Đm cứ nghĩ đến việc phải chuyển từ chụp ở đầm Lập An sang chụp ở bán đảo Sơn Trà là tui chỉ muốn khóc mẹ ra máu cho rồi. Cái bán đảo này xấu vl xấu, lại còn đủ thể loại nhà lấp ló đằng xa, chán vl chán, đéo muốn chụp chút nào huhu :(((((
Nói chung nỗi khổ của chụp cưới ko phải là cô dâu xấu hay đẹp, mà là cô dâu ko có gu đó ; _ ; đm cái gì mặc để lên ảnh đẹp thì đéo mặc, cứ toàn mặc mấy bộ đồ chán vl chán, rồi bảo chụp chỗ này đẹp thì cứ khăng khăng đòi chỗ kia theo trào lưu cơ.
Vâng, tuy chưa chụp nhưng em đã dự đoán được đây là bộ ảnh đầu tiên fail của em. Thốn đéo chịu.
Các bạn ạ, mình nói thật là khi các bạn chọn 1 photographer nào đó chụp ảnh cho mình, thì các bạn hãy tin tưởng vào họ, và hãy nên hiểu rằng mọi sự tư vấn của họ từ trang phục đầu tóc địa điểm dành cho các bạn là để các bạn đẹp nhất trong từng bức ảnh, chứ ko phải là chém gió cho vui đâu, vì chả ai muốn chụp ra ảnh xấu bao giờ cả. Thế nên đừng tự làm theo ý mình. Mà làm theo ý mình thì sau khi chụp mà ảnh bị xấu cũng đừng đổ tại photographer khi mà các bạn đã ko chịu nghe lời khuyên của họ. #chánvl















