Tận tâm
Chúng ta thường hay ước mơ mình có một cuộc sống giàu sang, vui vẻ, hạnh phúc, không nỗi sợ nhưng lại thường xuyên né tránh các biện pháp hiệu quả nhất như việc dậy sớm hơn, chấp nhận rủi ro và thất bại, lập mục tiêu, hay đọc sách những điều chắc chắn đưa ta đến lý tưởng của mình. Ta muốn có được sự vượt trội trong cuộc sống nhưng chẳng muốn phải bỏ ra điều gì. Đó chẳng phải là quá tham lam sao?. Bạn muốn có một thân hình với những đường cong tuyệt đẹp nhưng chẳng thể bỏ những cốc trà sữa hàng ngày xuống, bạn muốn là một người uyên bác, thông minh nhưng mỗi lần mở sách ra đọc thì lại ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí đơn giản là việc dậy sớm mỗi sáng cũng đã là cực hình với bạn, bạn chẳng muốn nỗ lực, cũng chẳng muốn kỉ luật bản thân, vậy bạn nói xem lý do gì mà thượng đế lại phải cho bạn một cuộc đời xuất sắc hơn người. Mỗi chúng ta nếu muốn đạt được những điều lớn lao cao cả nhất trong sự nghiệp hay cuộc sống của mình thì đều phải trả giá, càng trả giá nhiều càng nhận nhiều. Cuộc đời vĩ đại không từ trên trời rơi xuống, mà phải được đẽo gọt và xây dựng từng chút một, cũng giống như xây dựng một ngôi nhà vậy, bạn phải đặt từng viên gạch nhỏ mới có thể xây nên một ngôi nhà lớn. Giàu sang, thành công, hạnh phúc không tự nhiên mà có, chúng đến từ việc nỗ lực và phát triển liên tục không ngừng. Đừng rơi vào ảo tưởng rằng cuộc đời tốt đẹp sẽ đến mà không cần nỗ lực. Hãy nỗ lực hết mình, và điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, chắc chắn thế.















