Người ta nói (tôi nói) bạn bè lâu năm nó có nhiều cái đồng chung cảnh ngộ mà nó khốn nạn gì đâu.
Có con bạn thân lâu năm, kinh nghiệm trong nghề hoành tráng, làm việc trong mấy công ty cũng toàn top of the top ngành, ấy thế mà từ ngày lấy chồng(nó lấy sau mình 1 năm) thì hứng lên tham gia mấy cái start up này kia, mình ngăn cản bao lần vẫn đâm đầu vào.
Hồi đầu start up vốn mạnh, môi trường làm việc đúng kiểu "bắc âu", rất chill, sung sướng phủ phê. Rồi đến giai đoạn giảm vốn để tự thân vận động thì mồm há như bé cún ngày hè; không phải xin nghỉ, công ty sẽ làm việc đấy cho bạn.
Công ty mình còn vài vị trí thích hợp mà nó chê môi trường làm việc căng quá, không chịu được nhiệt. Thế thì bạn tự lăn.
Thôi thì chúc bạn kiếm được việc mới sớm chút, chứ bạn thất nghiệp lâu là thằng chồng bạn lại gặp tôi than vãn.












